Worldcup2010.Argentina thành bại tại Maradona

Thảo luận trong 'Thế giới thể thao' bắt đầu bởi artquangvu, 4/6/10.

  1. artquangvu Thành viên

    Sở hữu trong đội hình hàng loạt những ngôi sao sáng giá nhưng dưới bàn tay Maradona, các cá nhân kiệt xuất vẫn chưa thể kết hợp thành một tập thể chiến thắng. Đó chính là câu hỏi lớn nhất mà Argentina cần giải trong hành trình chinh phục cúp Vàng.
    Đối thủ lớn nhất – chính mình
    Không phải Brasil, chẳng phải Tây Ban Nha, cũng chẳng là Anh, Đức, Italia hay Pháp, đối thủ lớn nhất của Argentina lại chính là… Argentina, bài học về câu chuyện “kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình” hẳn Maradona đã thuộc lòng nhưng làm sao để không vấp phải mới là vấn đề đáng bàn. Là một huyền thoại của làng bóng đá thế giới khi còn là cầu thủ với khả năng làm xiếc với trái bóng nhưng khi cầm chiếc sa bàn trên tay Maradona lại đánh mất sự sắc sảo trong những đường bóng khi xưa. Mỗi quyết định của “Cậu bé vàng” trong suốt quá trình vòng loại cho tới thời điểm hiện tại vẫn luôn gây ra những cuộc tranh cãi miên man.
    Sau hành trình gian nan để đoạt tấm vé đến Nam Phi, người Argentina vẫn chưa thể đặt hoàn toàn niềm tin vào đội bóng con cưng cho dù khát khao được nhìn thấy chiếc cúp Vàng ở xứ sở tango là lớn hơn bao giờ hết. Vẫn còn đó nhiều mối lo cho Albiceleste, bất chấp màn hủy diệt Canada trong trận đấu giao hữu gần đây. Đội bóng Bắc Mỹ quá yếu để có thể khiến các cầu thủ áo sọc xanh trắng để lộ những điểu yếu và người ta sợ “cái kim trong bọc sẽ lòi ra” khi Argentina bước vào các cuộc đấu chính thức và phải giáp mặt với nhiều đối thủ sừng sỏ.
    [IMG]
    Điệu tango sẽ rực lửa?
    Với một dàn cầu thủ đồng đều, có chất lượng và có những ngôi sao sáng giá nhất thế giới như Messi, Higuain, Tevez, Milito… công việc tưởng chừng như đơn giản với Maradona hóa ra lại khó khăn. Phải mất một thời gian khá dài “Cậu bé vàng” mới tìm ra được một đội hình ưng ý nhất và qua đó quyết định đặt niềm tin vào những cầu thủ mà ông đã lựa chọn để gạt ra rìa những Cambiasso, Zanetti trước sự phản đối dữ dội từ dư luận. Nhưng không còn cách nào khác, 24 năm qua cứ mỗi kỳ World Cup đến, người dân Argentina đều hy vọng nhưng rồi lại thất vọng và lần này họ chỉ còn biết đứng về phía Maradona.
    4-4-2 hay 4-3-3?
    Sau khi trở thành cứu cánh cho tấm vé đến Nam Phi, sơ đồ với 4 tiền vệ và 2 tiền đạo đã trở thành sự lựa chọn số 1 của Maradona trong giai đoạn cuối của vòng loại cũng như quá trình chuẩn bị trước thềm giải đấu. Tuy nhiên, với việc mang đến Nam Phi tới 6 tiền đạo đó sẽ là một sự lãng phí khủng khiếp và HLV trưởng của Argentina đang dự định sẽ áp dụng lối chơi tấn công phóng khoáng với 3 mũi nhọn phía trên nhằm tận dụng tối đa nguồn tài nguyên dồi dào từ hàng công. Cũng đã có những thử nghiệm được đưa ra trong các buổi tập nhưng quyết định cuối cùng vẫn chưa được tiết lộ.
    [IMG]
    Argentina đã có mặt ở Nam Phi
    Điều này cũng dễ hiểu bởi phá bỏ đi một công thức đã dày công xây dựng là một điều tối kị, nhưng nếu sự thay đổi mang đến những dấu hiệu tích cực thì chẳng dại gì mà không làm. Nếu chọn 4-4-2, vị trị trên hàng tiền đạo sẽ thuộc về Messi và Higuain, nhưng do Milito đã trải qua một mùa giải quá tuyệt vời, Tevez đang bùng nổ trong các buổi tập còn Aguero cũng như Palermo luôn sẵn sàng, 4-3-3 có thể sẽ được áp dụng. Đây cũng được coi là một phương án tối ưu để phát huy hết khả năng của hàng tấn công qua đó giảm gánh nặng lên hàng phòng ngự không được đánh giá của Albiceleste. Quyết định ra sao, Diego?
    Niềm hy vọng Messi
    Hẳn nhiên sau khi đã làm nên những điều thần kỳ trong màu áo Barca, niềm tin lại dồn hết lên đôi vai của Messi. Trong suốt quá trình vòng loại, El Pulga đã thi đấu tương đối mờ nhạt và bị chỉ trích khá nhiều. Nguyên nhân thì như tất cả đã phân tích Argentina không phải là Barcelona nhưng sẽ chẳng ai chấp nhận nếu Albiceleste thất bại còn Messi thì tắt lịm tại giải đấu số 1 hành tinh. Mọi sự biện minh đều sẽ trở nên vô ích và Leo sẽ không còn cách nào khác là phải tỏa sáng, thậm chí là tỏa sáng rực rỡ để mang chiến thắng về cho đội nhà.
    [IMG]
    Sức ép trên vai Messi sẽ rất lớn
    Không ai nghi ngờ khả năng của anh, không ai hồ nghi động lực thi đấu của anh… vấn đề là làm sao để đôi chân kỳ diệu ấy tấu lên những điệu nhảy tango bốc lửa trên đất Nam Phi. Câu hỏi lớn ấy được dành cho Maradona và chính Messi. Cánh phải, cánh trái hay trung lộ, tiền đạo hay hộ công… ở đâu Messi cũng có thể chơi tốt nhưng anh cũng cần các đồng đội cùng hòa nhịp để tạo nên những khúc ca rộn ràng. Anh đã có tất cả các danh hiệu từ cá nhân cho tới tập thể cùng với CLB và chỉ còn thiếu vinh quang này để trở nên vĩ đại. Messi được coi là truyền nhân của Maradona và hãy để cho nhận định ấy được trở nên trọn vẹn… vào ngày 12/7 tới đây.
    Cơ hội nào?
    Rơi vào một bảng đấu tương đối dễ dàng với Hàn Quốc, Nigeria và Hi Lạp, nếu Argentina không thể kết thúc vòng bảng với ngôi đầu đó sẽ là một cú sốc chứ đừng nói tới việc phải sớm rời cuộc chơi. Tuy nhiên nếu mang vào sân tâm lý chủ quan, các vũ công tango có thể sẽ phải trả giá. Nếu mọi chuyện suôn sẻ và Albiceleste đứng đầu, họ có thể tiếp đón đối thủ nhì bảng A (Pháp, Uruguay, Mexico và Nam Phi), tứ kết có thể là Đức và bán kết sẽ xuất hiện Tây Ban Nha hoặc Italia… toàn những đối thủ lớn. Tuy nhiên để vô địch người ta phải đánh bại tất cả…

Chia sẻ trang này