Valentine ..........!

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi Lái Xích Lô, 14/2/08.

  1. Lái Xích Lô Thành viên

    _____Cuộc sống không có ngày valentine thật chán , nhìn các bạn đều đi với người yêu Tôi lại buồn .......... Hên quá giặp thèng bạn ... 2 đứa tòng teng về nhà tui làm tý cho đỡ buồn hè ??? 0.k tòng teng cũng hết 1 chai rượu hỗn hợp ( rượu ngâm + rượu trắng ) ....... Uống xong lại uống thêm một chai Rum nữa + thêm 1 chai rượu trắng nữa ..... giờ còn một tý tưng tưng .... online tý về nhà ngũ qua ngày ...........:anhga21:
  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    Làm chi mà thảm dử rứa? Đi tán gái đi chớ cứ nhậu hoài coi chừng ế vợ luôn đó! Mà Ku LXL nhậu cũng kinh ế chớ nhễ! Bái phục bái phục!
  3. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Thế này mà Valentine của tụi Tây vào VN thêm vài năm nữa chắc thành ngày Quốc tang mất thôi, há há
  4. vuonglv Thành viên

    [IMG]ngày Valentine ngày lễ tình yêu.
    Chúc cho những ai chưa có người yêu thì mau mau tìm người yêu.
    Chúc cho những ai đang yêu, đang hạnh phúc bên tình càng nhiều hạnh phúc hơn nữa.
    Chúc cho ai đã yêu và càng yêu nhiều hơn nữa.
    Chúc cho thế giới này chỉ có một màu hồng của tình yêu, và màu của Sôcôla mà thôi.
    Ngày mai mình không biết mình phải làm gì nhỉ.
    Thôi để mai xem tình hình thế nào rồi có kế hoạch tiếp.
    Chúc cho những người tôi đã, đang và mãi yêu luôn luôn được hạnh phúc. cho dù có ở bên tôi hay không thì tôi luôn cầu mong cho những người tôi yêu sẽ mãi mãi hạnh phúc bên người mình yêu.
  5. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hình như triệu chứng cô đơn của mem QTN ngày càng nhiều thì phải? Kiểu ni phải siêng off may ra kiếm được người iu để hết cô đơn! Valentine qua rùi tới 8/3 chắc là nhiều người kêu lắm đây? Ai bảo chi ko chịu đi off!
  6. Lái Xích Lô Thành viên

    Ngày anh bức đi lên trường ....... là ngày các Mem của nhóm bắt đầu hội tụ . Ê! theng bạn tới , tiệc bắt đầu ....... Sáng nào thức dậy là mùi rượu sặc người ......Làm cho những người kon gái cũng phải nói ..... Choài ! anh Tuấn làm gì mà sáng nào cũng chìm trong rượu thế .... Tôi trả lời một cách thãn nhiên .... "Làm trai phải đáng làm trai
    Trai không biết rượu là thèng hèn !!! "
    ( Sống không yêu lấy tiền mua rượu .....Yêu làm gì tốn tiền hã Kưng!!...)
    Cuộc sống luôn kết thúc không có một niềm vui nào ... chỉ là một tiếng cười rộn rã với các bạn rượu ... Còn bạn gái .. Nói chung tôi không bao giờ ( còn một ít thôi ) tin tưỡng con gái ...... Luôn nói mà làm không được lúc nào cả ..........
    ______Rượu là đã nhứt ...uống bia cho " no" thì uống làm gì ...
    ______Một chai Rum là cho ta biết được sự đời ......
  7. Voi con Thành viên



    Câu ni của LXL làm P nhớ đến cái bài hát trong truyện "Đảo giấu vàng" của những tên cướp biển
    " Ha ha ha
    Và một chai rượu rum"

    LXL có định làm tướng cướp không nhỉ ??? :d
  8. alias001 Thành viên

    Valentine năm ni ức chế...ở nhà...đắp 2 cái chăn...nằm ngủ...từ 7h tối đến 6h30 sáng dậy đi học...ghét hok học bài luôn...tại...trời lạnh quá...ox thì đi học xa...bùn !
  9. Adv Thành Viên Danh Dự

    Sao ko ai kể chuyện Valentine vui một chút hè! Tại cái trời năm ni lạnh quá làm mọi người ko mần ăn được chi hết thì phải! Hicic icci! Lại thế nửa rồi? Ko biết khi mô mới hết đây?
    alias001 thích bài này.
  10. ChjpHoj Thành viên

    Sao nhìn ngày Valentine của mem QTN buồn vậy nhỉ??? Sao mình chẳng có cảm giác gì của ngày tình yêu nhỉ??? Tại mình không cảm nhận thấy hay mình cố tình không cảm nhận đến nó nhỉ? Ôi Valentine....Một ngày như mọi ngày !
  11. Voi con Thành viên

    hihi. Để tớ kể chuyện va lung tung thử coi nhé
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Năm ni khác hẳn với mọi năm. Những năm trước, khi nghe bọn bạn nhắc đến cái ngày ni là lại lắc đầu " rõ là vớ vẩn". Năm ni, quả là khác biệt ...
    Valentine năm nay. Vẫn ở nhà, cái nơi đã từng hội ngộ của "vài bậc tài danh" (ặc ặc, cái ni được gọi là tự phong). Chỉ khác, nhứng đứa nớ đã đi hết cả rồi. Chỉ còn lại một mình, một con nhóc giữa bầu trời bao la.
    Valentine, trời lạnh thực! Lạnh, nhưng những đôi tình nhân, tay trong tay ấm áp, đầy yêu thương. Đó là một cái gì đó của tình cảm, của hơi ấm, hay đại loại chỉ là một thứ vớ vẩn trên đời này.
    - Nếu như trên đất nước này, có một kẻ thứ hai giống mình thì...
    Lấp lửng... Nó lại lắc đầu. Rõ chán.
    Đặt từng bước lên con đường đầy sỏi, nó vừa đi vừa nhảy, tưng tửng như một con dế con.
    Trời đất bao la là tình yêu của ta
    Biển cả xanh rờn dào dạt sóng
    Mang tình yêu và niềm hy vọng
    Của bây giờ và mãi mãi mai sau
    ...
    Cuộc sống cứ trôi đi một cách êm đềm đến phát ngán. Nó thích có một cái gì đó được gọi là sự đột phá, một dấu ấn chăng ???
    - Ngày mai của ngày mai ta sẽ gặp một người làm ta yêu say đắm
    Ngày mai của ngày hôm nay ta sẽ tìm được một tình yêu đích thực
    - Lại thêm một kẻ dở hơi...
    - Đồ lắm chuyện. Con trai mà nhọn mỏ ghê rứa ?!
    - Con gái thì giỏi nhỉ ? Chỉ được cái tật nhõng nhẽo, cái miệng chưởi người khác như quạ , có ngày chết xuống bị Diêm Vương cắt đứt "khẩu thần công" cho coi
    - À. Thì ra con trai là kẻ nhỏ nhen đến tồi tệ. Không những thế mà còn độc mồm độc miệng. Đúng là " Độc toàn tập"
    - Hứ. Rứa con gái nhà cô thì không rứa chắc ? Đã rứa lại còn suốt ngày chí choé, hở ba chút lại dọa ni dọa nọ, rồi đè đầu cưỡi cổ người ta. Làm như tụi con trai nhà tôi là thứ nô lệ để các cô hành hạ chắc. Luật pháp bây giờ bình đẳng rồi. Cô coi chừng, công an tóm cổ chừ
    - Ái chà. Con trai mà cũng ghê gớm nhỉ. Đầu năm đầu tháng, lại còn dám đem luật này lệ nọ ra đây. Để xem công an nào dám tóm chị mày nào.
    Hừ. Thì chị vác dép đánh cho ku chạy đi báo công an nhé. Này thì... " linh tê nhất chỉ", này thì " đạn chỉ thần công", chị mày "tung chưởng hóa rồng" cho ku vô nhà xác nhé ...
    - Oái mẹ ơi. Con gái gì mà hở chút là đấm với đá. Tôi là tôi nói cho cô biết nhé. Cái kiểu ni thì cả đời cô cứ là "chống ề "
    - Tôi thế nào, kệ tôi, liên quan chi đến cái thân nhà anh mà anh xó miệng vô. Hứ. Đầu năm đầu tháng, tinh thần sảng khoái lại gặp cái tên cà khịa ni. Đúng thiệt là hết thuốc chữa...
    - Hừ. Cô thì tốt lắm không bằng ấy
    - Tôi nói thiệt. Nếu tôi mà gặp 1 người nào nữa điên điên khùng khùng với lắm chuyện như anh thì chắc tôi cũng điên mất
    - Ừ. Thì có răng mô. Ai bảo em cũng tưng tửng giống tôi nhỉ :d
    - Cười đểu. Tôi răng kệ tôi, mắc mớ chi anh mà cứ nói điêu rứa
    - Đơn giản. Vì tôi thích cái tính của em. Thế thôi
    - Má ơi. Con chết mất
    ...

    Người ta bảo rằng không đánh thì không thành bạn. Liệu rằng cái cặp ngược đời này có đến được với nhau hay không ???
    Xin đợi kỳ sau sẽ rõ.

    Kính bút
    Trúc Thi
    Candy thích bài này.
  12. Lái Xích Lô Thành viên

    Hix ! làm tướng cướp ........ nghe mà sợ quá ... Làm cái nghề đó có nhiều kẻ thù lắm LXL không thích đâu ? Làm người bình thường cũng được rồi ....
    Ông xã ỡ QT hay 0x ỡ trong diển đàn ???? hã
    ĐÓ là tùy theo người ... những người có người yêu .. chắc Vanline dẫn đi chơi ỡ đâu đó ... Lãn mạng 1 ly cafe !!!!! chăng???
    Đừng nói ông anh không có người yêu đó nhá ! Hay là giấu người yêu mình vào tủ lạnh rồi ( híc! trời này mà người yêu nằm trong tủ chắc đông băng sau 5' mất )

Chia sẻ trang này