Sau hành trình hơn 2 tháng từ nhà máy đóng tàu Gorky Zelenodolsk, tàu hộ tống tên lửa Gepard thứ 2 của HQND Việt Nam đã về nước vào cuối tháng 7/2011. Công tác lai dắt tàu Gepard thứ 2 từ tàu dock Edietransporter đã diễn ra thành công tốt đẹp, dưới sự giám sát của các sĩ quan Hải quân Việt Nam và đại diện của nhà máy đóng tàu Gorky Zelenodolsk. Tàu hộ tống tên lửa Gepard thứ 2 được xây dựng với cấu hình vũ khí tương tự như tàu Gepard 1 với một số cải tiến và nâng cấp. Tàu hộ tống tên lửa Gepard 3.9 đã được cải thiện hiệu suất cho khả năng đi biển dài ngày hơn, khả năng cơ động cao, nhanh nhẹn trong xử lý tình huống và tầm hoạt động. Theo nhà sản xuất, nội thất của tàu đã được sửa đổi nhằm tăng độ tiện nghi cho thủy thủ đoàn. Đặc biệt, theo các chuyên gia của nhà máy đóng tàu, chiếc Gepard thứ 2 này được cải tiến khá nhiều so với trước, tiện lợi hơn trong công tác bảo trì và hoạt động. Tàu dock chở Gepard thứ 2. Dự đoán, chiến hạm Gepard mới được đăt tên là HQ-012 Ngô Quyền. 2 Chiếc Gepard cùng treo cờ Việt Nam. Nguồn: Đất Việt
Thêm những tính năng mới....có thêm chiến hạm là Hải Quân Việt Nam được tăng cường thêm sức mạnh rồi.
Đợt này cả Đông Nam Á đều đầu tư về hải quân cực mạnh, vì hầu như nước nào củng bị xâm phạm biển đảo, mong là sau 2 tàu Gepard này tiếp theo Nga sẽ hạ thủy tiếp các tàu Molniya như đã hứa với Việt Nam, nếu có thêm 2 chiếc Tarantul nữa thì an toàn của biển đảo việt nam sẽ được cải thiện mạnh hơn nhiều . Thông tin sức phá hủy của em Gepard: Tàu tuần duyên loại Gepard dài 102m, trọng tải 1.900 tấn, tốc độ 26 knots(1 Hải lý trên giờ có tên là knot (nút).), trang bị 8 hỏa tiễn SSN-25, có từ một tới ba đại bác 76 ly, bốn ống phóng thủy lôi và có khả năng tránh radar(Cái tránh radar không rõ lắm, lẻ nào em này có trang bị tàng hình radar).
Đầu tư vũ khí hiện đại thì tốt rồi, nhưng phát triển, cải tiến được tàu mới quan trọng, dần dần nên học hỏi và tự đóng, sửa chửa tàu thì hơn, vậy mới lâu dài được.
Việt Nam chúng ta chỉ âm thầm và thầm lặng để làm việc thôi Không cần phải phô trương ra cho cả thế giởi biết. Đó là bản tính khiêm tốn của chúng ta