Vẫn vơ.......

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi Nóng, 8/7/07.

  1. Nóng Thành viên

    Vẫn là những chuỗi ngày dài vô tận,vẫn mãi miết tìm kiếm những gì cho là của riêng mình.Bạn vẫn cứ đi trên con đường đó,mà không có định hướng không có dự định gì cho ngày mai.Bạn là con người chỉ biết đến những thứ có sẵn xung quanh,không thích hay không muốn vươn đến những thứ cao hơn hay ước muốn phải làm một cái gì đó khác hơn cuộc sống thường ngày.Dù biết cuộc sống hiện tại là u tối,nhàm chán nhưng lại không đủ can đảm vượt qua rào cản đó để đến một thế giới tốt hơn,luôn tự trói buộc mình trong khuôn khổ bó hẹp nhất định.Biết đến bao giờ bạn mới thoát ra khỏi mối dây chằng chịt mà vô hình chung bạn tự buộc vào bản thân mình đây?
  2. Quảng Trị Thành viên

    Chẳng có sợi dây vô hình nào ràng buộc cả. Mà nếu có thì chính là do mình tạo ra thôi.
    Em àh ! mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Mọi chuyện buồn sẽ qua hãy nhìn về 1 ngày mai tươi sáng ( 1 ngày mai mà ko bị ảnh hưởng bởi quá khứ này ).
  3. Nóng Thành viên

    Bạn có thể sống với ngày nay và ngày mai mà không cần đến quá khứ không?

Chia sẻ trang này