Van em đừng dành tình cảm cho anh!

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi glass, 1/2/11.

  1. glass Thành viên

    Cái tiêu đề bài viết phải chăng là kỳ cục! Nhưng tại hắn cứ một mực nói " đừng dành tình cảm cho hắn, trái tim hắn dã chết, hắn trở nên vô cảm rồi".Hắn nghĩ cái gì mà nói như thế nhỉ!
    Nó không nghĩ hắn vô cảm và muốn nói cho hắn biết " hắn ơi! hắn không hề vô cảm"
    Theo nó vô cảm là khi hắn chỉ nghĩ đến bản thân mình, dửng dưng trước những niềm đau, nỗi buồn của người khác, không chia sẻ và ích kỷ, như vậy hắn có tâm hồn cằn cỗi và một trái tim vô cảm.

    nhưng hắn không hề như vậy, trái ngược hắn luôn có một trái tim nồng ấm, biết chia sẻ đồng cảm với những người khó khăn, biết vui niềm vui của mọi người, biết buồn nổi buồn không chỉ của riêng hắn.
    Nó từng đọc được đâu đó "Người ta sinh ra ở đời, ai cũng có một trái tim nhưng không phải trái tim nào cũng rung động như nhau. Có trái tim vô cùng nhạy cảm, chỉ một chút rung động nhẹ nhàng cũng xao xuyến cả tâm hồn nhưng cũng có trái tim trơ trơ như gỗ đá trước những buồn vui của người khác. Có phải “trời sinh ra thế” hay con người cần trải lòng với những gì tồn tại xung quanh, tâm hồn mới trở nên nhạy cảm, đáng yêu và có khả năng đem lại niềm hạnh phúc tinh thần cho những ai sống gần mình."
    Hắn à! nếu hắn nghĩ mình vô cảm thìhayx để nó làm thay đổi nó, đừng cứng đầu cứ nói hoài điệp khúc " em đừng dành tình cảm cho anh
    pekung, cactuswhite, KuroNguyen2 others thích bài này.

Chia sẻ trang này