Yêu ak`....y0y0 có biẾt h này cici nhỚ nhiu~^.^~

Discussion in 'Những câu chuyện tình yêu.' started by sexy_love, Apr 4, 2009.

  1. sexy_love Thành viên

    Anh - không biết đó có phải là tình yêu không?

    [IMG]

    Em chỉ biết rằng em thật sự chưa có tình cảm với anh là bao nhiêu. Tình internet có thể chỉ một thoáng mà thôi. Em muốn nói rằng em chưa yêu anh, em có thể cảm nhận như thế mặc dù anh đã giúp em khá nhiều. Một thoáng qua rồi, một thoáng làm em suy nghĩ rất lâu về chuyện em yêu anh hay em không yêu. Mặt ngoài, bạn bè nói anh và em hợp nhau nhưng bên trong em thì em cảm thấy em chưa xứng với cái từ "yêu anh". Anh à, anh có đang đọc bài này không? Có thể và cũng có thể không. Em không mong là anh đọc nhưng cũng mong anh đọc để anh hiểu tại sao em không bày tỏ cảm xúc của mình.

    Anh à, em đã quyết định rồi đấy, em đã quyết định rằng anh chỉ là một người anh online để dẫn dắt đứa em gái dại khờ này thôi. Trang và Ngân thì luôn ủng hộ anh với em vì anh thường nói chuyện điện thoại với hai cô nương ấy. Có thể cô nương Trang hiểu anh hơn em. Cô nương ấy có những điểm giống em chút nhưng... khác với em là cô nương ấy biết nói ra. Còn em thì... dấu trong lòng và ít nói và... hình như chưa trưởng thành đâu, anh nhỉ?

    Là anh mở lời chọc em - tính cách của anh thế mà. Là anh ngỏ lời làm "bồ" em - có thể khi đấy anh đang giỡn chăng? Là anh khuyên răn em - anh làm thế để giúp em trưởng thành hơn. Là anh làm tất cả - em đã trưởng thành một phần nào rồi. Có thể là phần suy nghĩ, tư tưởng, cảm xúc - em đã tập tự lập nhiều lắm!

    Anh à, em xin lỗi nhé. Đây là câu trả lời của em rồi đấy. Và đây cũng là lời nói cuối để kết thúc con đường tình yêu không thật này. Anh đừng quan tâm đến em nhiều quá vì như thế sẽ làm cho em suy nghĩ sai lần nữa. Cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh vì đã giúp em thời gian qua. Chúc anh tìm được người như ý, chúc anh hạnh phúc!

    ~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~
    [IMG]

Share This Page