Vĩnh Linh Ơi!

Thảo luận trong 'Vĩnh Linh' bắt đầu bởi botay, 25/12/05.

  1. botay Guest

    Bà con vĩnh linh thân mến
    Tui là tiếp viên nhà hàng Hội Ngộ
    Mong được làm quen với tất cả mọi người
    Tui mới về đinh cư ở Vl
    Có gì mong giúp đỡ.
  2. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Box Do Linh & Vinh Linh cố gắng phát triển đi chớ, hiện nay Bang chủ biết khá nhiều thành viên người DL & VL trên diễn đàn như: Vuongvl, Le Nga, cathai_bs, hay be Ngọc, heeeeee
  3. rockaruouaem Thành viên

    <div class='quotetop'>(botay @ Dec 25 2005, 01:16 PM) [snapback]1153[/snapback]</div>
    Láo vừa thôi cha nội, quán hội ngộ chỉ có anh Phong sún (Phong Luyện) là tiếp viên nam ở đấy thôi.

    Tui giới thiệu
    Tên : Nguyễn Văn Đông.
    Địa chỉ: Phú Thị.
  4. BlackSun Thành Viên Danh Dự

    Quán Hội Ngộ có phải ở chổ gần đường lên bệnh viện Vĩnh Linh ko bà con? Hic, nếu phải thì đó chính là cái quán của nhà đứa bạn Blacksun..
  5. hoanglegiang Guest

    hơ hơ chỉ thấy anh em miềng thui chứ có ai ở VL mô nờ
    VL ơi đất thép anh hùng sao lại ko có ai vào vậy nè
  6. vuonglv Thành viên

    Tui là dân Gio Linh cũng mới ra định cư ở đây thôi.
    Vì công việc của tui phải đi làm nhiều nơi mà địa lý của Vĩnh Linh cũng biết nhiều nên cũng ggawpj nhiều khó khăn. Nhưng cũng may mắn cho tui là được "Bà con" ở đây giúp đở nên giờ cũng việc cũng đã thuận lợi hơn nhiều rồi. Mong rằng trong thời gian tới rât mong được sự giúp đở của mọi người nhiều hơn nữa để tui làm tốt công việc được giao.
    Sang năm mới chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe vui vẻ hạnh phúc và thành công trong cuộc sốn!!!
  7. RedSun Thành viên

    Vĩnh Linh thì tui ít đến , nhưng nghe nói cũng đẹp lắm , thường đi biển Cửa Việt là chủ yếu :)
  8. MyDream Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(Redsun @ Jan 11 2006, 03:40 PM) [snapback]2711[/snapback]</div>
    Lớp cũ mydream có vài người ở Vĩnh Linh. Tết cả bọn ra chơi, chạy xe trên đường quốc lộ, gió thổi ù ù một bên, réttttt.
    To RS: RS ui, hình như Cửa Việt ở Gio Linh mừ, Cửa Tùng mới thuộc Vĩnh Linh chứ.
  9. vuonglv Thành viên

    <div class='quotetop'>(mydream281 @ Jan 11 2006, 05:09 PM) [snapback]2714[/snapback]</div>
    Đúng rồi không phải là hình như đâu mà đúng là Cửa Việt ở Gio Linh còn Cửa Tùng ở Vĩnh Linh
    Nhớ kỹ kẻo nhầm đấy!!!!!
  10. Rain Guest

    <div class='quotetop'>(vuonglv @ Jan 13 2006, 10:18 AM) [snapback]2799[/snapback]</div>
    Tui cũng là người đang sống và làm việc ở Hồ Xá, Vĩnh Linh. Tui cũng hay tới nhà hàng Hội Ngộ, mà sao không biết cái ông "botay" này nhỉ? Ông là ai đấy? Liên lạc thử xem?
    Nhân đây cũng sắp đến mùa hè rồi, xin được gửi lời mời tới những ai ở xa, liên lạc tụ tập lại mà xuống Cửa Tùng hoặc lên đập Bảo Đài giao lưu 1 bữa cho vui. OK?
  11. M&L Guest

    :( Vĩnh linh .... Nội ah hè này về ko có Nội . Không còn được Nội đứng ở cữa đợi con về , ko được Nội bảo cu Đức hái sẳn những quả Bơ , thật ko có ở đâu Bơ lại to thơm và ngon như Bơ ở nhà Nội ( Nội biết con rất khoái mà ) , Nội lại đào sẳn nào khoai, sắn và cả môn lựu đạn nữa ... vơ sẵn 1 đóng lá to đùng ngoài vườn chỉ cần thấy con về lại Nội đốt lữa và vùi trong đó bao nhiêu khoai sắn mà đến lúc chín là thơm phức cả khu vườn . Còn môn Nội luộc kỉ ( Nội biết con chỉ ăn những thứ chín nhừ ) và rang sẵn 1 rổ lạc . Tất cả chỉ để khao cô cháu gái mà 1 năm chỉ có thể về với Nội 1 đến 2 lần . mà lần nào cũng vội vàng chỉ ăn với Nội có 1 bữa cơm ( nếu có ở được vài ngày thì cũng đi ăn nhà chú , bác ... hixx ai cũng mời cả mà phải ko Nội), cô cháu mà lần nào cả họ hàng tụ tập đầy đủ cũng chỉ vắng mặt mỗi nó bỡi nó lúc thì đau lúc ko thể nghỉ học bỡi bận thi ... lúc nào Nội cũng hỏi " sao ko cho con bé về vậy Anh, mi thấy là ko vắng ai trừ nó à, tội nghiệp lần nào cũng ko thấy nó về " rùi đến lúc ba mẹ về Nội gói bao nhiêu thứ bảo " đem về cho con bé, nó thích mấy thứ nhà quê này lắm ). Ba và mẹ vẫn bảo " tội bà lúc nào cũng nhắc con thế mà lúc nào về cũng ko đem theo về được , tết ni gắng về với Nội nghen " uhm vậy là tết năm ni mình về được , gặp Nội cười nắm lấy vai mình " con bé về rồi đó à , mấy bữa nay học vất vả ko con , dạo này ko có Bơ con à nhưng mà có nhiều thứ khác , tí lên nhà Nội lấy về nghe con " . Mấy chú, thím cười nói " Nội cưng mi nhất, giấu kỉ mấy thứ đó từ đầu tháng đễ đợi mi về , hè thi xong nhớ về chơi khoảng 1 tuần nghe , hè ở quê vui lắm , đi biễn chơi nè, hái sim nè, chăn bò nè và rất là mát , mi phải biết đễ mai mốt còn kể với con cháu chứ , về mà hái tiêu dùm Nội với ăn cơm với thím nữa chớ " . Cả nhà cười . Ba bảo mình " tết ni Nội có vẻ hồng hào , khỏe lên nhỉ ? ba cũng mừng " mình cười " dạ " mẹ và thằng em cũng có vẻ vui khi nhận ra Nội ko hề yếu và già đi . Vậy mà chỉ qua tết , chỉ đến 11 ( âm lịch ) sau 1 ngày mình xa nhà , Nội ngã và Nội ... ko còn nữa . Mình cũng ko được rõ nội đi lúc nào , lí do và Nội có nói được gì trước khi đi không ? Nội ơi giờ con vẫn ko về để tang cho Nội được, con chỉ về với NỘi được 50 ngày của Nội thôi ... Chú bác ngoài đó cũng giấum, ba mẹ cũng giấu , sao ko ai cho con biết hết? Hè này con về ko còn được thấy NỘi cười với con nữa rồi ... con nhớ Nội quá
  12. BlackSun Thành Viên Danh Dự

    Cảm ơn Milkcoffee nhiều, bài viết của bạn thật xúc động. Ngoại của mình cũng như thế, cũng ở nơi vùng quê lam lũ Vĩnh Linh. Những món quà quê, khoai, sắn, môn, trái sim cũng đã gắn bó với mình cả một quảng đời thật dài. Ngoại mình cũng lam lũ, cũng thương đứa cháu ở xa giống như nội của bạn. Nhớ có lần được về nhà, gặp bạn bè nhiều quá, mình chưa kịp sang được chổ Ngoại. Hôm đó, một buổi mùa đông, mưa rét ở Quảng Trị, Ngoại lủi thủi chân đất từ ngoài bước vào nhà mình, mái tóc đã ngã màu trắng bị nước mưa bện chặt vào chiếc áo mưa, trên tay cầm một nải chuối. Nhìn Ngoại vào lúc đó, mình chẳng biết nói được điều gì, chỉ thấy trong lòng tê tái, cổ họng nghẹn lại.

    Mùa hè năm sau, Ngoại ra đi, lúc đó bị một cơn đột quỵ đang trong khi làm đồng. Ngoại nằm một chổ mấy tháng trời, thân thể chỉ còn trơ xương, nhưng cặp mắt vẫn sáng và nhìn mọi người, nhưng ko thể nói. Ngày nào mình cũng sang chổ ngoại vào buổi chiều, sau đó cổng ngoại ra cửa để ngoại ngắm nhìn đất trời. Hôm ngoại đi, con cháu có mặt đông đủ, và ai cũng được chuẩn bị về tinh thần, nhưng cũng không khỏi đau buồn và bật khóc. Lâu lắm rồi, đến hôm đó, một thằng con trai 21 tuổi như mình đã bật khóc.

    Hic, hôm nay gặp câu chuyện của bạn Milkcoffee BS cảm thấy có chút gì đó thật gần gũi. Cảm ơn Milkcoffee !!!
  13. anhtdvn Administrator

    Hè này ra VL "đập" hèo :lol:
  14. Rain Guest

    <div class='quotetop'>(anhtdvn @ Feb 23 2006, 12:59 PM) [snapback]5578[/snapback]</div>
    OK, sắp Hè rùi, cố gắng tổ chức nhậu nhẹt một bữa cho đời bốc khói.. Liên lạc nhé! Có thể tập trung ở Hội Ngộ, xem thành viên QTOL nhà ta ở đó làm tiếp viên thế nào.
  15. BlackSun Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(dzungscor @ Feb 23 2006, 03:23 PM) [snapback]5583[/snapback]</div>
    bác Dzungscor cho hỏi về cái tên Hội Ngộ một xíu: Có phải là cái quán nằm gần đường vào Bệnh viện A Vĩnh Linh ko? Nếu đúng thì đúng là quán của nhà thằng bạn tui :d.
  16. Rain Guest

    <div class='quotetop'>(blacksun @ Feb 23 2006, 05:02 PM) [snapback]5597[/snapback]</div>
    Đúng đó, đi từ ngoài Quốc lộ vào bệnh viện A, qua Nhà văn hóa thì đến ngã tư, rẽ về phía tay trái khoảng 30m, quán nằm bên tay phải.
  17. rockaruouaem Thành viên

    Hehe!
    Cứ ra đó đi bảo đảm là chỉ có say bò về
    Lịch sử của tui đã 5 lần ngủ tại quán hội ngộ.
    Tui với botay là bạn nhậu
    nhưng xin lỗi, không giám giới thiệu tên
    vì sơ anh em sẻ xỉu
    hehe
    :lol:
  18. Rain Guest

    <div class='quotetop'>(rockaruouaem @ Feb 23 2006, 10:20 PM) [snapback]5618[/snapback]</div>
    Đại ca nào mà ghê vậy ta?
  19. BlackSun Thành Viên Danh Dự

    [IMG]

    Thấy mặt bác này quen quá. Ko biết tui đã gặp bác ở chổ mô rồi đó.
  20. rockaruouaem Thành viên

    <div class='quotetop'>(dzungscor @ Feb 24 2006, 07:43 AM) [snapback]5629[/snapback]</div>
    :lol: Bác đánh giá cao quá, hơi lầy chút thôi chứ đại ca quái gì, vài bữa anh em mình họp mặt, rồi báo tên họ sau
    hehe

    mà bac zdungscon hình như là giáo viên thì phải

Chia sẻ trang này