hi, hum đó có đến 5 người SG (cả mình nữa)... ban đầu mọi người nói với nhau bằng tiếng QT, mình thật chẳng hỉu "chi mô răng rứa" là gì cả nên lúc đầu ngồi im ru, cố gắng tập trung 6 giác quan lại mà hiểu mọi người nói gì làm anh Hưng Bằng và mọi người hỉu lầm... mãi lúc sau mọi người nói chuyện "lai lai" giữa SG và QT nên cũng dẽ nghe chút... hik hik
Giọng chổ mô chả được! người xì gòn thì kệ chứ miễn mình nói đúng từ ngữ vn và không dùng từ địa phương là ok! chứ cần chi với lai liếc!
Ko uổng công bạn Hưng đứng ra dàn dựng sắp xếp, sau buổi off tự nhiên thấy box SG vui hẳn nha! Lần này thì anh Namnet hết đòi dẹp box SG, anh hí Ah, nhân tiện cho hỏi em Phương Thảo (có thấy nik ở trên) trước đây tham gia QTOL lâu chưa mà \^o^/ ko biết hè? Thấy nik lạ mà mặt cũng lạ hoắc luôn!
Tình hình là anh em box SG chuẩn bị tinh thần mà về chiến đấu với QTN mẹ ở Quảng Trị nhé,coi mà dưỡng sức đi đó,hehe...Anh chị em ở lại or người SG thì chịu khó cụng ly cụng chén từ xa hen...