Cám ơn các bạn, những cử chỉ cao đẹp của các bạn lá phần tử sức mạnh của dân tộc hãy thể hiện nhiều hơn nữa nhưng phẩm chất đó, các bạn là động lực để thế hệ sau phát triển 1 lần nữa cám ơn các bạn THANKYOU
Mệt 2 người ni ghê, tóm lại 2 người ra yahoo rồi hỏi qua hỏi lại là trứng gà có trước hay con gà có trước là hợp lý nhất . Giờ trời nắng nóng ri, kông biết bà cụ đó ngủ trong căn nhà đó ra sao, sau đợt nam tiến chắc ACE mình tổ chức thêm một cuộc thăm bà cụ nữa, mong là giúp bà cụ được phần nào để sống nốt được quãng đời còn lại
Bà cụ mất rồi bạn ạ, sau cuộc thăm này vài tháng sau cụ đã qua đời , tới tận nơi xem cụ sống mới biết hoàn cảnh của cụ
Ở ĐH mà đúng là chẳng biết gì . lần sau có vụ gì đại loại thế này liên hệ cho e tham gia với . long bông mãi cũng chán lần sau có ủng hộ liện hệ em với nhá
Giờ bà cụ đã mất rồi, nhưng theo mình bà cụ yên nghỉ như vậy củng tốt, chứ mỗi lần ghé thăm cụ là thấy cụ nằm co ro trên giường tội lắm, đó củng là cách giải thoát tốt nhất cho cụ, cầu mong linh hồn cụ yên nghỉ. Con yêu cụ lắm.
Tại sao chúng ta không kêu gọi mọi người chung tay làm cho bà cụ một ngôi nhà nho nhỏ nhĩ chứ thấy nơi bá ở khổ quá .
Cảm ơn tấm lòng của bạn, bà cụ giờ đã mất rồi bạn ạ. Nên chúng tớ không giúp gì được hơn, vì đều là sinh viên nên quỹ rất eo hẹp chỉ giúp được phần nào thôi. Còn cái chính là chúng tớ muốn quảng bá để thu hút các nhà hảo tâm giúp đỡ bà cụ là chủ yếu, bọn tớ chỉ là cầu nối thôi cậu ạ. Một lần nữa cảm ơn tấm lòng của cậu.