Xem World Cup cùng Calisto: Bồ Đào Nha mạnh, nhưng...

Thảo luận trong 'Nhật kí World Cup' bắt đầu bởi Zai Tân, 15/6/10.

  1. Zai Tân Thành viên

    Tôi là một người Bồ Đào Nha, dĩ nhiên tôi sẽ ủng hộ đội bóng của mình. Nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, Bồ Đào Nha 2010 chưa phải là một tập thể hoàn hảo.

    Mạnh nhưng thiếu cân bằng


    Bồ Đào Nha có phải một đội bóng mạnh? Chắc chắn rồi. Song vấn đề của họ là thiếu cân bằng. Hay nói cách khác, chỗ thừa vẫn thừa, chỗ thiếu cứ thiếu.

    Điểm mạnh của Bồ Đào Nha là gì nhỉ? Một hàng tiền vệ siêu hạng và rất đa dạng. Một hàng thủ với những trung vệ đẳng cấp thế giới. Nói cách khác, Bồ Đào Nha có trục dọc rất ổn.

    Hãy phân tích: ở vị trí trung vệ, chúng tôi có Carvalho, Bruno Alves, Rolando và Ricardo Costa. Tất cả đều xuất sắc trong đó Carvalho và Bruno Alves nhiều khả năng sẽ đá chính. Đấy là một trong những bộ đôi khó bị đánh bại nhất ở World Cup 2010.

    [IMG]
    Một Ronaldo (7) chưa thể đảm bảo suất đi tiếp cho Bồ Đào Nha - Ảnh: AFP

    Bồ Đào Nha cũng có một tuyến giữa đáng xem. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Meireles, Pedro Mendes, Tiago, Veloso đều đã khẳng định được tên tuổi. Hai biên, Simao và Ronaldo rất xuất sắc. Còn ở vị trí dẫn dắt lối chơi, Deco xuất sắc ra sao tất cả đều biết. Nhưng nếu tôi dẫn dắt Bồ Đào Nha, tôi sẽ để Deco trên ghế dự bị. Vì Danny còn hay hơn thế.

    Bồ Đào Nha sở hữu nhiều ngôi sao nhưng để có một đội bóng giỏi thì không thể gom tất cả ngôi sao lại. Một đội bóng mạnh thì phải cân bằng. Tiếc rằng đó lại là điểm yếu của Bồ Đào Nha.

    Thật vậy, ở một số vị trí, Bồ Đào Nha không có những lựa chọn đáng tin cậy. Tôi lo nhất vị trí thủ môn, hậu vệ biên và trung phong cắm. Các thủ môn đều non kinh nghiệm, những hậu vệ cánh hoặc rất yếu (Paolo Ferreira), hoặc thiếu tính ổn định (Miguel), hoặc không giỏi phòng ngự (Duda, Coentrao). Riêng vị trí trung phong, Liedson, Almeida đều kém xa những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

    Trận ra quân: Thua là… hết?

    Bồ Đào Nha mạnh nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ bị loại ngay từ vòng bảng. Vì sao?

    Vì trận ra quân với Bờ Biển Ngà sẽ quyết định tất cả. Nếu Bồ Đào Nha thắng, chúng tôi sẽ đi tiếp. Nếu hòa, chúng tôi có cơ hội tốt hơn Bờ Biển Ngà vì trận thứ hai chỉ phải gặp CHDCND Triều Tiên. Nhưng nếu thua, mọi chuyện sẽ kết thúc, bởi đội thua trong ngày ra quân sẽ không còn cơ hội đảo ngược tình thế. Brazil rất may mắn vì họ chỉ gặp CHDCND Triều Tiên. Họ sẽ có lợi thế rất lớn từ điểm xuất phát vì chắc chắn có 3 điểm bỏ túi. Sức ép tâm lý vì thế dồn lên đội thua ở cặp Bồ Đào Nha – Bờ Biển Ngà. Và ở đẳng cấp này thì đấy sẽ là yếu tố quyết định. Bởi đội trắng tay sau loạt đầu tiên sẽ không thể vượt qua Brazil khi họ bị đẩy vào thế bắt buộc phải thắng. Nên nhớ là trong hơn 60 trận vừa qua dưới quyền Dunga, Brazil có tới 30 trận trắng lưới.

    Thật không thể tin nổi!

    Ronaldo toàn diện hơn Messi

    Nhiều người hỏi tôi rằng vì sao Ronaldo đã 16 tháng không ghi bàn cho Bồ Đào Nha? Ở ĐTQG, Ronaldo luôn là đối tượng cần chăm sóc số một của các hậu vệ, nên rất khó thể hiện. Ngoài ra, vì là đội trưởng ĐTQG nên Ronaldo chịu nhiều trách nhiệm hơn. Anh ấy đôi khi phải hy sinh ham muốn ghi bàn để phục vụ lợi ích chung. Ở World Cup 2010, nếu ra quân thành công, Ronaldo sẽ có một kỳ World Cup rực sáng. Bởi với tôi, Ronaldo còn toàn diện hơn Messi.
    HưngBằng thích bài này.

Chia sẻ trang này