Thân chào các bạn của diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị ! Thế là một mùa Giáng sinh mới nữa lại về và hòa chung với không khí mùa Giáng sinh năm 2009 chúng ta cũng hân hoan chào đón năm mới 2010 được xem là cột mốc kết thúc thập niên đầu tiên của Thế kỷ 21. Nói đến Giáng sinh là nói đến sự kiện Đức Chúa Giê-xu (Jesus) là Con Trời giáng trần làm người cứu vớt tội nhân. Sự kiện Chúa giáng sinh luôn là sự kiện lớn nhất, duy nhất và có ảnh hưởng nhất trong năm luôn xuyên suốt mọi thời đại. Sự kiện Chúa giáng sinh đã chia đôi dòng lịch sử loài người và đem đến tin mừng cho toàn nhân loại và dầu cho không theo hoặc không tin thì niềm vui mừng hân hoan vẫn luôn hiện hữu trong mỗi người và nó không giới hạn ở bất kỳ vùng miền của quốc gia, lãnh thổ nào nữa mà lan rộng khắp trên toàn thế giới mỗi khi mùa Giáng sinh về. Đức Chúa Giê-xu (Jesus) giáng sinh là MÓN QUÀ VÔ GIÁ mà Đức Chúa Trời là Thượng Đế (Việt Nam chúng ta thường gọi là Ông Trời) ban tặng cho toàn nhân loại, Ngài đã giáng trần trong một đêm đông lạnh giá cách đây 2009 năm. Ý nghĩa của Lễ giáng sinh không phải ở những cuộc hội họp liên hoan tưng bừng, những món quà, hay ở hình thức trang trí lộng lẫy nơi phố xá, trung tâm mua sắm ... mà Lễ giáng sinh là dịp để mọi người biết đến tình yêu thương của Thượng Đế dành cho cả nhân loại và đặc biệt cho những ai biết đón nhận MÓN QUÀ VÔ GIÁ này. Đó mới là ý nghĩa thực sự của Lễ giáng sinh. "Nhân vật thật quan trọng trong Lễ giáng sinh mà ai ai cũng nghĩ đến là ông già Nô-en, thế nhưng ông già Nô-en thì ở Bắc Cực còn Chúa Giê-xu hiển diện ở tất cả mọi nơi. Ông già Nô-en mỗi năm chỉ đến một lần trong khi Chúa Giê-xu (Jesus) là nguồn cứu giúp luôn luôn bên cạnh ai tin nhận Ngài. Ông già Nô-en vào nhà bạn bằng đường ống khói trong khi Chúa Giê-xu (Jesus) đứng ở cửa gõ và bước vào lòng bạn. Ông già Nô-en nói rằng: “Tốt hơn là con không nên khóc !” còn Chúa Giê-xu nói “Hỡi những kẻ mệt mõi và gánh nặng hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các con được yên nghỉ”. Ông già Nô-en đặt quà dưới cây thông trong khi chính Chúa Giê-xu (Jesus) trở thành món quà cho bạn. Nhân vật chính của Lễ giáng sinh là Chúa Giê-xu chứ không phải là ông già Nô-en. Nếu không có Chúa Giê-xu (Jesus) thì không có Lễ giáng sinh … " Chúc các bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa thực sự của Lễ giáng sinh.
giáng sinh cô đơn, giáng sinh nhớ nhà..................giáng sinh ở đà lạt lạnh lắm, muốn tìm một hơi ấm mà khó quá............