Xin Cho Được Khóc

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi thanhlan, 8/11/06.

  1. thanhlan Guest

    3 tháng trời dài đằng đẵng những tưởng mình sẽ quên được người ấy. thế nhưng đêm đêm cố nhân cứ mãi hiện về trong những giấc mơ. một giấc mơ kéo theo 1 giấc mộng đã ko thành... hiện tại tôi như người mất hồn, ko còn tự làm chủ được bản thân mình nữa. những cuộc nhậu thâu đêm. những cuộc chơi qua ngày những tưởng có thể quên hết mọi chuyện buồn của nhân tình thế thái, sau những giấc mơ tôi luôn ước nguyện 1 điều hãy cho tôi được khóc, khóc cho số phận, khóc cho tình đời, khóc cho vơi đi những buồn vui của dĩ vãng... thế nhưng giọt lệ trong tôi dường như đã lắng đọng, khiến tôi không được khóc như ước nguyện. để đêm đêm nàng vẫn về trong những giấc mơ tay trong tay tung tăng dạo phố, để lúc tỉnh giấc tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài cách mượn rượu giải sầu. bên tai tôi luôn văng vẳng tiếng cười nói của nàng, những lời thề, nguyện ước. thế rồi nàng đã đi xa, đã xa lắm rồi. tôi biết mình có tiếc nuối, có mong chở cũng vô ích mà thôi, nàng đã vĩnh viễn xa ta rồi. giờ đây tôi chỉ mong gặp được những người bạn thân, muốn dựa vào bờ vai của chúng để cho những giọt lệ sầu tuôn chảy. Long ơi! mi đang ở đâu mi có biết cho nỗi khổ tâm của tau bây giờ không? hơn lúc nào hết tau nhớ mi quá Long ơi! giờ tau rất thèm những lời khuyên của mi.. Nga ơi, Tuyết ơi Dũng ơi Thanh ơi tụi bây đâu hết rồi... Những ngày đã qua tau đã không dám gặp tụi bây để tâm sự, tau sợ. phải, tau sợ tụi bây trách tau là thằng yếu đuối là kẻ ko ra gì. nhưng tụi bay có hiểu cho tau ko??? thật sự giờ đây tôi chỉ muốn khóc, khóc cho thật to vào để có thể vơi đi những muộn phiền. Xin ơn trên, con khẩn cầu ơn trên cho con được khóc....
  2. kehuydiet Guest

    Tau đây mi , lúc nào mi cần thì hãy gọi tau ah !!! Mi đừng buồn như vậy làm gì . Hãy vui lên mà sống , hãy làm việc , hãy lao đầu vào mà học đi . Hãy đừng để cho mình luôn có thời gian rãnh rổi mi ah !!! Càng rãnh rổi bao nhiêu mình lại càng cảm thấy nhớ nhung và suy nghỉ nhiều hơn đó mi . Mi hãy mỉm cười lên mà sống , mi như vậy người ta sẽ xem mình ra gì . Cuộc đời là vậy đó mi . Tình yêu đến tình yêu đi ko ai biết . Đừng cố níu kéo , nhung nhớ làm gì .Hãy chấp nhận sự thật đó đi . Hiện giờ tau cũng như mi thôi . Nhưng tau khác mi nhiều , tau ko lao vào rượu chè để tìm quên , tau vẫn mỉm cười vì có buồn, đau khổ cũng không thể thay đổi được điều gì . Tau cố gắng giết chết thời gian rảnh rổi của mình , để không còn thì giờ mà suy nghỉ nhiều về điều đó . Mi hãy cố gắng lên nhen !!! Đừng bi quan như vậy . Ngày mai trời lại sáng mà .
  3. thanhlan Guest

    vẫn biết cuộc đời là như vậy. suốt tuần nay ăn rồi nhậu những cuộc chơi thâu đêm, hết đi nhảy rồi nhậu, hết nhậu tau lao vào chơi game... nhưng trong tiềm thức của tau ko bao giờ phai nhạt được. thà người phụ ta chứ ta không bao giờ phụ người. cái tính tau vốn đã như vậy rồi giờ khó có thể thay đổi đc, suốt 3 thág trời tau ko dám vào đây, vì tau đã quá buồn. ko muốn làm phiền đến ai. nhưng bây giờ lúc đã ko chịu đc những áp lực tâm lý tau mới phải kiếm đến mi thôi Long ah. tau hứa với mi tau sẽ ko nhậu nữa. tau sẽ cố để sống sống cho mình và cho bạn bè.... cảm ơn mi nha
  4. kehuydiet Guest

    Tau rất vui khi có ai đó tìm tau tau tâm sự hay muốn tau giúp một điều gì . Nên mi cũng đừng cám ơn tau cái gì cả . Mi hãy vực dậy lại đi , đừng để sa đọa như thế nửa nhen !!! Tau ko nói nhiều nửa , tau tin mi sẽ vượt qua !!! Vậy nhen !!!
  5. Nóng Thành viên

    Tại sao con trai lại không được khóc khi gặp phải chuyện gì quá khả năng chịu được của mình nhỉ?Đã là con người thì ai cũng có cảm xúc như nhau đừng cố kìm nén những cảm xúc của mình chỉ vì nghĩ mình là con trai.Chẳng ai cười bạn khi bạn khóc mà chỉ cười khi bạn thật sự không nhận ra được sai lầm của mình.
  6. hondacodon Guest

    trong cuộc sống đôi lúc bạn cần phải đc khóc, khóc cho vơi đi nỗi buồn, cô đơn, hãy khóc đi khi bạn thấy cô quạnh một mình.
    Hàn quốc lạnh lắm anh ơi
    lòng em giá lạnh những khi chiều về.
    những buổi chiều rong chơi trên phố đã không còn nữa, hiện tại em rất buồn, không có 1 người bạn, không có lấy người tri âm. cô đơn là những gì mà em đang có, em luôn mong ước có 1 cuộc sống trên đất việt như ngày nào, hãy tâm sự cùng em đi người anh yêu quí...
  7. Bin Guest

    “Tối ưu hóa" tình yêu

    “Tối ưu hóa" tình yêu


    - “Mình chia tay nhau nhé”. “Ừ, mình chia tay”. Ngày cuối hai đứa chỉ nói với nhau vỏn vẹn như thế! Chiếc xe đạp chạy loanh quanh con phố quen thuộc lần cuối.
    Mình chia tay thật. Không ai buồn, không ai vui. Biểu tượng mặt cười trên Yahoo Messenger tắt đèn luôn từ đó.
    Hai đứa mình chia tay nhau vì đâu em nhỉ? Mỗi đứa đều tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định mà nhiều đứa trong lớp mình ước muốn. Mình chia tay nhau mà tụi bạn chẳng ai tin. Chỉ hai đứa mình là tin có thật. Bởi hai đứa đều muốn học lên cao và đang đeo đuổi suất học bổng ra nước ngoài. Ai cũng có nhiều tham vọng.
    Đôi khi anh nghĩ lại, cuộc tình của chúng mình không giống như văn thơ. Không có những chiều anh đưa em dạo phố, không có những giận hờn, cũng chẳng có những nhớ nhung xa cách. Mỗi lần mình gặp nhau chỉ nói về những dự định cho tương lai, học hành, chuyên môn. Hay chỉ là cái nắm tay, ánh mắt nhìn nhau và nụ hôn vội vàng. Hay mình chưa từng yêu nhau?
    Chiều nay bất ngờ thấy biểu tưởng mặt cười của em sáng đèn. Thì ra cả anh và em tắt offline cho nó mà không có ai nỡ xóa cả.
    Chat với nhau, cả hai đứa đều thấy sự vội vàng trong cuộc sống bởi ngấp nghé tuổi ba mươi rồi mà ai cũng đi về một mình. Em nhắn tôi câu cuối “hay là mình yêu lại đi”. Tôi chưa kịp trả lời thì biểu tượng đã tắt.
    Tôi trả lời sau đây nhỉ? Hay là mình yêu nhau lại nha em? Làm sao cân bằng giữa gia đình nhỏ và sự nghiệp? Đây là “bài toán tối ưu hóa” cho em và tôi đấy. Ngày xưa tôi và em đều đạt điểm 10 môn này nhưng bây giờ không đơn giản nữa rồi.
    (sưu tầm)
  8. Nóng Thành viên

    Khi cảm nhận được nỗi buồn đau nào đó con người sẽ khóc nhưng đâu phải lúc nào cũng khóc được đâu nhỉ?Người ta thường nói khóc sẽ làm vơi bớt đi nỗi sầu muộn trong lòng,đâu phải ai cũng được khóc khi tâm sự buồn.Nhiều lúc cũng muốn khóc muốn hét to lên nhưng ko sao trào nước mắt ra được.
  9. Nóng Thành viên

    Có phải nước mắt làm con người ta yếu mềm đi không?Riêng tôi thấy nó có thể cho ta thêm sức mạnh cũng nên đó.
  10. VoDanhKhach Guest

    Hãy khóc đi khóc đi đừng nghẹn ngào, và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng... bài hát ấy ngân lên đâu đây như vọng lại nỗi buồn xa vắng. có ai trong đời mà chưa từng khóc. Khi sinh ra con người đã biết khóc, khóc cho sự đời éo le, khóc cho con đường chông gai mà ta sắp dấn bước. Buồn, có ích gì khi buồn rồi cứ khóc, sau khi khóc liệu nỗi buồn có vơi... hãy cứ vui tươi hãy yêu đời, hãy tập cho mình một cuộc sống biết chấp nhận thử thách. Cho dù đó là chuyện gì thì nó cũng sẽ qua mà thôi, đôi mắt của chúng ta ở phía trước thì chúng ta hãy luôn nhìn về tương lai phía trước, đừng nên nhìn lại những nỗi buồn đã qua. Tôi cũng như bạn, cũng như bao người khác luôn có những vấp ngã trên con đường "chông gai". Xin cho được hỏi có mấy ai được lựa chọn cho mình một con đường nhung lụa. vì vậy hãy cố lên bạn nhé hãy khắc phục những khó khăn của mình và hãy biến nó thành sức mạnh để vượt qua những thử thách đang chờ phía trước.
  11. anh26 Guest

    Biết là hãy khóc cho bớt nỗi niềm ! nhưng ...than ôi! làm sao cất đc tiêng!đêm dài 1 mình với điếu thuốc!mắt ta hoen ướt mi!vì ai?...
    Biết là hãy cứ vui tươi lên!biết là hãy lạc quan lên!miệng thì cứ động viên bản thân mình vậy nhưng lòng thì chất chứa nỗi đau!
    Phải chăng tình yêu không bao giờ đẹp khi quá bằng phẳng?phải chăng...
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dỡ?
    ta như bổ nhào giữa cuộc đới!muốn đứng lên đi tiếp mà sao khó quá!
    Quên em! cả đời anh không thể!.............
  12. VoDanhKhach Guest

    Vẫn biết là không thể quên được nhưng cho mình hỏi khi nhớ về em ta được những gì?? tâm tư của mình hiện tại cũng rối bời nhưng... những nỗi lòng không biết bày tỏ với ai, đêm đêm thao thức không ngủ được, 1 mình ôm lấy chai rượu nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc mà em dành cho ta. Trong lúc ta cục cừng đau khổ em đang làm gì ? đang ở đâu ? hay là em đang vui vầy trong vòng tay người khác, nếu đau khổ để em quay lại ta có thể đau khổ thêm trăm ngàn lần nữa cũng không sao. nhưng... em đã không như vậy thì ta hãy nên quên đi thì hơn...
  13. Nóng Thành viên

    Ngày xa anh em đã không hề khóc,em không hiểu cảm giác lúc nhận được tin như thế nào nữa.Em không khóc nhưng em không hề có chút cảm giác gì xung quanh nữa.Nước mắt em sao không thể rơi,con tim em cũng không hề nhói đau nhưng em không thể quên anh được.
  14. anh26 Guest

    Nếu em vui trong vòng tay ai đó thì anh cũng đâu đến nỗi thao thức như thế này! Anh buồn nhiều vì em vẫn còn yêu anh mà phải nhắm mắt chia tay! vì khách quan! 1 lý do dường như không ai chấp nhận đc ( trừ anh)
    Em buồn nhiều,khóc nhiều mà anh không thể ở bên cạnh để chăm sóc,xoa bớt nỗi đau cùng em...! anh tệ thật..
    rồi hôm nay ! sau nhiều ngày em cố kìm nén lòng mình em cũng đã thốt lên 3 chử! chỉ 3 chử mà lòng anh quặn nhói :"Em nhớ anh"
    1 tin nhắn ngắn ngũi thôi! nhưng...nó là cả 1 chuổi dài anh suy nghĩ...anh cũng muốn hét lên là :"Anh nhớ em"...
  15. sweet love Guest

    yêu
    vu vơ
    vớ vẫn
    lẵng lơ
    sao lại thế
    thật sự anh
    yêu ai
    không phải em
    có người than buồn
    ta cũng buồn
    hay
    không yêu ai
    có người yêu mới
    đó là điều kiện thuận lợi
    để quên một người
    lấy một người để quên một người
    anh có quá tàn nhẫn không anh
    ta vẫn là ta
    thế thôi
  16. Nóng Thành viên

    Hãy để trái tim em được ngủ yên trong cuộc đời chính em,xin cho em được khóc nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
  17. VoDanhKhach Guest

    sẽ là giọt nước mắt hạnh phúc khi người yêu của em biết đến giá trị của những giọt nước mắt đó. Và sẽ là những giọt nước mắt bất hạnh khi bên em chỉ có 1 nỗi buồn vô tận. hạnh phúc và khổ đau chỉ là 1 khoảng cách nhỏ nhoi mà thôi...
  18. anh26 Guest

    khóc?mình say rồi ngũ quên khi nào không biết! trong khi đó mấy thằng đang ngồi nhậu! mình mơ về em...khóc...rồi nói nhảm....đến nỗi thế sao?
  19. Nóng Thành viên

    Chuyện gì cũng có thể xảy ra khi mình cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ nhất.Khóc chỉ biết là khóc mọi cảm giác dường như tan biến đi trong những giọt nước lan đầy bờ mi.
  20. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Thật là những lời nói làm cho con người khác phải suy nghĩ nhiều. Mong có được những gì mình cần và quên đi những gì đã qua, không đáng nhớ.

Chia sẻ trang này