hi, chừ mới thấy mình xa cái HN, văn hóa ăn chơi giảm đi thấy rỏ. Nhớ trung thu năm 2004, anh em Hn cùng các sếp Quảng trị ra đó công tác, chơi bời nhậu nhẹc, karaoke thâu đêm suốt sáng, may mà ....... 2h mất điện mới phải ze`, hehe
hix tối á . nếu được bé ra nhé mà các anh nói chung chung MỸ ĐÌNH ( ra đó biết đàng nào mà tìm ) cho bé cái danh bạ đt của cả nhà đi . PC : hy vọng trung thu sang năm có anh đi rước đèn cùng . hix hix
@*Bé* ừ Lái Xích Lô tjên phong :6: 0*~ đây Lái Xích Lô nhảy Lân dược lém àh !! hỳ nổi hơn cả nhà chùa nhảy nữa khakha nhu*ng zj` Pé Lái Xích Lô sẻ đưa bé đj chơi nhá
Bé à, Trung thu này anh về Đông hà mất rồi. Chúc anh em ở lại vui vẻ hỉ. Ai về Đông Hà thì ới 1 câu. Hơn 2 năm rồi ko về quê á!
Trung thu rồi nè, về ĐH chưa darl? Lúc nào về thì call nghe, anh em mình đi nhậu, tiện thể cho mem QTN ở ĐH gặp mặt tiền bối luôn
thoai ! tối nay bé đi rước đèn với anh tinhvan hii ( anh đi đâu thì giờ ý về nha , bé đợi anh ở cấi cây gì ý nhỉ , khi đi anh nhớ mang theo đèn ông sao ). chúc cả nhà vui vẻ hơn bé . trung thu có gì hay bé kể sau nha . hờ hơ anh mad về đh à , chúc anh vui nhá, LXL : xe sửa chưa mà đòi đèo bé đi chơi . chị iiu : ko mua bánh cho bé à . hii
nhất định rùi à bé sẽ lấy phần cho ss . mà ss thích ăn bánh dẻo hay bánh nướng . nếu ko thích cả 2 thì dành cho bé tất nhá
sau mot dem trung thu moi nguoi nhu im lim chi vi con ngu, vay ma co mot so ban nho lai thich dua hon voi nhung trai qua chin dang o tren ban tho( ah ko biet ban co biet o que minh co tro lay trai cay tren mieu la sua ti vi ko) neu nhu ban co dip vao hai lang minh se lam nguoi dua ban di chung kien nhung vu nhu vay cua tre con. minh cung thay tuc cuoi khi nghi lai hoi minh con nho bay gioi minh da hoc xong cao dang ra truong, khi nghi lai nhu vayminh càng thay minh lon hon hi hi
khakha Trung thu ở Hà nỘi ngậm chìm mưa trăng ặc ặc, Mưa to tổ bố, hic, có gặp được BÉ có một chút rồi phải chạy đi ngay.
do tình hình hậu trung thu hoành tráng hơn nên hôm nay mới thông báo kết quả off trung thu của riêng bé . hix trung thu hà nội như anh CNN nói HN ngập trong mưa trăng . gặp anh CNN nói chuyện 1 chút xong bé về dinh , onnile cầu nguyện mưa tạnh , nào ngờ mưa cứ rơi và trăng sao ko thấy xuất hiện . đợi đến 10hkem thôi ngủ chứ rước đèn chi nữa . hôm sau ngồi nha nhẩn ăn bánh , tiếp tục hậu trung thu ............hết ( nói chung kết lại 1 từ : trung thu :CHÁN .)
híc !! :huhuhu: thương bé quá đj àh ! ước gỳ QTON mình tổ chức múa lân nhỉ đi nhảy chắc là vui lám ha