Heeee, thế là lại không đọc kĩ bài viết trước khi thực hiện công việc post bài rồi. Heeeee, mà nè BCCB, Bang chủ có gia đình đông đủ thế rồi còn gì, hơn nữa có ai bảo là BCCB là nghèo đâu, tấm thân tựa nghìn vàng như thế.......heeeee
<div class='quotetop'>(tinhvan @ Dec 29 2005, 12:47 PM) [snapback]1556[/snapback]</div> nghèo ko bao giờ nhục "đói cho sạch rách cho thơm" mà chỉ có những người sống ko tốt mới nhục thôi .nghèo ko phải là cái tội .Tui cũng nghèo nhưng ko bao giờ cảm thấy nhục
Nghèo nhục quá đi chớ! Thời bây giờ mà cứ nghèo là nhục. Một con người trình độ quá kém, hoặc là quá thiếu năng lực mới không thể làm cho mình giàu hơn! @HLG: tất nhiên là "đói cho sạch rách cho thơm" thì không ai bàn cãi rồi nhưng nó không phải là cách để biện minh cho sự nghèo khó của một con người!
thế chẳng hạn nhý nếu một gia ðình nào ðó bị lũ lụt cuốn trôi tất cả họ trở thành ngýời nghèo ?vậy họ nhục hay sao ?
Đấy, lại cãi cùn rồi, phải biết nghe và thấu hiểu, không nên vin vào thiên tai mà biện hộ vì nghèo thế chứ. Nếu một người có năng lực thật sự, thì sau sự cố nào đó, vấp ngã nào đó, người ta vẫn có thể làm lại được, không bao giờ chịu chấp nhận cái nghèo.
Thế à, nói đến thế mà vẫn không ngộ ra thì chịu thôi. Heeee, cái này là do tinhvan không có năng khiếu sư phạm đây mà!
Hì, cô bé beyeu.... đã đọc những bài thảo luận của tinhvan và HLG phía trên chưa? Nếu đã đọc rồi mà vẫn không ngộ ra được thì có lẽ tinhvan cũng đành chịu thôi! Còn nếu chưa đọc thì hãy đọc đi rồi cho lời nhận xét. (Hì, dễ năm sau tinhvan sẽ đi học một khóa sư phạm để dễ nói chuyện nghe, heeeeeee). Heee, hay là chúng ta hẹn một buổi nào đó online để thảo luận về đề tài này đi! Heeeee, được chứ!
Ý kiến HLG cũng đúng chứ có phải cùn đâu tinhvan. Có một cuộc sống no đủ, giàu có là điều mọi người đều mong muốn. Nhưng việc họ có khả năng giàu lên hay không không chỉ phụ thuộc vào khả năng, năng lực của họ, còn tùy vào nhiều yếu tố khác chi phối. Có ai không muốn mình mở mày mở mặt cùng thiên hạ? Có ai muốn mang tiếng nghèo suốt đời? Cảm thông cho họ cũng là một cách thấu hiểu để có thể mở rộng lòng hơn với họ. tinhvan nói nghèo là nhục -> chẳng lẽ những người nghèo là đáng khinh?
Hee, giầu có là điều ai cũng mong muốn, điều đó đúng, nhưng không phải ai cũng cố gắng để làm cho mong muốn của mình có thể trở thành hiện thực! Những ý kiến của HLG, beye..., myd.. nếu mà đặt trong hoàn cảnh ngày xưa thì tinhvan không nói làm gì. Nhưng mà, trong thời đại này, thời đại mà con người có thể tự do phát triển những gì mình thích, những gì mình cần thì để cho mình nghèo không những là cái nhục, mà còn là cái tội, tội với bản thân mình, gia đình mình, quê hương mình,... Đó là chưa nói rộng ra về cái nghèo của một quốc gia, một dân tộc! Còn về người nghèo có đáng khinh không? Nhìn một người nghèo, một người ăn xin, một người vô gia cư,... thì có lẽ không ai là không thấy động lòng. Nhưng, có khi nào bạn tự hỏi: vì sao họ nghèo, vì sao họ ăn xin, vì sao họ vô gia cư, vì sao họ cần sự giúp đỡ của xã hội,...(ở đây tôi không có ý nói những người không có khả năng lao động, những người bị ảnh hưởng của chiến tranh,....)! Theo bạn có nên nói rằng họ đáng khinh không, có đáng nhục không! tinhvan biết ở đây dùng những từ này thì có vẻ xúc phạm đến nhiều người, nhưng tinhvan không nói riêng ai cả, tinhvan cũng nghèo, và cũng tự mình cảm thấy nhục lắm, cảm thấy đáng bị người khác khinh lắm! Đừng bao giờ nhìn xuống để mà so sánh với những người thấp kém hơn ta, hãy nhìn lên để thấy được trên ta còn có nhiều người đáng để học tập, đáng để noi gương. Được như thế thì mới mong thoát khỏi kiếp nghèo nàn, mới mong làm giàu được.
Mỗi một bông hoa hồng đều có những chiếc gai sắc nhọn, cũng giống như mỗi một con người đều có những tính cách mà chúng ta không thể chịu nổi. Yêu và bảo vệ một bông hoa hồng không có nghĩa là vặt bỏ những chiếc gai sắc nhọn đó mà là phải học cách không để những chiếc gai đó làm tổn thương đến mình ... ...Và không để cho những chiếc gai của mình làm tổn thương đế người mình yêu ...
<div class='quotetop'>(tinhvan @ Jan 3 2006, 05:22 PM) [snapback]2172[/snapback]</div> Cảm ơn tinhvan bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn. Đúng là không nên nhìn xuốnh để so sánh với người thấp hơn mà luôn phải biết ngẩng lên để phấn đấu. Nhưng ý kiến của em vẫn giữ nguyên như cũ. Nhìn lên nhưng không có lực để phát triển cũng đành ngậm ngùi. Hoàn cảnh vẫn có sức chi phối lớn.
Hì, my.. có giữ nguyên ý kiến của mình hay thay đổi ý kiến đó thì nói chung đối với tinhvan cũng không quan trọng cho lắm. Nếu mà gặp những đứa bạn thân của mình tinhvan hay có kiểu nói thế này: sau khi nói một câu xong, tinhvan hỏi: hiểu không. Không hiểu hả, không hiểu thì thôi.............! Tuy nhiên tinhvan vẫn nêu ra một tình huống thế này nhé, nhớ rằng đây chỉ là giả sử: Hãy tưởng tượng chúng ta là những người ăn xin chẳng hạn, bạn sẽ nghĩ gì khi chìa tay xin một người nào đó một ít tiền. Hãy tưởng tượng nước chúng ta chẳng hạn, chúng ta cảm thấy thế nào khi chìa tay xin viện trợ từ một quốc gia khác,.... Chúng ta sẽ vỗ vào ngực mình để mà tự hào rằng chúng ta là một người nghèo, nước ta là một nước nghèo,....? Lòng tự trọng của chúng ta có bị tổn thương không, hay là vẫn y nguyên! Chẳng thà nhìn thấy mình nhục một lúc để rồi cố gắng để mà trả mối nhục đó, còn hơn...... Thôi, nói thế đủ rồi! Heee, Mỗi người đều có những ý nghĩ, những ý kiến riêng của mình, và họ luôn có gắng để bảo vệ chúng, tất cả đều vị cái lòng tự trọng, cái lòng tự tôn của mình. Nhưng nhiều lúc điều đó làm cho họ trở thành người bảo thủ, trì trệ, định kiến và tinhvan cũng không là ngoại lệ! Heee, thế thôi! Còn về cái chuyện mà nhìn lên không có lực! Các bạn cứ bảo ngày mai trời sẽ sáng, nhưng chắc gì người ta dự báo thời tiết đã đúng, lỡ ngày mai trời không sáng thì sao, chết chắc, hay là sẽ xoay xỡ, đó là tùy bạn thôi! Người VN mình có một điều là rất thiếu tính đoàn kết, và vì cái bản tính nông nghiệp tồn tại lâu đời làm cho họ chỉ có nhìn một cách gần gần, nếu không muốn nói là thiển cận,.... kiểu như câu chuyện về 3 người VN và 3 người Nhật ấy! Nó là như thế!
<div class='quotetop'>(tinhvan @ Jan 4 2006, 12:59 PM) [snapback]2234[/snapback]</div> chà cũng còn tùy mọi người nhìn đời chứ :rolleyes: ai cũng không muốn nghèo, nhưng đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, nếu chúng ta nhìn lại các hình thái Xã hội từ xưa cho tới bây giờ(đâu tiên con người sống đâu có vụ lợi, cho đến khi thức ăn(thiếu), quyền lợi... nảy sinh thì có sự tích lũy cho riêng mình...vv) ->tất cả đều do con người tự quyết định, và các bạn cũng vậy
tự dưng thấy HLG và TINHVAn tranh luận giàu nghèo ! chắc là cái đó cũng chi phối tình cảm dữ lém ! nhất là mấy cái quan niệm "nhà mặt phố ', bố làm to " hay " ko có @ ko đi lòng vòng " chả hạn! nghe mà đau longg ,nhất là khi SV ko có cái phương tiện nào hiện đại hơn ngoài " quay ( đều) vì thế ai là sinh viên cũng than khổ về tình yêu ! @espress : vì sao là 21h chứ ko phải là giờ khác vậy ! :lol:
Hic hic, đề nghị bác Tinh Vân xem lại cái quan điểm sai lầm của bác đi. Lớn rồi mà có suy nghĩ y như.....con nít í. Nghèo thì đúng là nhục nhưng mà chỉ có cái thôi. Bác có biết riêng mỗi chữ "Nghèo" em phân tích ra chục trang giấy không. ==> Văn Phạm của bác chưa được tốt lắm, mai mốt đem cơm gạo lên nhà em em seminar cho bác ít buổi hí Phận mình nghèo khó nhưng phải đâu nào là tội. Đời người cười nói xua ta như loài côn trùng. Tiền là mảnh giấy nhưng quý hơn đời con người. Bôn ba ngược xuôi, một kiếp sống nhân sinh......
thôi nên bỏ qua cuộc tranh luận này đi vì có thể bạn nói nhưng lại chạm vào nỗi đau của ai đó ,bạn sẽ làm cho họ cảm thấy tủi và có thể tôi cũng nằm trong số đó nhưng xin hãy đừng xem nghèo là nhục
<div class='quotetop'></div> Heeeee, không phải là tinhvan đã có lần nói: ngày xưa tinhvan học văn dốt lắm sao? Hì, mình cũng có lần nghe Jimmy Vy có lần khoe rằng mình đã viết báo này báo nọ, heeeee, giờ tin rồi. Khi nào em vác cơm gạo đến nhà bác nhờ bác chỉ dạy thêm để mà sau này nghèo còn có cái mà kiếm cơm, bác nhớ lấy học phí ít thôi nghe, nhà em nghèo lắm. Mà nè, thầy hờ ơi, thầy hãy phân tích cho thằng học trò hờ của thầy: vì sao nghèo không nhục, không là tội được không. Nếu được như vậy thì học trò tinhvan sẽ bội phần cảm ơn thầy Jimmy Vy lắm lắm, heeee. Heee, chưa khi nào tinhvan bảo rằng: tinhvan quý tiền hơn tất cả; và cũng chưa bao giờ tinhvan bảo: tiền là tất cả, mà tinhvan chỉ bảo: nghèo là một cái nhục, một cái tội. Nhớ cho kĩ! Ngẫm đi, heeeeeeee, có sự khác nhau giữa hai câu nói đấy! @Jimmy Vy: chưa đủ tầm và đủ tâm để mà làm thầy của tinhvan đâu, còn phải học nhiều lắm! Khi nào mà cảm thấy nhục vì mình nghèo, không cần tinhvan phải mang cơm gạo đến học thì khi đó may ra mới đủ tầm để làm thầy của tinhvan. Heeeeeee, nhớ nhé! @HLG: bảo thôi tranh luận mà cuối câu còn chêm thêm "nhưng xin hãy đừng xem nghèo là nhục" thì có phải là nói rằng: cứ tranh luận tiếp không vậy!