Theo các bạn Yêu có nhất thiết phải nói "Anh Yêu Em" hay "Em Yêu Anh" Vì sao vây? Bởi vì có người bảo rất thích Mưa, nhưng khi trời mưa lại mở dù để che mưa. Có người lại bảo thích trời nắng, nhưng lại tìm cho mình những bóng cây mỗi khi thấy ánh nắng mặt trời. Lại có người cho rằng rất thích Gió vậy mà lại đi đóng cửa sổ mỗi khi thấy gió thổi. Đó các bạn thấy chưa rõ rằng là mâu thuẩn mả. Vậy nên có người lại bảo rằng họ rất sợ người bạn của mình nói I love You .....................
Bác này kiếm đâu ra mấy cái lí lẽ trẻ con thế. Cứ thích mưa, thích nắng là phải chân trần, ở truồng ra đứng phơi hàng à bác? Còn chuyện yêu tui nghe tụi nhỏ nó thì thầm với nhau: "Bữa nay, hok cóa kần nói Anh iu iem, chỉ kần nàm thoai".
\^o^/ nghĩ đã yêu là phải nói! Với con gái thì cảm nhận chưa đủ, còn phải nghe câu nói đó do chính con zai nói ra thì mới... yên tâm. Nhỡ iu nhau say đắm cho lắm vào, sau này nó phang cho 1 câu "em ngộ nhận chứ anh có nói yêu em bao giờ đâu" thì chết, hehe... Trừ trường hợp có người sợ phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình thì mới ko dám/ ko muốn/ ko chịu nói, nhỉ?! Trước đây \^o^/ đã từng từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì chờ mãi mà hok thấy người kia nói cái câu ấy đấy ạ, dù biết là người ta cũng iu mình... Mà iu thì nói là iu, sợ quái gì nhỉ?!
Em nghĩ khác chị. Nếu có thể nói cái câu đó dễ dàng đến thế thì chắc em đã nói hàng trăm, hàng nghìn lần rồi. Kỳ thực, em thấy cực kỳ khó khăn để nói câu đó. Theo quan điểm của em, thì không nhất thiết phải nói cái câu đó nhiều (chỉ cần nói 1 lần trong đời là đủ ) Ngay cả khi nghe cái câu đó, em thấy người ta nói với nhau trên tivi ấy, hay những đứa bạn em, em thấy nó sao sao ấy, giống như là một lời nói gió bay ấy. Cái gì càng nói nhiều, càng nói dai thì càng dại. Khi yêu nhau, đâu nhất thiết phải cận kề bên nhau, phải nắm tay hay phải nói ilu thì mới được gọi là tình yêu. Đối với em, chỉ cần được nghe giọng nói, chỉ cần nhìn thấy người ta hay chỉ cần nghĩ về người đó thôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nếu ai mà có thể nói với em cái câu đó dễ dàng vậy, chắc chẳng bao giờ em để ý đến luôn. Có lẽ là em suy nghĩ hơi cổ điển một chút, nhưng em vẫn thích tình cảm âm thầm mà mãnh liệt chứ không phải là một thứ tình cảm phô trương. Có một điều là em thấy chị nói cũng đúng. Em có một đứa bạn, nó bảo là hai đứa yêu nhau 6 năm trời, ngoại trừ cái câu đó là nó không nói ra, còn lại, cũng phải công nhận là tình cảm và sự quan tâm mà nó dành cho cô bé kia là không gì chê được, vậy mà cuối cùng nó vẫn bị cho ra rìa chỉ bởi một lý do rất đơn giản: nó không chịu nói cái "câu mà mọi người ai cũng nói". Đôi lúc nó cũng tự hỏi "có cần thiết phải nói ra cái câu ấy không, khi mà mọi chuyện đã quá rõ ràng ?" Không biết các bạn gái khác nghĩ thế nào về vấn đề này nhỉ ? Riêng H thì H nghĩ mọi chuyện nếu càng đơn giản thì càng tốt, đâu nhất thiết phải cầu kỳ hay đi đúng quy luật làm gì đâu nhỉ? Mọi thứ cũng chỉ là tương đối thôi mà. "Trái tim có những lý do mà lý trí không thể nào hiểu nổi" - Pascan
Hic,tự nhiên viết xong rồi post lên bị mất phải viết lại. Chủ đề này khá là thú vị và hay,hb có nghe qua 1 bài blog radio trích vấn đề tý nhé Có 2 người yêu nhau đã được 8 năm,8 năm liền ở bên nhau a kô hề nói 1 lời yêu với cô gái,cũng kô lời hứa hẹn.A chỉ chăm sóc cho cô gái,ở bên cô lúc cô lâm bệnh,tìm đến cô lúc a gặp khó khăn,buồn,cần 1 người an ủi...Đến 1 ngày a dẫn 1 người tới trước mặt cô gái và nói đây là vợ sắp cưới của a.Cô gái nghẹn ngào,bất động,nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt thẫn thờ.Những lúc ở bên nhau cô cũng có nói về 1 đám cưới nhưng a chàng trả lời: “Anh rất quý em nhưng không muốn bắt em chờ đợi, hiện anh chưa thể ổng định cuộc sống của mình thì không thể nói đến chuyện tình cảm”. Cô gái nghĩ a là 1 người chín chắn,có trách nhiệm và âm thầm chờ đợi. Cô không tiếc khi san sẻ vật chất cho anh, những lúc anh yêu cầu.Rồi giờ đây, cũng vẫn còn bấp bênh sự nghiệp, anh hân hoan dẫn đến trước mặt cô một người con gái và cau mày khó chịu trước sự ngỡ ngàng của cô. Anh cộc lốc: “Chỉ tại em ngộ nhận, anh đã hứa hẹn gì đâu! Anh bảo em không chờ đợi nghĩa là không hề yêu em. Sao lại bắt anh nói thẳng ra điều đó”. Anh ngỏ ý rằng từ nay về sau, cả hai vẫn là những người bạn tốt. Thì ra, từ trước đến nay, mối quan hệ giữa hai người chỉ là chiếc khăn khô, vắt không nổi một giọt tình!
wa học như cách Chú chắc leo thêm 5 cái cột điện nữa mới đến được . nói như anh Tiến { nàm thoai** hihihhi ,thữ cách anh tiến chắc tính ngày tháng được rùi đó
\Tiếp cái trên kia Thế đó chúng ta khi đã yêu ai thì phải thẳng thắn,ý thức về tình yêu của mình,phải cho người ấy biết,cho bạn bè,cho cả thế gian biết rằng: ANH YÊU EM. Câu chuyện trên có 1 câu mà hb rất tâm đắc Cuộc sống đã cho cô một nỗi đau, cũng sẽ cho cô một người để xoa dịu nỗi đau. Cho dù có thế nào thì đó cũng là 1 điều tất yếu của cuộc sống các bạn ah...
Đồng ý với bạn Rùa cái cho nó hoành tráng. Tinh yêu đôi lúc để cho nó sự tinh tế, nhạy cảm của đôi bên. Đúng 3 từ đó khó nói thật. Nếu những ai đã từng quen nhau và làm bạn với nhau đến nhiều năm như vậy mà không hiểu về nhau, ý tớ là phải hiểu được người ấy muốn nói điều gì qua những hành động, quan tâm đến nhau đến mức nào? hay những câu nói có đại ý như vậy. Mình thấy có ai đó tỏ tình một câu rất hay "Em muốn là người nấu tất cả những bữa ăn sáng cho anh" câu này tuy nó mộc mạc nhưng chứa đựng một thông điệp vô cùng to lớn. Tất nhiên là những câu nói đại loại như vậy thì người nói dám chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói rồi. Đúng như bạn Nghi nói thì cũng có nhiều đôi uyên ương xa nhau cũng vì không ai chịu nói 3 chữ đó cả. thật đáng tiếc !!! Nhưng theo mình thì hãy tin vào những gì mà con tim cảm nhận dưới sự dẫn dắt của lý trí đi. Ka KaKa
Thấy chưa, tớ đã nói mà! @Rùa + titanic: đồng ý với 2 người là ba chữ này rất khó nói, nhưng ở đây chúng ta đang thảo luận cái chủ đề "yêu có nhất thiết phải nói I LOVE YOU" chứ ko phải là "có nên nói I LOVE YOU một cách bừa bãi không". Còn nói như kiểu của titanic viết ở trên thì \^o^/ thấy nó giống như một lời cầu hôn hơn
Mình công nhận để nói "Em yêu anh hay Anh yêu em" là rất khó. Mình cũng rất khó nói lên câu đó. Và chia tay một mối tình đầu cũng vì không ai chịu nói câu đó cho nhau nghe Trẻ con! Nhưng quả thật, khi cảm xúc dâng cao thì tự nó rơi ra thui mà? Cần chi phải khó khăn vậy nhỉ? Mối tình thứ hai thì "Anh yêu em" hàng ngày. Nó đã từng là một tình yêu đẹp, cho đến khi anh ấy trong một thời gian dài không nói với tớ câu đó nữa. Có cái gì đó thật nhạt nhẽo, rồi anh ấy có người khác. Có lẽ vì thế mà hok dám nói? Tớ nghĩ không thể đánh giá gì về điều này được. Bởi tình yêu không cứ nhất nhất phải là duy nhất. Khi ta Khi người ta không còn yêu mình nữa thì người ta không nói nổi câu đó thui Tớ thích được nghe và nghĩ là cần được nghe câu nói đó hàng ngày, bởi không phải vì câu nói đó mà mình yêu người ta. Mình vẫn hiểu người ta, vẫn cảm nhận bằng cử chỉ, hành động hàng ngày. Nhưng "Anh yêu em" như là một bằng chứng xác thực nhất. Để mỗi khi bận bịu công việc, ta không quên rằng có người đang yêu ta kia kìa Khi yêu, tớ thích nghe người yêu mình nói "Anh yêu em" mỗi ngày và thích nói "Em yêu anh" mỗi khi tớ nghĩ về anh í (?). Không có nó, chẳng phải là tình yêu
Tham gia cho bui! Nói hay ko nói ko quan trọng! Đồng ý với phân tích của táo bà bà.... í chít! em Táo chứ. Cảm nhận.......... hì hì! Thích nhất là lúc nào đó nghe tít tít...... Em nhớ anh....... Một tin nhắn ngắn củn........ Thử đặt vào trường hợp này có cần phải nói hay ko hèo?
@Anh Cua: Bít thế mà chồng với chả con, nhắn tin chả bao giờ được câu nào nghe êm tai ná? Em nghĩ là cần đấy Không những là anh yêu em, mà còn nhiều câu khác nữa Khi hai người yêu nhau thì cần nhất là phải thẳng thắn. Có thể nói cho nhau nghe tất cả những suy nghĩ của mình, điều mà mình yêu nhất và ghét nhất ở đối phương nữa chớ? Tự dưng đang làm việc, nhận được tin nhắn nói "Anh nhớ em quá" thì xúc động rơi kim mất
Với Ai đó,Yêu và được Yêu thì nói câu gì mà chả được...^^(Lúc đó đời màu hồng mà...) Còn mình,một tay "Thất Tình Chyên Nghiệp" (Hình như toàn Iu đơn phương thì phải) dù đã thử hết mọi cách để thể hiện. Kết cục chỉ nhận được nhửng câu trả lời đại loại như: " Ứ.. ừ.. Em hỏng chịu đâu..Em chỉ muốn chúng ta là bạn mà thôi.." rồi đến " ..Anh à! Nhận em làm Em gái của anh nha'..." ( Em gái của mình giờ nhiều lắm rồi..T_T) Kiếm Em Yêu sao mà cực thế này. Phải làm, nói sao cho "Khéo" nhở....quả là khó...
Hic, nếu nói câu đó thì vẫn hay hơn chứ. Nghe câu nói đó để biết rằng mình vẫn được ai đó yêu, ai đó nhơ tới. Nhưng nói đúng lúc thôi chứ hôm nào cũng nói thì nghe mãi cũng thấy mệt và thấy câu nói đó nó ko còn giá trị nhìu nữa.
Khung phải vậy chơ. Ý tớ là khác mà, mình cũng thấy có nhièu người họ yêu nhau dữ lắm mà khung thấy khi mô họ nói chi hết trơn ah. Khi tham gia một cuộc khảo sát thì đa số các bạn đồng ý là có nhất thiết, còn lại phần nhiều là nói khung nhất thiết mô. Và kết luận của chuyên viên tâm lý là: Tôi đồng ý với cuộc khảo sát này. Thấy chưa, rõ ràng rồi nghe.
tại sao lại nghĩ 3 từ : I LOVE YOU là sợ nhỉ Bin nghĩ mình có tình cảm thì phải nói để cho ng mình có tình cảm biết thôi