Tha thiết đề nghị anh ẹc min về đi học chụp ảnh đi toàn chụp kiểu nhắm mắt thui. Mà ăng chụp em xấu rứa ko biết.
@Bông, Candy, Sir: Áo của vinhtran và áo của anh Rain mới nhìn qua thì giống nhau thật nhưng mà khác nhau nhiều đó, áo của vinhtran là áo đồng phục của lớp, còn áo của anh Rain thì "áo anh đẹp hơn" (Rain) hi hi đều là Màu xanh, màu của hy vọng, màu của sự sống. Nhắc tới chuyện đông phục mới nhớ, có nên làm áo đồng phục cho diễn đàn không ah?
Hic, mấy kái ảnh anh Tiến chụp toàn nhắm mắt ko.Hôm qua kái răng quỷ quái tự nhiên biểu tình thế là ko lên giao lưu với nhà trường được, tiếc ( mấy đứa nó xuống cứ bảo là nghe cô hiệu trưởng khen và có vẻ thích diễn đàn mình lắm nên cũng vui lây ).
huHu có bánh có kẹo kìa ... thấy mấy anh chị vui quá... thật ý nghĩa.. rất tiếc vì em đi kô được .... lần sau chắc có lẻ sẻ có mặt ....nhìn mấy em iuiu quá
1 hành động thiết thực. Cảm ơn các bạn đã mang đến cho Cương cái cảm giác mà bị quên mất 10 năm nay. Hồi đó khi còn học phổ thông, mình đã từng sinh hoạt chung với các e nhỏ này rất nhiều lần. Như bác Rain nói: ý thức của các e rất tốt. Tham gia cùng với các em, chúng ta thấy mình thật may mắn và đặc biệt là học hỏi dc rất nh từ các em. Mong rẳng trong thời gian tới chúng ta có nhiều hơn nữa những chương trình, hành động như thế. Cảm ơn tất cả mọi người. Dành sự ưu ái, cảm kích này đến cho các bạn QTN Quảng Trị P/s: ngoài mình cũng lắm em xinh tươi nhỉ! Rất tiếc là hơi tối nên hình ko rõ lắm. hì hì tết về có chổ chơi rổi....
Cha Sún ni thích châm chọc dữ hí? Chả là vì thấy anh Rain cầm máy ảnh chụp mấy cái lá cây thì em cũng ngửa mặt lên coi, ai dè lá cây không thấy mô, chỉ thấy cái mặt mình chình ình trên ảnh. Cái ni phải hỏi lại anh Rain đã, mấy cái ngoài lề đáng lẽ phải loại ra chứ, chẳng đúng chủ đề chi hết .
Tiếc là không tham gia được với các bạn! Trong toàn diện rất vui nhưng thấy chưa chọn lọc lại nên có mấy cái ảnh chụp cái gì a. @Box ĐH: Các bạn vẩn như xưa, rất vui, rất hòa đồng và rất tình cảm nữa. Chúc mừng sự thành công của các bạn nhé!