Một người bạn đã nói với tôi rằng : nếu mi vẫn ko có ý muốn hẹn ước có nghĩa là mi chưa thực sự yêu, chưa thực sự muốn ràng buộc . Với tính cách của tôi thì có lẽ là như thế, tôi vẫn muốn vô tư cùng bạn bè và rộng rãi trong các mối quan hệ. Tôi rất mến anh điều đó là chắc chắn và anh cũng cảm nhận thấy diều đó, anh thấy sự chân thành của tôi , anh biết anh quan trọng với tôi như thế nào và thậm chí anh hiểu rằng tôi rất bao dung và là người không hề đòi hòi ở anh 1 điều gì cả . Người bạn đó lại nói : thấy chưa , làm gì có thứ tình yêu mà nhiều tự do đến thế, yêu đi kèm với ích kỉ , là luôn muốn 1 sự chắc chắn từ người mình yêu . Có lẽ, tôi luôn cố lãng tránh những lời hứa hẹn , những lợi nguyện ước thủy chung. Và anh cũng vậy anh cũng ko muốn những thứ đó, anh biết tình cảm của mình giành cho tôi và anh hiểu rằng tôi cũng vậy . Như thế là đủ cho 1 chuyện tình.Con bạn lại lãi nhãi " mi là đứa lắm mối và cũng rất đa tình, tau tin là hắn biết điều đó, mi ko sợ bây giờ hắn tin nhưng nếu mi ko tỏ ra 1 sự chắc chắn mà luôn tạo cho hắn quá nhiều câu hỏi sẽ dẫn đến hoài nghi sao ? 1 lời hứa hẹn sẽ giải quuyết được đièu đó " . Có lẽ thế nhưng tôi vẫn thấy ko cần thiết, tại sao con người ta dù đã hiểu và đã tin vào tinh yêu nhưng vẫn cần nhau phải hứa hẹn và thề thốt . " lời nói thì gió bay " liệu nó có quan trọng đến thế hay ko?
Mỗi người có một cách nhìn nhận về tình yêu, không thể áp đặt cách suy nghĩ của mình cho người khác và cũng không nên cứng nhắc đi theo những lời khuyên. Người ta thường nói yêu là tin theo những nhận cảm của chính mình. Nếu chỉ là nhưng lời hẹn ước có thể duy trì tình yêu thì có lẽ từ trước đến giờ không có nhiều mối tình tan vỡ đến vậy.
tình yêu ư ? cứ nói như những "cao thủ võ lâm" thì là thiên biến vạn hóa khó nắm bắt được đâu là tình yêu, đâu là tình bạn ? đâu là hờn ghen, đâu là hận, đâu là vị tha...
<div class='quotetop'>(EVA @ Feb 25 2006, 026 PM) [snapback]5832[/snapback]</div> Đúng tình yêu thiên biến vạn hóa nhưng vẫn tồn tại những cái chung và trong số đó có " sự hoài nghi " . Tôi đã đọc ở đâu đó rằng : xin anh hãy nghi ngờ rồi tin tưởng, đừng tin tưởng rồi một mai lại nghi ngờ
ac ac !!!!!!!! cho tui tham gia với nghen!!!!!!!!! " Lời hứa trong tình yêu uh ???? Nó đôi lúc là những lời hứa thật sự .Nhưng đôi lúc nó cũng là những lời hứa xuông những lời hứa cuội !!!!!!!!! Cái gì cũng có hai mặt trái ngược của nó mà , phải vậy không mọi người ????? "
Tốt nhất làm được thì làm không nên chỉ hứa xuông bởi đôi lúc lời hứa sẽ làm bạn mất tất cả.Trong tình yêu không nhất thiết phải hứa quá nhiều.
Hứa làm chi để em mãi theo tìm - hứa ừ thì có hứa , cần hứa nhưng quan trọng người ta có thực hiện lời hứa hay không , tình yêu chúng ta cần phải hứa hẹn nhưng đừng hứa hẹn trong ảo mộng , thực tế vẩn hay hơn " anh hứa sau này sẻ xây cho em một lâu đài tình ái , chúng ta sinh con đẻ cái sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long" nhưng khi cứoi xong thì sẻ thế nào , đó là lúc con người ta đạt được mục đích , những lời hứa lãng mạn làm gia vị cho tình yêu vốn "mặn chát " mà cứ khen ngọt ngào như vòng tay âu yếm , hẹn sống đến đầu bạc răng long , có nguời vừa cưới xong ra đường ..xe cán chết . ..hết hứa hẹn hồ hồ suka nói thế đừng đánh nha
Nên làm bằng những hành động hơn là những lời hứa hẹn.Bạn hãy làm cho người mình yêu thật nhiều thì hay hơn những lời hứa.Hạnh phúc đích thực nằm ở tấm lòng chứ không hẳn nằm ở những lời nói. Nên làm bằng những hành động hơn là những lời hứa hẹn.Bạn hãy làm cho người mình yêu thật nhiều thì hay hơn những lời hứa.Hạnh phúc đích thực nằm ở tấm lòng chứ không hẳn nằm ở những lời nói. Nên làm bằng những hành động hơn là những lời hứa hẹn.Bạn hãy làm cho người mình yêu thật nhiều thì hay hơn những lời hứa.Hạnh phúc đích thực nằm ở tấm lòng chứ không hẳn nằm ở những lời nói. KHÔNG SPAM Ở ĐÂY NHA
Dường như em quá vô tình để lời hứa của anh mãi in sâu trong tim em như một vết thương lòng khó phai mờ dù em vẫn biết rằng lời hứa đó chỉ là hư vô. Nó sẽ vẫn mãi theo em trên những bước đường tương lai như một sai lầm giúp em không được vấp phải trên chặng đường tiếp theo.
trong tình yêu đôi khi cưng cần những lời hứa,nhưng đó cũng kô thể khẳng định rằng tất cả mọi lời hẹn uớc đều là sự thật.Nếu một ai đó thật lòng với bạn thì chẳng cần lời hứa gì cả.Hứa thì dể nhưng thực hiện đc lời hứa mới là khó........
Cần có những lời hẹn thê chứ .Tuy nhiên nêú đó là tình yêu thực sự đúng không ??????? :qtol1: :qtol1: :qtol1: :qtol1: --------------------------------- Hởi thế gian tình là cái chi chi..
Cũng có thể như thế nhưng nếu thấy mình làm được cho người mình yêu thì nên hứa còn không đừng gieo trong lòng họ niềm tin rồi làm cho họ mất đi niềm tin đó.
Khi chúng ta muốn người khác tin vào lời hứa của chúng ta, chúng ta luôn bắt đầu bằng "nói thật" hoặc "thật lòng mà nói" hoặc...v.v.. Khi nói xong ta thường kết thúc bằng câu "đó là "mình" nói vậy, tùy "bạn" chọn Vậy có phải là bạn đang hứa hẹn hay không??????
Nói như thế thà chứng minh ngay ở những hành động mình làm còn hơn nói những lời nói.Dù biết rằng lời nói đó xuất phát từ con tim nhưng từ lời nói đến hành động là một khoảng cách khá xa.
để cho người ta thật sự tin tưởng mình thì...nên hứa... nhưng nếu đã là người mình yêu..thì đã tin tưởng nhau..ko cần hứa... Lời hứa chỉ càng làm bản thân thêm ràng buộc... Hỏi thế gian Hứa là chi cho thân ta phải khổ...hic:confused:
Phải hứa chứ! Cho dù là tình yêu thực sự. Bởi khi nghe những lời hứa bbạn sẽ thấy yên lòng hơn rất nhiều. Ít ra cũng có mục đích để bạn tiếp tục.
chuỵên xưa như trái đất rùi bạn à...ngày nay có câu rằng : đừng nghe những gì người ta hứa..mà hãy nhìn những gì người ta làm kia.. Hành động thay lời nói...đó mới là mấu chốt của vấn đề...bữa ni nói suông, hứa suông...AI TIN???