ba ơi cây mai này bữa nay có lặt lá không hả ba mà bây giờ lặt lá thì hoa có ra đúng têt khong hả ba có chứ con mà con lặt những lá ở dưới thấp thôi mấy cái lá trên cao để tý nữa anh con đi học về rồi anh lặt cho con ah mà mẹ đang nấu bếp kìa con , con ra giup mẹ nấu bếp đi Mẹ ơi mẹ để rau đó con lặt cho nồi nước nhẹ hèo ah con làm được không sao đâu xa nhà đến nay đã dược bốn năm không còn là những cảm xúc quá mãnh liệt mỗi khi năm cũ đi qua năm mới ùa về như những ngày đầu mới xa nhà nhưng trong lòng vẫn thấy chóng chớn buồn buồn vô chừng , mấy ngày cuối năm mấy đứa chung nhà tíu tít rủ nhau đi siêu thị sắm đồ tết vài cái bánh mấy chai rượi cho có chút không khí tết quê nhà , đêm giao thừa thì ngồi quay quần bên nhau hát ca vang trời cố để mà quên di cái cảm giác nhớ nhà như thế nào có mấy đứa con gái chịu không nổi gọi điện về nhà khóc rấm rứt không nói được gì , tự nhiên bao kỷ niệm ngày xưa kéo ùa về chaong1 ngợp cả một góc tâm hồn mình Mình nhớ những ngày ở nhà cứ chiều là theo ba ra vườn tưới cây , suốt ngày đòi ba " cho con tưới với ba ơi" nhưng mà ba vừa dưa cái vòi cho thì lại xịt bắn nước lung tung xịt vào luôn cả Ba đến nỗi Ba vừa chạy vừa đầu hàng , tưới cây xong là vào bếp phụ Mẹ nấu bữa cơm chiều , nói là phụ vậy thôi chứ toàn dành phần thử thức ăn với mẹ không ah , mà nếm lần nào cũng nhiều quá trời luôn , nhà chỉ có ba người anh cả thì đi làm xa thỉng thoãng anh mới về một lần nên không khi nào mình ăn ở ngoài nên bữa cơm chiều lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười , mình vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho Ba mẹ nghe , Ba mẹ chỉ cười mỉm rồi bình phẩm có một câu "con gái mà nghịc quá là ế đó nghe cô nương" tự nhiên bây giờ nhớ lại câu nói này của ba mẹ thấy ba mẹ nói sai mất rồi , con gái của ba mẹ có rất nhiều người trồng cây si đó , tại vì con gái chưa chọn được cây nào đẹp và dễ thương thôi chứ , lại quên nhắc đến phần anh Cả rồi , anh là người hay tỵ nạnh nhất nhà luôn mỗi lần gửi mail về nhà anh lại bảo ao hỏi thăm anh ít qua anh lại buồn buồn tủi tủi , nhớ ngày ở nhà hai anh em cứ chơi đùa bắt nạt nhau suốt thế mà đi xa lại thấy nhớ quá . tự nhiên ngồi miên man lại thấy nhớ nhà quá các bạn ah , tết này lại không có cái xoa đầu cùa Ba khi mừng tuồi không có cái ôm xiết tay của mẹ khi nũng nịu nữa rồi ba mẹ ơi tết này con lại không về được nữa rồi ba mẹ đừng giận đừng buồn con nhiều nhé nhớ thương ba mẹ và anh hai nhiều
Đây là những ngày đầu xuân, nghe bạn tâm sự cũng thấy đầy ắp tình cảm của một ngời con xa quê. Công nhận bạn có năng khiếu văn chương ghê thiệt. CỐ gắng lên bạn, tết này không về thì xuân sang năm lại về. Ở quê nhà bố mẹ bạn đang đợi bạn đó. Ặc mình tết này cũng không về nhà luôn. Hy vọng bố mẹ hiểu. Cheers,
không về thì thôi chơ mần chi mà xin lỗi, sài gòn năm nào chả có hội hoa, ráng chen chân, lỡ hên được phóng viên truyền hình phỏng vấn nhân tiện chúc tết ba mạ với bạn bè qua tivi lun, mà nói thiệt chơ, lúc điện thoại thì ba mạ cứ hỏi khi mô về con, về rồi, thôi mi đi nhanh đi cho tau nhờ, bó tay, con với cái,
mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhưng xa nhà lâu ngày không về là một lỗi lớn đó là lỗi bất hiếu đó bạn ah sao bạn lại nói là không việc gì phải xin lỗi được