@ Em iu,làm chi mà lôi cổ về.Còn 3 năm nữa,tới lúc nớ mụ đổi ý cũng có.Mà mi lớn rùi,thích làm việc ở mô là tùy chứ,định lấy chồng ở Qt lun hả. @ Lãng tử: đi chơi có j vui đâu e?ko ăn uống thì cũng hát kake,chơi kiểu đó hoài chán òm.Mà có quen ai đâu,mất công đi nói chuyện 1 mình.Lên mạng chat thấy vui hơn.E học trường nào vậy?Ở thủ đức hả?
Hix.......rỨa lẤy chỒng sài gòn mà Ở nhà trỌ ah.............ĐỜi khỔ vô cùng ..............lo hỌc kiẾm tiẾn mua cái nhà Ở xì phỐ, ko thì ko kiẾm ĐƯỢc chỒng mô em..........heheheeheeeeeeeeeeeeeeee
hehe her her..lo xA hey...Cố kiếm a nào ở SG mà đại.... đại gIa ấY..kiẾm đỦ tiỀn mà muA nhÀ ở Xì phỐ thì ế chỒng rồI ...hehe.
Xí,mắc chi phải lấy chồng,để tiền làm đám cưới đó đầu tư làm giàu còn sướng hơn,lấy chồng về có tiêu được ko?có được tự do đi chơi ko?suy nghĩ lại đi vợ
Lấy chồng về xài đc mà.... ai bảo ko..... Đi chơi đi, em ngồi nói chuyện với chị, hehe. Em học ở quận 6, cd Giao Thông
@ em iuk,lỡ có xui lắm phải tổ chức tau cũng ko mời mi mô,yên tâm nghe.KO mời ko có nghĩa là ko có quà mừng nhưng mi yên tâm,chuyện nớ khó xảy ra lắm,khoảng 1/100000000000000000 heheheheeeeeeeeeeeeeeeeee. @ lãng tử:chị ở quận 5 nè,chạy về tới quận6 chắc vô bệnh viện cấp cứu chơi luôn.Hẹn tết,có khi về chung tàu cũng có. @ ITS: cả đời mới đc 1 lần vui,tổ chức nhỏ nhỏ làm sao lời đc,còn bị chửi vào mặt nữa anh.May mà chuyện đó chưa xảy ra.
Lên Hướng Hóa có thêm món: - Bánh lọc - Xôi xụm Ai lên Hướng Hóa cứ Pm quangthang, you đó sẻ đem các bạn đi
eo ui ở TXQT buổi Sáng có món Xôi Vịt Khỏ Chê. Ngay Quán Cafe GIỌT THƯƠNG HUYỀN, Lần Sau Chụp vài cái Ảnh cho ANh EM.....