Welcome To Sài Gòn - Tô Gia Tuấn; Masta B; Vũ Thiên Phát (Vol G)

Thảo luận trong 'Rap - Hiphop - Breakdance' bắt đầu bởi Vol G, 18/2/10.

  1. Vol G Thành viên

    Đầu xuân Canh Dần, ca khúc "Welcome To Sài Gòn" được phát rộng rãi trên cộng đồng internet. Bài hát là ý tưởng độc đáo mới lạ của ca sĩ Tô Gia Tuấn với niềm hân hoan chào đón những luồng không khí mới đến với thành phố.
    Bài hát nhằm tôn vinh vẻ đẹp của mảnh đất Sài Gòn lâu đời, những con người sẽ, đã và đang đặt chân đến với Sài Gòn. Thể hiện tình cảm, niềm tự hào đối với Sài Gòn và những khao khát mơ ước trong tương lai.

    Ca sĩ Tô Gia Tuấn (Mr.Tô), người đã sở hữu 2 Album Vol.1 (Con Số Không Của Tình Yêu) - Vol.2 (Mr.Tô & Dance) - khá thành công trong ca khúc “Sinh Đẻ Có Kế Hoạch” feat với nghệ sỹ hài Việt Hương đã có ấn tượng tốt trong lòng khán thính giả âm nhạc Việt Nam. Anh đã quyết định thực hiện nhạc phẩm “Welcome To Sai Gon”cùng với 2 giọng ca khác. Một cái tên khá quen thuộc đối với làng Hip-hop Việt, trong chương trình Hip-hop SuperNova và TV show Hip-hop Zone của Yeah1!: Masta B. Một nhân vật khác vừa lạ mà quen trong Underground Việt: Vol G (Vũ Thiên Phát).

    Với tiết tấu sôi động và tươi trẻ, đặc biệt là đậm chất Hip-hop Việt, ca khúc được cả 3 ra sức xây dựng nhằm mang lại cảm giác hào hứng và vui nhộn cho khán thính giả ngay trong lần đầu tiên thưởng thức. Đặc biệt nội dung của ca khúc được xây dựng hết sức kỹ lưỡng và chu đáo, ca từ và giai điệu sao cho phải thật gần gũi dễ nghe mà còn mang lại dấu ấn tốt cho người nghe nữa - cả 3 vui vẻ cho biết.

    Dù dòng nhạc trẻ, nhạc teen có vị trí tốt, xong không thể bỏ quên những dòng nhạc của tâm hồn, của niềm đam mê khác như Rock, Hip-hop... Đáng kể là nền nhạc Hip-hop Việt, đầy tài năng và tương lai, thế nên do chất lượng âm thanh và phương thức phổ biến nên các ca khúc tuyệt vời lại bị lãng quên nhanh chóng, phải có một cuộc cách mạng cho nhạc Hip-hop Việt, nâng cao chất lượng và nó sẽ phát lên ở khắp nơi - Ca sĩ Tô Gia Tuấn quả quyết bày tỏ. Dù anh khá thành công trong dòng nhạc trẻ, nhạc Teen hiện nay, xong anh vẫn yêu những dòng nhạc mà anh đam mê ( hiện là 1 member VIP của nhóm Rock Sài Gòn ), anh quyết định thỏa niềm đam mê với Rock, Hip-hop song song với những ca khúc nhạc trẻ, nhạc teen quen thuộc.

    [IMG]

    Nền âm nhạc Việt nói chung và dòng nhạc Hip-hop Việt nói riêng đang có những bước tiến vượt bậc, chúng ta nên nhìn đến những khía cạnh khác của cuộc sống, thay vì mãi chạy theo những chủ đề tình yêu và thù hận - Masta B cho biết. Thời gian qua do niềm đam mê Hip-hop, bận rộn với cuộc sống, anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đến gần hơn với những người cùng yêu Hip-hop, Masta B mong muốn xóa bỏ mọi chuyện không vui trong quá khứ để chào đón phía trước tốt đẹp hơn, Masta B sẽ cố gắng xây dựng dòng nhạc Hip-hop Việt lớn mạnh, rất mong được các bạn bè yêu Hip-hop gần xa ủng hộ nhé!

    [IMG]

    Nhiều và rất nhiều tài năng trẻ đã xuất hiện trong làng nhạc Underground Việt. Họ hát hay, sáng tác giỏi, họ quan hệ rộng với nhau trong giới và có những kết hợp thật tuyệt, trái với những gì họ đã và đang làm được chính là họ có tuổi đời rất trẻ. Đó chính là những hạt giống mới cho nền âm nhạc Việt Nam, cần có cái nhìn khác đối với Underground, cần có công cuộc phát triển tài năng của họ, vì họ chẳng thua kém gì những ca sĩ Overground chuyên nghiệp đâu nhé! - Vol G ( Vũ Thiên Phát ) vừa cười vừa phát biểu. Quen thuộc với những ca khúc như "Thôi! Bước Tiếp Đi", "Miss Teen Việt Nam", "Fan"... đều là những bài hát được phát trên website Underground, Vũ Thiên Phát tự tin với những gì mình đã có bên cộng động Internet nói chung và anh em Underground nói riêng, Vũ Thiên Phát hứa hẹn sẽ đưa Underground đi xa hơn.

    [IMG]

    Với suy nghĩ trên, sự kết hợp của cả 3 đã làm nên ca khúc "Welcome To Sai Gon" thật tuyệt. Tô Gia Tuấn (Mr.Tô), Masta B, Vũ Thiên Phát (Vol G) hứa hẹn sẽ cùng với những tài năng Underground khác cho ra đời nhiều ca khúc "chất" hơn trong năm mới và cho tương lai xa.

    [MEDIA]http://8754247.streamer2.soundclick.com/jarry_lo/27/01/freemp3/volcanoria+welcometosaigon.mp3[/MEDIA]

    Welcome To Sài Gòn
    Trình Bày:
    Tô Gia Tuấn
    Masta B
    Vũ Thiên Phát (Vol G)


    Go Go Go Yeah
    Here We Go
    Welcome To Sài Gòn
    Mr.Tô - Masta B featuring Vol G ...
    ( Khi hôm nay ta vui bên sài gòn dấu yêu
    nơi xung quanh ta luôn rộn ràng không khí vui! )

    Masta B:

    1 bước 2 bước 3 bước
    từng bước từng bước ta đã đến được sài gòn
    với phố phường tấp nập
    có đường ngắn còn có đường thì dài thòn
    có vòng xoay thì tròn tròn tròn
    cảnh xưa đến nay vẫn còn còn
    ổ bánh mì thì nóng giòn
    cafe "bưởi" trưa ô tròn oh
    I love mah Sài Gòn...
    gặp nhau chào, miệng như pháo, không khách sáo...
    Welcome To Sài Gòn.

    Mr.Tô ( Tô Gia Tuấn ):


    dòng người ôi sao đông quá
    rộn ràng con tim thành phố
    khúc hát vui tươi
    niềm tin tình yêu này vẫn ở bên tôi.

    hàng hàng xe xe ra phố
    người người đua nhau ra phố
    bước bước đi mau
    cho người sau ngày sau cùng nhịp đập trái tim... To Sài Gòn.

    T--B--G ( Tô Gia Tuấn - Masta B - Vũ Thiên Phát_Vol G )

    Hook:
    Sài Gòn!
    cùng vui lên, cùng vui lên
    cùng đắm say nhau To Sài Gòn
    cùng hân hoan, cùng ca vàng
    cùng múa xoay nhau To Sài Gòn

    nào cùng vui lên, nào cùng vui lên
    nào cùng đắm say nhau To Sài Gòn
    nào cùng hân hoan, nào cùng ca vàng
    nào cùng múa xoay nhau To Sài Gòn

    Vũ Thiên Phát ( Vol G ):

    đến với sài gòn là đến với những mộng mơ
    thành phố của ngàn thơ với những khúc ca của sài gòn
    sài gòn nắng, sài gòn mưa
    sài gòn lãng mạn nên thơ
    rộn lên bước chân người thành phố
    nhịp chân bước tung bay khắp phố
    những lần hẹn về sài gòn ơi
    cho con tim rộn ràng ta chờ đón
    dạo trên phố quen
    cùng bạn bè ta khó quên
    tình yêu của ngày mới quen
    những kỷ niệm về sài gòn

    ( Khi hôm nay ta vui bên sài gòn dấu yêu
    nơi xung quanh ta luôn rộn ràng không khí vui! )

    nhớ sài gòn yêu dấu
    sài gòn đến bên anh một lần
    sài gon mưa cứ rơi lạnh lùng
    sài gòn nắng ấm êm một tình yêu ấy
    mãi sài gòn yêu nhé
    chiều trên phố quen ta hẹn hò
    một tình ca viết cho sài gòn
    một con tim sẽ luôn yêu sài gòn ấy

    Vol G ( Vũ Thiên Phát ):

    bước trên đường khuya rộn ràng
    phố hoa đèn lên nhạc vang
    đắm say nhìn theo nàng công chúa bước trên đường xanh
    trái tim anh trót thầm yêu
    bước chân theo chốn mộng mơ
    mãi mê chạy theo một cô bé xinh tươi dễ thương

    ( Khi hôm nay ta vui bên sài gòn dấu yêu
    nơi xung quanh ta luôn rộn ràng không khí vui! )

    một tình yêu ấy
    cho ta mãi nhớ về sài gòn
    một niềm tin ấy
    cho ta luôn hướng đến sài gòn
    một khúc ca ấy
    sẽ mãi vang lên trong tim này
    cho những giấc mơ có cùng sài gòn
    cho một tuổi thơ gắn với sài gòn
    bến thành thân yêu
    những cổng trường thơ ngây tung tà áo dài bay
    những nẻo đường rộn ràng tấp nập đèn kèn xe
    tình yêu đất nước
    yêu mái trường yêu con hẻm yêu bóng cây yêu người con gái của sài gòn.

    Hey yo,
    Mr.Tô, Masta B and Vol G
    Welcome To Sài Gòn
    Xin Chào Đón...!
    Mưa Sài Gòn thích bài này.

Chia sẻ trang này