Về Vĩnh Linh - Lũy thép Anh hùng Đó là mảnh đất có dòng sông Bến Hải đi qua, nơi không những đã từng chia cắt hai miền Nam Bắc tổ quốc mà còn chia cắt trực tiếp một xã, một thôn, một gia đình trong hơn 20 năm chiến tranh ròng rã. Sau khi đất nước được thống nhất, người dân Vĩnh Linh đã từ địa đạo bước ra, chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng quê hương vượt qua nghèo khó. Phải nói rằng không nơi nào trên đất nước ta lại gánh chịunhiều hậu quảchiến tranh như Vĩnh Linh. Từ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, vỹ tuyến 17 - sông Bến Hải trở thành giới tuyến tạm thời chia cắt hai miền Nam - Bắc của Tổ quốc. Ngày 25/8/1954, quân Pháp buộc phải ký vào biên bản bàn giao vùng phía Bắc vĩ tuyến 17 cho phái đoàn cách mạng, từ đó Vĩnh Linh là huyện duy nhất của tỉnh Quảng Trị được giải phóng và được Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định thành lập đặc khu Vĩnh Linh - một đơn vị hành chính riêng, ngang với một tỉnh trực thuộc Trung ương. Với vai trò là tiền đồn của miền Bắc XHCN, hậu phương trực tiếp của cách mạng miền Nam, Vĩnh Linh ngày đêm phải đối mặt với sự đánh phá điên cuồng của kẻ thù. Nếu tính ra thì, trong những năm tháng ấy, mỗi người dân Vĩnh Linh đã phải gánh chịu 7 tấn bom đạn của Mỹ - ngụy. Toàn bộ làng mạc, ruộng đồng và hệ thống giao thông trong đặc khu hầu như bị san phẳng. Một nhà văn hồi đó đã thốt lên: “ở đây cái chết là lẽ thường tình, còn sự sống mới là điều kỳ diệu”. Tuy nhiên, nhân dân Vĩnh Linh vẫn không chùn bước. Với tinh thần mỗi xã là một pháo đài, mỗi người dân là một dũng sỹ, quân và dân Vĩnh Linh đã dũng cảm chiến đấu đánh trả quyết liệt để giữ vững hậu cứ trực tiếp của chiến trường Gio Linh, Cam Lộ... và trở thành “lũy thép” anh hùng. Quân và dân Vĩnh Linh đã được 8 lần Bác Hồ gửi thư khen ngợi và đề tặng 2 câu thơ:: Đánh cho giặc Mỹ tan tành Năm châu khen ngợi Vĩnh Linh Anh hùng.. Năm 1972, Quảng Trị được giải phóng. Người dân Vĩnh Linh đã từ chiến hào bước lên và làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Một mặt phải rà phá bom mìn, khai hoang phục hóa, tổ chức sản xuất... một mặt tiếp tục hỗ trợ miền Nam đánh thắng giặc Mỹ thống nhất nước nhà. Với diện tích đất đai tự nhiên là 62.699 ha, bao gồm cả đảo Cồn Cỏ, toàn huyện hiện có 22 xã, thị trấn với dân số hơn 90 ngàn người. Năm 2003, Vĩnh Linh gieo trồng cây lương thực được 12.270 ha, trong đó lúa 6.510 ha, hồ tiêu 690 ha, cao su hơn 4 ha... với tổng sản lượng thu được 36.000 tấn. Ngòai ra còn đánh bắt thủy - hải sản được 2.500 tấn; giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 35 tỷ đồng; thu ngân sách 6 tỷ đồng; bình quân thu nhập đầu người đạt 4 triệu đồng/năm; tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,08%. Huyện có 1 Trung tâm y tế gồm 100 giường bệnh; 100% xã có trạm y tế, trong đó 50% số trạm có bác sỹ; toàn huyện đã phổ cập xong trình độ THCS cho nhân dân. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 15%, không có hộ đói. Vĩnh Linh là một trong những huyện của Quảng Trị rất chú trọng phát triển mạng lưới giao thông. Ngòai 3 tuyến đường huyết mạch quốc gia đi qua là đường Hồ Chí Minh, QL1A, đường sắt Bắc - Nam, trong nhiều năm qua, nhờ có sự đầu tư của Trung ương, tỉnh và nhân dân đóng góp, Vĩnh Linh đã có những thành tựu đáng kể trong chương trình xây dựng và kiên cố hóa GTNT - MN.Liên tục trong các năm từ 1990 đến 2002, huyện đều được Bộ trưởng Bộ GTVT tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc về công tác này. Riêng năm 2003, huyện được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.Hiện nay, hầu hết các tuyến đường huyện, xã, thôn đều đã được nâng cấp nền mặt đường cấp phối và đang từng bước thực hiện kiên cố hóa bằng bê tông xi mặng. Anh Trần Hữu Hùng, chuyên viên phòng kinh tế huyện dẫn chúng tôi đi xem tuyến đường Lâm - Sơn - Thủy vừa được nâng cấp và một số đường làng, ngõ xóm đã được bê tông hóa, anh nói: “Đời sốngcủa nhân dân Vĩnh Linh đi lên cũng nhờ vào giao thông ngày càng thuận lợi. Theo kế hoạch đề ra thì đến năm 2010, toàn bộ các tuyến đường GTNT-MN thuộc huyện sẽ được bê tông hóa”. Trước khi từ giã Vĩnh Linh, chúng tôi dừng chân bên cầu Hiền Lương để ngắm nhìn những đổi thay nơi vị trí đã từng là điểm chia cắt hai miền Nam - Bắc. Bên cạnh chiếc cầu cũ vẫn soi mình trên dòng sông Bến Hải như một chứng tích lịch sử là chiếc cầu bê tông hiện đại vươn mình sáng rực trong nắng sớm; những làng mạc ruộng đồng ven sông trải dài một màu xanh ngăn ngắt, tất cả như một sự khẳng định cuộc sống nơi vùng đất “lũy thép” anh hùng đang từng ngày, từng giờvươn lên...
Vài thông tin về Vĩnh Linh nek! Vĩnh Linh là một huyện phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp huyện Hướng Hóa; phía Nam giáp huyện Gio Linh và phía Bắc giáp huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Dân số 89.027 người trong đó có 2.175 người dân tộc Vân Kiều, toàn huyện có 20.323 hộ; 22 xã, thị trấn; 191 làng, bản, khóm, phố. Năm 1931, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, chi bộ cộng sản đầu tiên của Vĩnh Linh được thành lập. Ngày 23/8/1945, cùng với Quảng Bình và Thừa Thiên Huế, quân và dân Vĩnh Linh, Quảng Trị thực hiện thành công cuộc cách mạng Tháng tám lịch sử, thiết lập chính quyền dân chủ nhân dân. Ngày 30/3/1947, thực dân Pháp trở lại xâm lược Vĩnh Linh. Thực hiện lời kêu gọi trường kì kháng chiến của chính phủ, năm vạn người dân Vĩnh Linh dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy đã triệt để tản cư, lập làng chiến đấu, xây dựng chiến khu tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh, nhiều địa danh đã đi vào lịch sử: Chiến khu Thủy Ba, làng chiến đấu Vĩnh Hoàng lập nên nhiều chiến công vang dội như trận Hạ Cờ- Chấp Lễ diệt 300 lính Âu Phi, bắn rơi máy bay, đốt cháy hàng chục xe quân sự Pháp; trận bức rút đồn Thủy Cần… Với chiến thắng Điện Biên Phủ, hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, Vĩnh Linh trở thành địa đầu giới tuyến. Ngày 25/8/1954, tên thực dân Pháp cuối cùng rút qua cầu Hiền Lương sang bờ Nam. Vĩnh Linh hoàn toàn giải phóng. Và cũng ngày này, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Linh chọn làm ngày truyền thống của mình. Mười năm hòa bình ngắn ngủi (1954 - 1964) Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Linh được sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ, đồng bào cả nước và bằng tất cả sự thông minh, năng động cần cù của mình, Vĩnh Linh đã nhanh chóng đổi thịt thay da. Từ một vùng quê nghèo "ăn cơm bữa diếp" (ba ngày mới có một bữa cơm) trở thành "viên kim cương đầu giới tuyến" như nhà văn Nguyễn Tuân đã ca ngợi. Ngày 8/2/1965, thất bại trước chiến trường miền Nam, Mỹ leo thang mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, Vĩnh Linh bước vào cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ và chi viện cho chiến trường miền Nam. Để đảm bảo cho chiến đấu, 4,5 vạn người dân Vĩnh Linh (người già, trẻ em) được sơ tán ra miền Bắc. Lực lượng còn lại bám trụ quê hương vừa sản xuất vừa chiến đấu ở cả ba chiến trường (bảo vệ Vĩnh Linh, chi viện cho đảo Cồn Cỏ, chia lửa với bà con Gio Linh, Cam Lộ). Bảy năm chiến đấu kiên cường chống chiến tranh phá hoại khốc liệt của giặc Mỹ, quân và dân Vĩnh Linh tiếp tục lập nên nhiều chiến công vang dội, xứng đáng với vị trí lịch sử mà tổ quốc giao phó. Ngày 1/1/1967, với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Vĩnh Linh - một địa phương tương đương cấp tỉnh đầu tiên của cả nước được Quốc hội và Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đến nay toàn huyện có 36 đơn vị, 17 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT và Anh hùng lao động, 185 bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện 9 mẹ còn sống đang được phụng dưỡng), nhiều đơn vị hai lần được tuyên dương anh hùng. Đặc biệt quân và dân Vĩnh Linh có 8 lần được Bác Hồ gửi thư khen. Trên mảnh đất Vĩnh Linh lũy thép anh hùng hiện có 68 di tích lịch sử văn hóa được Trung ương, Tỉnh xếp hạng và có 3 di tích là địa đạo Vịnh Mốc, đôi bờ Hiền Lương, bến đò B Tùng Luật được xếp hạng đặc biệt cấp quốc gia. Không những anh hùng trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong sản xuất, Vĩnh Linh còn là mảnh đất có bề dày truyền thống văn hóa rất đáng tự hào. Là quê hương của nhiều nhà khoa học nổi tiếng, hàng trăm người có học vị tiến sĩ; học hàm giáo sư, phó giáo sư; nhà văn, nhà báo, nghệ nhân, nghệ sỹ có tên tuổi tiêu biểu như giáo sư, tiến sĩ Trần Đức Vân, nghệ sĩ nhân dân Châu Loan… Bước ra khỏi cuộc chiến tranh, Vĩnh Linh chỉ có hai bàn tay trắng và mặt đất nham nhở hố bom. Toàn bộ cơ sở vật chất mà nhân dân Vĩnh Linh gom góp chắt chiu đã bị giặc Mỹ ném bom hủy diệt hoàn toàn. Từ năm 1975- 1985, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, cán bộ và nhân dân Vĩnh Linh đã nhanh chóng phục hồi nền kinh tế của địa phương để bước vào thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta lãnh đạo. Đến thời điểm này có thể nói rằng so với mặt bằng chung cả nước thì Vĩnh Linh vẫn còn nghèo và phải phấn đấu nhiều nhưng so với điểm xuất phát từ con số không thì Vĩnh Linh bây giờ đã có bước tiến xa, làng quê đang từng ngày đổi mới. Để lập nên chiến công hiển hách trong chiến đấu, vững bước trưởng thành trong xây dựng, biết bao con em quê hương, đồng chí đồng bào trong cả nước đã đổ máu xương, mồ hôi trong sự nghiệp chiến đấu xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ, quân và dân Vĩnh Linh. Công ơn này, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Linh đời đời ghi nhớ. Tiến tới kỷ niệm 50 quê hương giải phóng - 50 năm truyền thống Vĩnh Linh, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh kêu gọi sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân dân, lực lượng vũ trang trong huyện, sự quan tâm giúp đỡ kịp thời, có hiệu quả của con em quê hương trên mọi miền tổ quốc, các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế… Nhân sự kiện lịch sử quan trọng này, thông qua Website Quảng Trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Linh trân trọng gửi đến Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị lòng biết ơn vô hạn về sự quan tâm giúp đỡ to lớn đối với Vĩnh Linh trong chặng đường 50 năm qua. Chân thành cám ơn các cơ quan ban ngành, đơn vị quân đội và bạn bè gần xa đã từng chiến đấu, công tác, lao động trên quê hương Vĩnh Linh cũng như đã giành tình cảm, giúp đỡ chia sẻ cùng Vĩnh Linh trong 50 chiến đấu xây dựng và trưởng thành. Mong muốn rằng, Vĩnh Linh vinh dự được đón tiếp đông đảo các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí lão thành cách mạng, đồng bào đồng chí cả nước đến với Vĩnh Linh nhân ngày hội 50 năm quê hương giải phóng.
vĩnh linh là lũy thép anh hùng , có rất nhiều di tích lịch sữ ...........tôi rất hạnh phúc khi sinh ra trên mãnh đất vĩnh linh anh hùng ................... con người vĩnh linh rất hiếu khách ...........nên tôi nghĩ ai chưa từng gé thăm thì hãy nhanh chân nào