Viết cho thằng em

Discussion in 'Nhật ký...' started by X_u_U_x, Oct 22, 2009.

  1. X_u_U_x Thành viên

    Hôm nay nổi hứng chạy xe về nhà, nhìn cái nhà vắng tanh, tự nhiên thấy buồn buồn....còn mỗi thằng em, 1h trưa rồi mà nó cứ say mê với cái máy tính, mình về mà nó cũng không biết. Hình như lâu rồi hai chị em chưa nói chuyện
    Thấy nó cứ miệt mài với mấy trò game online " không đi học hả rốt?", nó đáp một câu không thèm nhìn mình : " hôm nay em nghỉ"
    " thôi, tắt đi, không chơi nữa"
    " một tí nữa thôi"
    Một tí có nghĩa là hơn 1 tiếng, phải nạt mãi nó mới chịu dứt ra
    " Năm nay lớp 9 rồi Rốt không học làm sao mà thi lên cấp 3 đây?"
    " Thôi, em chán học lắm rồi, em học không đc nữa"
    " Rốt không học thì sau này lớn lên làm gì?"
    " Em làm nghề cày game thuê giống như trên tivi nói đó"
    ......
    Nghe xong mà nghẹn ngào luôn, không biết từ bao giờ nó lại có cái suy nghĩ như vậy nữa
    càng nghĩ càng buồn, nhớ lúc hè, ngày nào cũng phải dụ dỗ mãi mới chịu ngồi bàn học, khuyên mãi, nói mãi nó mới chịu tin học vẫn là tốt nhất
    Giờ đi học xa, lâu lâu về nhà một lần, nói chuyện thì có mấy khi, mà giờ nó phán một câu xanh rờn.....cày game thuê
    Nhớ có một lần, mình về nhà, sáng 5h tỉnh dây, thấy nó đang ngồi chong đèn học, lúc đó mừng muốn rớt nước mắt, ra khoe với E_C mà giờ vẫn còn vui
    Giờ thì tại sao? ai đã gieo vào đầu óc nó cái suy nghĩ này? cày game thuê? trời! thật sự mình chưa bao giờ nghĩ đến!
    Mình biết nó cũng như mình, hai chị em có cái tính là rất ghét bị ép buộc làm những gì mình không thích. Ba mẹ cũng biết nên từ trước đến giờ chưa lần nào áp đặt chị em mình
    Nhưng, thật sự lần này mình thấy rất sock....cực kỳ sock.
    Tại sao nó lại có cái suy nghĩ này?
    Tại sao hả em?
  2. Dapkhemay Thành viên

    Đứa em tui thì nói là nó sẽ làm nghề chat thuê.
  3. X_u_U_x Thành viên

    Vậy hai đứa em của tui với bạn tư tưởng lớn gặp nhau trong.....ngõ cụt rùi
  4. zom Thành viên

    không biết nói thế nào nữa,vì tui cũng dân chơi game,có thèng cháu cũng vậy, chơi au cả ngày,hic,thấy nó thương thương,không biết nói sao cho nó hiểu,hic,lũ trẻ bữa ni là vậy mới khổ...chỉ biết nói với nó làm sao vừa chơi vừa học thôi,chứ càng cấm nó càng chơi,không ở nhà thì ại ra quán, về hè đi với nó mấy bữa mà không biết nói sao nữa...
  5. ITS Thành viên

    Mình thuê hai đứa này. ;))
    Chán cái bọn con nít bây giờ ghê. Đầu óc chúng toàn là game với ***.

Share This Page