Em thấy không, tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say (Hoàng Nhuận Cầm) Vậy là ta đã xa mái trường, đã ko còn là học sinh nữa, chặng đường mới mẻ, đầy cám dỗ đang chờ ta, chứ ko còn sống đời học sinh ngây thơ vui vẻ. Chỉ tiếc là những ngày qua chưa sống hết mình vì bè bạn trong lớp, để hôm nay hối hận với những giọt nước mắt... Nhìn về xa xăm, biết mai sau còn có dịp gặp lại những khuôn mặt thân quen, gần gũi như bây giờ không, rồi bạn sẽ đi về hướng nào bạn hiền ơi??? mỗi đứa 1 phương trời, xa nhau, có còn nhớ nhau? Khóc nữa đi bạn hiền ơi, bởi vì chúng ta ko còn cơ hội khóc thêm như thế này đâu... Lần cuối cùng học ở mái trường này, chúng ta hãy sửa lại cái hàng rào thép gai mà lũ con trai thường bẻ cong leo vào nhưng lúc muộn học... Mãi mãi xa những trò chơi bên bạn bè yêu quý, những phút giây vui đùa như thế này.... Những tình cảm ko thể nói bằng lời... Chẳng bao giờ được tới mái trường này bằng áo trắng, quần xanh... Cảnh vật vẫn thế, chỉ có tình bạn dần xa.... [/COLOR] Giây phút trao nhau những kỷ niệm cuối cùng.... Cả lớp vỡ òa trong tiếc nấc đầu tiên, rồi tất cả ôm nhau mà khóc, những giọt nước mắt nóng bỏng của tuổi học trò... Cố nén nước mắt vào lòng, nhưng rồi con trai cũng phải khóc.... Khóc theo kiểu của con trai....ko ủy mị.... IMG] Chào nhé! Thời học trò ơi! [/COLOR]
Cuối cùng ngày ấy cũng đến. Cuộc đời bao giờ cũng có hội ngộ rồi chia li, và có những nỗi buồn chia li mới thấy được ý nghĩa của ngày hội ngộ. Chúc em đạt được những kết quả thi tốt nhất.
Xa lớp có 2 ngày mà nhớ quá, đêm qua điện thoại reo liên tục, đứa thì nhá máy, đứa thì nhắn tin, biết rằng ai cũng nhớ lớp...
Nhìn những bức ảnh này thấy mắt mình cay cay. Xa rùi đó. @ Ku Tuấn: Thi tốt 2 kì thì này em nhé. (tết về sẽ có quà)
Thế là mình cũng phải xa cái thời học sinh rồi. Cái thời quần xanh áo trắng không còn nữa Nhớ mãi cái tuổi học trò
Lúc đầu chẳng ai muốn khóc đâu, cứ nhìn về lớp họ thấy lớp họ khóc mà răng lớp mình tươi tỉnh cả ri, sau tiếng nấc đầu tiên của 1 đứa, cả lớp ùa theo...và thế là.... Mới đây lại nhận dc tin nhắn: Đừng thay số di động nhé, nếu có thay nhất định phải thông báo cho cả lớp, sau này ra đường có làm to cũng đừng lơ bạn bè nghe
Thế rồi củng xa lớp rồi, khi đầu thia ai củng bảo không khóc, nhưng con trai lớp miếng mít ướt quá à, mấy thèn nớ lên hát thôi mà đả khóc làm không đứa nào trong lớp cóa thể nhịn đc nước mắt à.Nhửng giọt nước mắt chia tay lớp, chia tay thầy cô đả làm choa lớp miềng không còn một tiềng cười nào.Bầy giờ thật nhớ lớp quá..............Hối hận vì đả không............... với lớp quá à!