Để mà nhớ - LT

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Lãng Tử, 5/6/10.

  1. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Thấy chán quá, sống vô vị quá! chẳng biết làm gì nữa, SG cũng chỉ đến thế, ăn rồi chơi cũng nát nước rồi, chắc phải làm gì đó khác khác chút chứ mãi như thế này thì buồn quá!


    ------
    9:20 PM:
    Chán nản, buồn quá, buồn mà cũng chẳng biết vì sao mình buồn, muốn say cho quên đi mà ko dc...nhìn đứa bạn thân nhất, đứa em gái ngồi chung bàn mà ko thể uống thoải mái dc.... mỗi mình uống bia, ken, xanh, ngon đấy, nhưng đắng....

    Đắng như những j mình phải chịu, mà miệng thì phải cười :)) Có ai biết đâu????? mà mình cũng chẳng thể nói cho họ hiểu được.... biết mà làm gì, của mình thì tự mà lo.
    Dù đời rất dở nhưng ta phải hớn hở :))
    Hưng Bằng nói câu này nghe buồn cười mà giờ thấy có lý quá.
    Hon Lon TonZai Tân thích bài này.
  2. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Lâu rồi k viết nhật ký ở đây, mấy cái cám ơn ở bài "Đêm Sài Gòn" bị mất trắng làm mình hơi nản, tuy chỉ là nhật ký nhưng bài đó dc nhiều ng` ủng hộ quá, giờ thấy k còn cái nào lại buồn :(

    Mấy tuần qua quá bận rộn, xui xẻo thì nhiều, nhưng mình cảm thấy vậy cũng...hay hay, tự dưng có việc để mà lo, bớt phải suy nghĩ vẫn vơ, có nhiều hôm cãi nhau, giận hờn, nhưng vì học hành căng thẳng quá nên cũng nguôi ngoai nhanh chóng. Sáng đến trưa, trưa đến tối, học miết mệt thật nhưng cũng...vui, có hôm thứ 7, Chủ Nhật, chẳng biết làm gì, chơi cũng k thích, bạn gái thì ở xa, tự dưng lại thèm...đi học, ôi, có phải ta ko đây???? thèm lên trường k chỉ để học mà còn nói tào lao với mấy thằng bạn hợp cạ, để chỉ trỏ cô này cô kia (khổ, con gái trường này xấu kinh, nhưng mấy cô giáo thì xinh cực :)) ), để có cảm giác mừng húm khi tan tiết để...ăn sáng.
    Haizaa, bận rộn lên! ta sẽ làm dc nhiều việc và bớt nghĩ linh tinh!

    Fight for Dream!
    Hon Lon Ton thích bài này.
  3. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS85Yi85OWJhNzdjMzNiNDZhZWFjNzVmNTmUsIC3ZjI0YWMwMDk5Zi5cUIbaBmUsICDN8U2FyYWJhWeBmRlfFNlY3JldCBHYXJkZW58ZmFsmUsIC2V8[/FLASH]
    [IMG]


    VÔ THƯỜNG

    Vạn cổ triền miên cuộc đổi dời
    Kìa sông bồi lở, biển đầy vơi
    Hoa đang tươi đó sao tàn vội
    Trăng mới tròn đây lại khuyết rồi
    Buồn kiếp bèo trôi chìm nổi mãi
    Thương đời mây giạt hợp tan hoài
    Tang thương chi bấy trần gian hỡi
    Từng phút vô thường tôi khác tôi.


    QUANG TUẤN.
    Hon Lon Ton thích bài này.
  4. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Hôm nay làm đc 1 việc tốt, đầu năm vậy là vui rồi :) nhưng cũng có nhiều việc phải suy nghĩ, có những điều mình thường suy nghĩ sâu xa quá, lật lui lật tới, trở ngang trở dọc sự việc, hình như mình tự làm khó mình rồi. Tại sao k nghĩ đơn giản đc nhỉ???

    Tiền bạc, có lẽ nó to lớn quá, nó át đi cái tôi, át đi sĩ diện của nhiều người quá. Tại sao nhỉ? dù ít hay nhiều tiền thì cũng phải giữ thể diện 1 chút chứ? tiền là thứ sau cuối mà? tiền là vật ngoài thân mà??
    Bực bội, nhớ cái hervy ball, nó là cái thứ xã stress hiệu quả đối với mình thì phải, điên cuồng đánh nó mà nó chẳng nói lời nào, hay thật, cam chịu a?? nhớ mày quá!
    Hon Lon Ton, VNZETLoppro_106 thích bài này.
  5. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Lâu rồi đọc lại những dòng của mình ngày trước, thật là quá nhiều tâm sự, lâu rồi mình quá bận, không có thời gian để suy tư và viết... nhớ ngày đó quá, nhưng ko muốn quay lại, vì nay mình đã vui vẻ và sống tốt hơn nhiều rồi :)

Chia sẻ trang này