Việt Nam là số 1

Thảo luận trong 'Truyện cười' bắt đầu bởi Lãng Tử, 17/5/09.

  1. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Người nước nào can đảm nhất????
    Mở đầu đêm chung kết là phần thi của tuyển Trung Quốc . Đội Trung Quốc từ từ tiến vào , đi đầu là một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm . Họ bắt đầu sử dụng đao , kiếm và các loại binh khí khác để tấn công vị cao tăng . Vị cao tăng không hề chống trả nhưng các loại binh khí đó không thể làm ông ta bị sứt mẻ . Khán giả vỗ tay ầm ầm . Ban giám khảo quyết định cho 8điểm và mời đội thứ 2 : Nhật Bản

    Đội Nhật Bản gồm 3 người bước vào, 3 anh chàng võ sĩ đạo cầm kiếm, hét Ki-a rồi cầm dao...tự mổ bụng mình, máu chảy ròng ròng, 2 đùm ruột lòi ra phát gớm, nhưng ko có 1 tiếng rên, cả 3 cùng nhau nhét ruột vào khâu lại và khẳng định tinh thần võ sinh đạo của Samurai Nhật là số 1.Ban giám khảo tái mặt cho 9 điểm rồi mời đội thứ 3 : Hà Lan
    Người Hà Lan tự tin bước vào với bông hoa TuLip trên tay và ...ko làm j cũng khẳng định người Hà Lan can đảm nhất, bởi vì duy nhất người Hà Lan sống dưới mực nước biển tới 10m mà vẫn lãng mạn. Ban giám khảo gật gù cho 9,5 điểm.
    Nhưng ngay sau đó là màn đấu súng của 2 cao bồi Mỹ, những phát đạn chính xác như của Lucky luke làm khán giả vỗ tay ko ngớt, và còn dc họa thêm bởi tổng thống Mỹ tuyên bố ko ai can đảm hơn họ, thách thức tất cả xem còn ai hơn ko?
    Cả hội trường ko ai lên tiếng, ánh mắt đổ dồn vào đội Việt Nam
    Sau khi loa gọi đội Việt Nam , có hai thanh niên gầy gò cởi trần mặc quần đùi khệ nệ bưng 1 quả....Bom Nepan của Mĩ đã tịt ngòi từ hồi chiến tranh VN vào, xong...đứng thế rút điếu Vinataba ra hút, hút thuốc xong 2 anh lục đâu ra cái cưa sắt rỉ rồi ngồi...cưa bom, đoàn việt nam còn chạy ào lên khán đài xúm xít cổ vũ.
    Bỗng thấy sao phía dưới im phăng phắc, nhìn xuống cả khán đài rộng mênh mông ko còn bóng người, hàng ghế giám khảo còn nguyên mấy cái áo khoác, còn giày dép nhiều vô kể, đội VN rất bất bình khi chưa thi xong mà đã ko còn ai.
    Cuộc thi kết thúc mà ko có lời kết luận nào:(
    lekima, thinhchuaDjchPhong thích bài này.
  2. vykute_202 Thành viên

    hjc.có rứa nữa trời,đúng là việt nam là số 1 hehêh.vui vui:d:d:d:d
  3. [Mưa][LãngTử] Thành viên

    VN là Number 1 mà!!!Vn của chúng ta Pro quá đy àh. LT hay thật!
  4. zom Thành viên

    pooooooooooooooooooootay!!!!nghe rùi mà nghe lại cũng vỡ bụng nè
  5. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Thấy bà con thích chuyện VN, Lãng Tử còn nhớ 1 đống, nhưng vì nhớ kể lại nên cũng từ từ:

    Cuộc thi vắt sửa bò thế giới!

    hằng năm ở Hà Lan đều tổ chức cuộc thi vắt sữa bò cho toàn thế giới. Năm nay, qua vòng loại ban tổ chức chọn được ba thí sinh vào chung kết là Mỹ, Việt Nam và chủ nhà Hà Lan
    Kết quả,người Mỹ sau một giờ hì hục vắt được 4 lít. Hà Lan được 3 lít và người VN chỉ vắt được có nửa lít.
    Khi trao giải, dân làng ngạc nhiên vô cùng vì người VN đoạt giải nhất. Họ liền phản đối quyết liệt nhưng khi vỡ lẽ, tất cả đều đồng tình với quyết định của giám khảo. Thì ra, ban tổ chức đã đưa nhầm con bò đực cho cho đội VN........
    zom thích bài này.
  6. Rain Thành viên

    Mọi người cho dù là post truyện vui cũng nên xem xét câu từ tý, đụng chạm đến chính trị là điều không nên, nhất là đó lại là Việt Nam, vừa phải xóa một bài của Lãng Tử.
    Express: Cảm ơn đã nhắc nhở :)
    nhocnhim thích bài này.
  7. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Bà con thông cảm vì post sai quy định nên bị xóa mất 1 bài hay, LT sẽ post lại và sẽ thay tên cho phù hợp. tất nhiên thay tên đi thì nó mất vui:d hì hì
    Cho bà con xem thêm 1 truyện để chứng mình VN 102
    Trên Con Tàu Victoria đủ quốc tịch, Thuyền trưởng báo động khẩn cấp tàu sắp chìm, nhưng không ai chịu mang áo phao nhảy xuống biển hết.

    Đang lúc rối trí, viên phó chỉ huy liền thủ thỉ:
    - "Sếp cứ xuống trước đi, em có cách cho mấy đứa này nhãy xuống".

    Quả nhiên sau 5 phút, tất cả mọi người đều nhãy xuống biển.

    Được nhà báo hỏi, viên phó chỉ huy cười mỉm nói :
    - Với người Anh, tôi nói: "nhảy cầu là môn thể thao quý tộc, lại rất hợp thời trang, mời ngài nhảy ạ!" .
    - Với người Đức, tôi nói: "Anh phải nhảy, đó là mệnh lệnh tối cao!!"
    - Với người Nga: "Đó là một hành động cách mạng rất đáng khen!"
    - Với người Pháp: "Anh không thấy làm vậy rất lãng mạng sao???"
    - Với người Mỹ: "Yên tâm, anh đã đóng Tiền bảo hiểm rùi mà!!!"
    - Cuối cùng tới người Việt Nam : "Bọn họ nhãy hết cả rùi, mình cũng nhãy luôn đi ha ? " - Việt Nam đúng là số 1
    daccong86zom thích bài này.
  8. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Trong 1 cuộc thi nhịn đói gồm 3 nước Anh ,Nhật và Việt Nam. Mỗi người bị nhốt trong 1 cái hộp sắt và có gắn chuông, hễ ai không chịu nổi thì "reng...reng" sẽ được ra ngoài, ai chịu đựng lâu nhất sẽ thắng. ông người Anh chịu được 3 ngày thì "reng...reng", chú người Nhật chịu được 5 ngày phải bò ra, qua tới ngày thứ 7 thấy phe ta, người VN vẫn im hơi lặng tiếng. BTC quyết định cho VN thắng nhưng vẫn để thế xem dc bao lâu, qua ngày thứ 15, mở cửa ra thì thấy gã người VN hổn hển, ban tổ chức, nhà báo liền hỏi bí quyết nhịn ăn răng mà tài rứa.... anh ta mới nói "...mẹ, tụi bây chơi chi lạ rứa,chuông tao...bị hư..." =))
  9. [Mưa][LãngTử] Thành viên

    Haha!!!Cái ni đọc rồi mà hay quá!!!Vẫn cười như thường, LT cho Mưa xin cái tem chuyện ni nhé!!!
    Lãng Tử thích bài này.
  10. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Ba người tỉ phú nướcc Anh, Pháp, Việt Nam đi trên 1 chiếc máy bay thì máy bay nặng quá. Phải quăng bớt đồ mới sống đươc.

    Người Anh quăng 1 tấn kim cương xuống rồi nói: Nước tao nhiều kim cương lắm.
    Người Pháp quăng 1 tấn vàng xuống nói: Nước tao nhiều vàng lắm.
    Người Việt Nam lại gần đẩy 2 đứa Anh, Pháp xuống rồi nói: Mấy đứa như tụi bây nước tao nhiều lắm.

    VN number One!
  11. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Khi phát hiện trong cốc bia hơi có con ruồi:
    - Người Mỹ hỏi lại chủ quán xem con ruồi thật hay ảo.
    - Người Đức sẽ đổ cốc bia xuống sàn, trả tiền và ra khỏi quán.
    - Người Anh sẽ mắng nhiếc chủ quán, đòi cốc khác.
    - Người châu Phi ăn con ruồi, sau đó uống bia.
    - Người Trung Quốc vứt con ruồi đi và uống bia.
    - Người Việt Nam uống ngon lành, sau đó gọi chủ quán lại giới thiệu con ruồi và đòi cốc khác. Trước khi về còn cho người khách khác trong quán.... thuê lại con ruồi. =))
  12. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Thấy có tới hơn 100 lượt xem truyện cười VN là số 1 nên LT xin phép post tiếp vài truyện nữa cho bà con xã hơi, thấy vui thì comment cho LT có hứng post tiếp hi!

    Cả thế giới phải nể phục sức mạnh kinh tế, đặc biệt là tiềm lực quân sự của Mỹ! Họ "đã nói là làm!" Thế mà sau vụ Trân Châu cảng, người Mỹ vẫn phải nể sợ người Nhật "Chưa nói đã làm!" Còn người Nhật ư?! Không bao giờ dám lơ là Trung Quốc, tiêu chí "không cần nói cũng làm!" đã làm người Nhật luôn cảnh giác với người Trung Quốc! Vậy người Trung Quốc sợ ai nhất?! Xin thưa, đó là người Việt Nam! Vâng, với truyền thống "nói 1 đằng làm 1 nẻo", đố bố thằng Tàu nào mà biết chúng ta nghĩ gì mà đề phòng đấy .
    kakaka
  13. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Thế giới tổ chức cuộc thi bẩn 3 nước vào trung kết đó là Việt Nam, Nga và Mỹ.
    thí sinh người Mỹ đi lên sân khấu với bộ dạng của kẻ ăn mày, thí sinh người Nga lên sân khấu với bộ dạng của kẻ móc cống.
    Thí sinh người VN đi lên sân khấu với bộ dạng của một ông giám đốc ( Comple cà vạt ...) (quái lạ, mặc thế sao bẩn dc)

    Anh ta từ từ thoat y vũ khi anh ta cởi hết quần một hạt thóc đang mọc mầm ở bẹn. =))

    Ban giám khảo chấm cho VN nhất, đoạt danh hiệu người bẩn nhất thế giới
  14. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Một hôm, Thượng đế buồn tình nên triệu tập hết tất cả các ngôi sao bóng đá trên thế giới lên thiên đình để đá một trận giao hữu với đội bóng của thiên đình. Sau trận đấu, để thưởng cho các cầu thủ, thượng đế cho phép mỗi cầu thủ được hỏi một câu hỏi :
    Ngay lúc đó, Beckham đứng ngay lên và hỏi Thượng đế :
    Beckham : Thưa thượng đế, rứa chừng mô thì nước Anh mới vô địch worldcup.
    Thượng đế : Con ráng chờ 100 năm sau.
    Beckham : Trời, tới lúc đó thì con chết cha rồi.
    Kiatisak thấy vậy bèn đứng dậy hỏi liền :
    Kiatisak : Thưa thượng đế, vậy chừng nào thì Thái Lan lọt vô được vòng chung kết worldcup.
    Thượng đế : Chừng 200 năm sau, con ạ
    Kiatisak : Trời, tới lúc đó thì con của con cũng chết rồi.
    Kiatisak chưa kịp khóc, thì ngay lúc đó Công Vinh hỏi ngay:
    Công Vinh : Thưa thượng đế, vậy chừng nào Việt Nam của con vô địch SeaGame
    Thượng đế : Chúa tôi, tới lúc đó thì tau cũng chết mất rồi.:d

    Nhưng 100 năm này có vẻ nhanh quá, VN đã vô địch! yeah!
  15. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Trên 1 chuyến máy bay có 2 người Việt Nam, 2 người Nhật, 2 người Pháp và 2 người Đức.
    Bỗng nhiên phi hành đoàn yêu cầu phải hy sinh bớt số người trên máy bay vì máy bay sắp hết nhiên liệu.
    Không chần chừ 2 người pháp đứng dậy hét lớn:
    - Tinh thần Napoleon muôn năm!!! rồi nhảy xuống.

    Bay được thêm 1 lúc thì phi hành đoàn lại yêu cầu phải hy sinh bớt số người trên máy bay.
    Không chần chừ 2 người nhật đứng dậy hét lớn:
    - Tinh thần Samurai bất diệt!!!! rồi nhảy xuống.

    Máy bay vẫn tiếp tục bay,nhưng bay được 1 lúc họ lại yêu cầu phải hy sinh thêm số người trên máy bay.
    Không chần chừ 2 người Việt Nam đứng dậy hét lớn:
    - Việt Nam vô địch!!!! rồi đạp 2 thằng Đức xuống!
  16. [Mưa][LãngTử] Thành viên

    Hi!!!Hay lắm LT ah!!!Thanks nhá
  17. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Ăn theo michael jackson, hehe

    Truyện này mới toanh nè bà con!

    Những người có tên mà phát âm bắt đầu bằng chữ “MAI” đều rất nổi tiếng, ví như: Mai-cơn-Giooc-đan (Michael Jordan) – Vua bóng rổ, Mai-Tai-sơn (Mike Tyson) – Vua quyền anh, Mai-cơn-Pheo (Michael Phelps) – Vua bơi lội, Mai-cơn-Đu-lát (Michael Douglas) – Siêu sao điện ảnh…, và tất nhiên cả Mai-cơn-Giắc-sơn nữa. Hiệp hội này cũng đã kêu gọi các nước khác tham dự cuộc tìm kiếm những người tên có chữ “mai” nổi tiếng nhất. Kết quả người Đức gửi đến là Michael Schumacher (vua tốc độ), Michael Ballack (siêu sao bóng đá), người Anh là Michael Faraday (nhà Vật lý và Hóa học vĩ đại), Michael Owen…

    Còn Việt Nam thì gửi đến một danh sách khá dài: Mai An Tiêm (vua dưa hấu), Mai Hắc Đế (vua đen họ Mai), Mai Đình Tới (vua nhạc cụ), Mai Phương Thúy (nữ hoàng sắc đẹp)...
    [Mưa][LãngTử] thích bài này.

Chia sẻ trang này