xin chào các anh các chị và các bạn trong dd qtol, em là một thành viên của qtol, đồng thời cũng là thành viên của dd trường THPT Gio LInh , vì vậy em muốn tất cả các anh chị trong dd lad cựu học sinh của trường , hoặc là biết đến trường hãy tham gia xây dựng trang web trường ngày càng phát triển mạnh mẽ . địa chỉ của trang web : http/thptgiolinh.com
Hì, Thái Lê Ngọc ngày xưa học trường chuyên tham gia forum của Lê Quý Đôn cũng nhiệt tình lắm đây, bây giờ chuyển ra Gio Linh học lại tham gia vào forum của PTTH Gio Linh nữa, khá quá ! Cố lên nhé !
Xin Thông Báo: Box Thị Xã Quảng Tri vừa thành, hiện tại chắc sẽ chưa hoạt động vì các thành viên Thị Xã chưa nắm bắt được thông tin. Tết này về tôi sẽ thông báo cho toàn thể dân TXQT nên hi vọng nó sẽ là một Box hùng mạnh của diễn đàn. Nhưng trc thoi gian do, hi vong moi nguoi nhiet tinh tham gia vào Box Quang Tri post bài để nuôi sống Box QT. Trước mắt, đề nghị các thành viên của các Box khác mà sinh ra ở Vùng đất Quảng Trị nắng gió thường xuyên tham gia Box QT. Cây có cội, nước có nguồn. Hi vọng mọi người luôn khắc ghi đạo lý này. Một người vì mọi người ---- Mọi người vì Box Quảng Trị
day la forum chu dau phai website troi?> e! co ai ranh ve frum khong? cho lam quen voi!frum tui lam dang co thieu sot qua!
<div class='quotetop'>(phan thang @ Mar 1 2006, 04:41 PM) [snapback]6173[/snapback]</div> Nếu em làm 4rum giao lưu và học tập, anh nghĩ nên dùng Snitz 4rum dễ hơn!
cai này em chưa hiểu lắm!thế đại ca làm được không?làm cho em cái!ok?năn nỉ đó!hay mấy youi gio Linh giúp đỡ giùm đi
Diển đàn trường bửa này đổi tên miền thành http/giolinhol.net roài bà coan cô bác anh chị gần xa ghé thăm cho vui nha ,
Thành viên có lúc thôi, ko phải ổn định đâu cả trăm mem đăng ký rồi bỏ ko đấy, chủ yếu là mem trường Gio Linh, thấy web trường nên đăng ký, sau này chuyển thành web của Gio Linh nên chán ko them vào!
ddgl đóng cửa lâu rồi ...h vào đây tình cờ đọc lại những dòng này thấy bùi ngùi quá .....cả người lập nên cái topic này h đây củng "xa lắm " ..tên em h thì củng chỉ còn gió mưa gọi....