Viết cho ngày đã xa...

Discussion in 'Tình bạn cao cả.' started by sad_rain, Jun 7, 2009.

  1. sad_rain Thành viên

    Mình biết bạn sẽ chẳng bao giờ đọc đc những dòng chữ này, nhưng mình vẫn viết, viết rồi để bạn vào quá khứ, có lẽ thôi chứ cũng ko chắc chắn đc
    Mình đi học còn bạn ôn thi lại, mình còn nhớ có lúc chat với mình bạn nói bị mẹ bạn mắng, bạn bảo rằng đó là vì bạn ko đỗ đh, mình cũng than với bạn đi học cũng vất vả và nhớ nhà lắm, có khi đang nói chuyện với bạn anh trai mình giành cái máy lui nhưng mình vẫn để nick online, thế là bạn ngồi đó chat 1 mình,thấy mình ko trả lời vậy mà bạn vẫn nói vẫn kể, nhớ lại lúc đó buồn cười quá, mình nghĩ bạn ngốc, lúc đó đối với mình bạn chỉ đơn giản là 1 người bạn bình thường, mình ko có ấn tượng gì về bạn cả, rồi bọn mình cũng nt qua đt, ko biết lúc đó có chuyện gì mà ngày nào cũng nói, có khi đơn giản chỉ là những dòng tn ngắn ngủi.
    Mới nhập học trường mình đc xây dựng lại vậy là phải vay mượn cái nhà thiếu nhi tận bên quận 12 để học, rất xa, 1 ngày mình đi xe đạp 10km lúc đó chỉ đơn thuần là xe đạp ko phải xe điện như bây giờ, buổi sáng bạn nt chỉ đơn giản chúc ngày mới đi xe cẩn thận,đến lớp nt lại nhé, 10h mình đang đạp xe trên đg bạn nt về chưa,ăn cơm chưa, về tới mình nằm dài ra nhưng vẫn nhớ nt lại cho bạn, bạn cũng đi học ôn cả ngày, bạn cũng bảo mệt mỏi nhưng ko quên động viên mình, buổi chiều nghỉ mình nằm ngủ còn bạn vẫn phải đi học, tối về bạn lại nt đang làm gì đó, ko có khi nào bạn để mình nt cho bạn mà bạn để mình đợi quá lâu, tất cả tn của mình bạn đều trả lời, buổi tối nhiều lúc mình cũng nhát học đi ngủ sớm, vậy mà nt cho bạn thì lại bảo học đi 1h nt ko trả lời là chết hii, bạn cũng đi ngủ từ 8h đến 11h là dậy học đến sáng,bạn bảo học giờ đó mới yên tĩnh, vậy mà từ lúc đó mình có thói quên 1h là tỉnh dậy vớ lấy cái đt nt cho bạn hỏi 1 câu,có thức học bài đó ko, chờ bạn trả lời rồi nhắm mắt ngủ tiếp hii, nhiều lúc đạp xe trên chặng đường dài giữa cảnh xe cộ và bụi bặm mình luôn nghĩ có bạn bên cạnh,mình có thêm nghị lực để cố gắng bạn bảo để bạn thi vào sg rồi sẽ chở mình đi học, nhiều lúc ngủ mơ thấy cảnh đáng sợ tỉnh dậy, mình nt bạn vẫn bên cạnh mình,mình với bạn đã nói đã kể với nhau thật nhiều thật nhiều,để giờ đây nhớ lại mình chỉ biết khóc 1 mình, đã có lúc đi học bị dầm mưa nhưng mình ko hề thấy lạnh, mình nghĩ sau này sẽ cùng bạn đi dưới những cơn mưa, cùng bạn trồng 1 cây sầu đông, những lúc buồn cùng bạn đi lang thang, hay sẽ tìm chỗ nào đó thật nhiều cây xanh và ngồi ở đó hằng giờ bên bạn, đến ngày mình thi ,buổi chiều trc khi mình đi ngủ dặn bạn 2h nhá máy gọi mình dậy học bài đến giờ đó là bạn gọi, còn bạn học bài buổi tối dặn mình 11h nhá bạn dậy vậy là nhiều lúc đi cả ngày về mệt lắm, lại buồn ngủ nhưng vẫn cố mở mắt để đến 11h là gọi cho bạn, gọi cho bạn xong là mình lăn ra ngủ ko biết trời đất gì nữa,mình là đứa hay buồn và tủi thân bạn luôn làm mình thấy tự tin hơn,ko có chuyện gì mình và bạn ko kể cho nhau nghe, giữa chúng ta ko có bí mật, vậy mà giờ đây bạn đã ko còn bên mình nữa, xa về ko gian, thời gian và xa cả tấm lòng, đã có lúc bạn lao vào chơi game online, bạn có những người bạn mới để quên mất mình, bạn xóa blog của mình và xóa câu nói giành cho mình mà bạn từng hứa sẽ để mãi mãi status trong blog của bạn ,giờ đây mình có mất tích mấy ngày ko nt cho bạn có lẽ đối với bạn cũng chẳng có gì, đã có nhiều chuyện xảy ra những lỗi lầm, bạn nói tất cả lỗi là do mình, nhưng mình sẽ chia những sai lầm đó ra bạn 1 nữa và mình 1 nữa vì mình biết lỗi đó do ở cả 2 chúng ta, mình đã từng chia đôi niềm vui,chia đôi nỗi buồn, chia đôi kỉ niệm và nỗi nhớ, mình sẽ chia đôi tất cả cho 2 chúng ta vì bạn là người bạn thân nhất của mình, mình chỉ mong thời gian quay trở lại và dừng lại ở đó, nhưng giờ là hiện tại phải chấp nhận phải ko,giờ đây bạn đã ko trở lại, mình sẽ cất giữ kỉ niệm vào 1 góc của trái tim để bụi thời gian ko bao giờ làm mình quên mất bạn,sẽ ko bao giờ mình quên bạn
  2. kogame Thành viên

    ĐỪng ĐỂ Đánh mẤt nhỮng tình bẠn nhƯ vẬy.....sẼ mãi hỐi tiẾc nẾu sau này không có 1 tình bẠn nào ĐẸp vẬy Đâu.
    sad_rain likes this.
  3. sad_rain Thành viên

    Mình cũng ko muốn nhắc lại những lỗi lầm đã qua,mà chỉ nhắc lại kỉ niệm đẹp, giờ đây người ấy đã ko còn như trc, tình cảm đã nhạt phai mất rồi, và hãy để nó trôi đi....
    Thời gian ko biết có làm mờ dần hình bóng của ai đó nhưng níu kéo cũng ko đc gì...
  4. daccong86 Thành viên

    tình bạn xẻ không bao giờ mất trong 2 người bạn à hảy cố gắng gây dựng lại tình bạn của nhau bạn nhé
  5. sad_rain Thành viên

    Mình lại viết cho bạn, vẫn biết bạn ko hề đọc đc những dòng này...
    Hôm qua bạn lại nt cho mình, ko hiểu sao mình cảm thấy thật ấm áp mà cũng thật buồn, vì bạn nói bạn mệt mỏi, bạn bị bệnh nhưng giữa chúng ta đã có sự xa cách, mình hỏi bạn ko trả lời nữa, chỉ vẫn những dòng tn xưa quen thuộc, đọc truyện xong thì đi ngủ sớm kẻo mệt nha
    Giữa chúng ta có 1 bí mật mà chỉ có 2 đứa biết, vì mình giống bạn, tuy là 1 đứa con trai và 1 đứa con gái, mà mọi người nói cũng đúng con gái hay ăn hiếp con trai, vì con trai quá hiền và mình cũng phải công nhận 1 điều bạn rất dễ thương về mặt tính cách
    Mấy hôm vừa rồi bạn lại nhắc lại chuyện vào sg,bạn sẽ cố gắng vào đây bạn nói chuyện với mình rất văn thơ,mình nói đùa rằng sao tự nhiên hôm nay nói chuyện hay thế,cứ như ông cụ non mà mình ko biết rằng bạn đang có tâm sự, mình thấy buồn buồn, vì mình biết hiện giờ sức khỏe của bạn ko tốt bạn cần người chia sẻ,bạn tìm đến với mình,mình cũng đã từng như thế và bây giờ cũng thế,bạn và mình giống nhau về tất cả
    Khi nào cần hãy tìm đến mình nhé mình sẽ mãi mãi ở bên bạn dù chuyện gì xảy ra
    Bạn đã từng hứa dù sau này bạn có đi đâu thì cũng sẽ trồng 1 cây Sầu Đông dù ko có mình, nhớ nhé....
  6. Nguyen Thi Nhat Minh Thành viên

    t/c đẹp quá :) chắc với bạn này nggười kia ko đơn giản chỉ là người bạn hihi t chỉ đoán thế thui ná :P thấy ấy pảo người ý thay đổi ah? T_T chẹp chẹp
  7. sad_rain Thành viên

    ^ ^ Điều này thì ko thể nói đc, dù có gì khác thì người đó cũng đã là 1 người bạn thân thiết nhất, bên cạnh mình lúc khó khăn nhất, giúp mình vượt qua những khó khăn,mình luôn nghĩ những ngày đó ko có bạn ko biết mình có đủ sức để vượt qua những điều đó 1 mình
    Giờ nhớ lại những điều đó dù bạn có lỗi gì mình cũng có thể bỏ qua...
    Nhưng có những điều trong cuộc sống đã làm bạn thay đổi với mình, nhất là từ lúc bạn lao vào chơi game online nó có tên là " Thế giới hoàn mĩ " ko biết những gì là ảo có xứng đáng để đánh mất đi những giá trị đã đạt được trong cuộc sống, nhưng bạn đã trở nên lạnh lùng và thờ ơ với tất cả những gì mình nói...
    Cũng đã từng có lúc mình khóc thật nhiều vì bạn,nhưng giờ đây mình đã lấy lại đc thăng bằng, dù ko biết giờ mình có còn đủ sức để đối mặt với khó khăn như lúc trc nhưng mình biết rằng mình ko mềm yếu núp sau lưng người khác nữa..
    Mình sẽ dũng cảm đối mặt với tất cả dù ko có bạn vì mình nghĩ rằng điều gì đến nó sẽ phải đến...
  8. sad_rain Thành viên

    Blog tạm thời ko viết đc nên hôm nay viết ké vô đây,có thấy lằng nhằng quá thì mong ai đó bỏ qua nhé
    Sài Gòn nắng và bụi quá nhiều lúc cảm thấy quá ngột ngạt, muốn trở về nhà nơi bình yên, có chiếc giường cũ của riêng mình nằm ngủ 1 giấc mà lúc thức dậy ko phải lo lắng rằng hôm nay sẽ đi đâu, sẽ làm những việc gì
    Buổi chiều có thể ra cái sân vận động ngồi ở đó thật lâu nhìn bọn con nít thả diều, ngước nhìn lên là cả 1 bầu trời rộng lớn
    Trc đây mình từng đọc đc 1 câu chuyện khá ý nghĩa về cánh diều và mình nhớ mãi, những con diều bay ngược gió để lên cao như con người lúc gặp khó khăn có ý chí nghị lực vượt qua thì sẽ đạt đến 1 mục đích gì đó, biết dấn thân vào nơi nguy hiểm thì mới vượt lên đc chính mình,nói thì nghe cũng hay nhưng đã từng mấy ai có đủ dũng cảm đó,hay khi gục ngã rồi lại cảm thấy tự ti vào chính bản thân mình...
    Mùa hoa phượng nở người ta luôn có cảm giác gì đó về sự chia ly,xa những người bạn thân thương, mình cảm thấy buồn buồn, nhưng ko phải vì sự chia xa như mọi người thường bảo, mà buồn vì nhớ lại tình cảm bạn bè cấp 3 của mình, trong 1 tập thể ko ai sống thật với nhau và khi có ai đó giám nói tất cả những gì mình nghĩ thì lại nhận đc câu,nó là đứa nông cạn, còn mình thì chỉ lặng lẽ nhìn mọi việc diễn ra, mình biết mình thật yếu hèn...
    Nắng Quảng Trị gay gắt có gió lào nhưng đi xa phải nhớ, còn điều gì xuôi xuôi theo gió nhẹ nhàng quá, thì dễ bị lãng quên...
  9. sad_rain Thành viên

    Ngày mồng 4 bạn thì rồi, đây cũng là lần cuối mình viết về bạn trong topic này
    Chúc bạn thi tốt nhé, dù có chuyện gì bạn mãi mãi có chỗ đứng trong trái tim mình điều đó ko ai thay đổi đc
    Mình sẽ quên và bạn cũng quên đi nhé, cho lòng thanh thản, giờ đây mình mệt mỏi lắm, mình cần đc nghỉ :)
    Tạm biệt
  10. Candy Quản lý Diễn đàn

    Uh!!! Những ngày đã qua....Và bây giờ, dù có thế nào...Ú vẫn cứ đi một mình như thế....
    Mưa rồi đấy! Hồi ở nhà, thể nào chẳng ré nhau in ỏi hè....Con đường bờ sông mưa xuống lại thấy 2 đứa khùng đạp xe....Nhưng, giờ là còn một mình thôi :)....Lang thang....
    Mưa Đn cũng khác lắm, vì k phải là sông nữa, mà là biển ......mênh mông và rộng lớn..gấp trăm ngàn lần cái con sông quê...Mưa là sông thêm vài gợi sóng, như sóng biển lại cuồn cuộn hơn!!!
    Chung quy lại! Cái thú đi 1 mình vẫn thích ấy nhỉ!!! Là lúc chẳng muốn cái ồn ào náo nhiệt trong con người Ú chiếm lĩnh...........
    Mưa hạ!!!
    Ai sẽ nối tiếp con đường mưa?!
    Một mình!

Share This Page