hjc hjc... chỵ nghi ơi không tổ chức sớm hơn được ak mà nếu tổ chức 15h thì đến mấy jo pé cũng muốn tham gia lắm tại chưa có khi mô đi off hết nhưng 17h là pé pải về rùi có j chỵ nt vào số 01664733739 cho pé với nghen vì bữa jo ít onl
Box Đh luôn luôn là Box có nhiều hoạt động nhất! Chúc QTN ngày càng phát triển và có thật nhiều hoạt động xã hội thật có ý nghĩa. Goodluck!
Phát biểu linh tinh: Đây không phải là hoạt động của box Đông Hà mà là của toàn QTN, chỉ vì QTN tập trung tại Đông Hà thuận lợi nhất bởi ĐH mặc nhiên được coi như trung tâm của QT. Lưu ý nhé!
Quỹ thì ít, phương tiện thì có hạn. Anh làm như muốn ra VL là dễ lắm á. Tất nhiên làm HDXH thì ở đâu cũng muốn làm nhưng còn phải tùy vào điều kiện có thể nữa chứ. Cứ nói những câu thiếu suy nghĩ quá. haizzz...
Chiều mai 16h em mới học, 14h sẽ có mặt để cùng chị em đi mua, tranh thủ ghé siêu thị mua ít đồ cần dùng, nhưng nói trước là LT đi cạnh chơi thôi chứ ko tham gia mua bán nghe Ngại lắm
ke ke.. bữa chừ toàn bận việc chi chi a.. chừ lần ny chắc chắn phải đi rùi.. à lần ny có cần phải nộp thêm quỹ huk rứa ??... ( mem cũ đều nhác nhất 4rumm.. keke. sr mọi người.. nếu có thấy người lạ đừng cầm dép đuổi tề :"> ) à để rủ thêm V iu luôn
Có một điều này mình xin phép được nói. Mình nghĩ chương trình lần này tổ chức ở trung tâm phục hồi chức năng là rất đúng Bản thân mình cũng đã từng gắn bó với MATH một thời gian, và là một trong những người đã tổ chức cái chương trình ở đó vào Tết 2007 (31/12/2006). Mình đã tiếp xúc với các em ở đó nhiều. Mình nghĩ rằng, không nhất thiết phải là tổ chức những chương trình lớn cho các em hay nói như Việt là ở đó có nhiều người quan tâm nên mình không nên quan tâm nữa. Nói như thế là không đúng đâu. Đồng ý là mỗi nơi đều có những hoàn cảnh khác nhau cần tình yêu và sự giúp đỡ. Vã mình nghĩ, với các em nhỏ ở MATH Đông Hà, các em ấy không cần những chương trình giao lưu lớn có quà tặng này nọ, mà ngay cả những ngày chủ nhật bình thường, nếu các bạn dẫn một nhóm bạn của mình lên đó thăm các em, giao lưu sinh hoạt ca hát hay tổ chức những trò chơi nho nhỏ cho các em, đó là một điều thực sự là có ý nghĩa nhất. Mặt khác, thường thì vào ngày chủ nhật các em thường hay làm vệ sinh buổi sáng, nhỏ cỏ quét sân, chăm sóc cây, ... và mình nghĩ những bạn nào ở Đông Hà những ngày đó có thể lên đó làm chung với các em cũng sẽ rất vui và có ý nghĩa. Hoặc là các bạn có thể quyên góp sách giáo khoa cho các em(như cái hồi mình còn ở đó thì mình biết các em này ở rất nhiều độ tuổi khác nhau và các em đều được đi học), sách báo, tạp chí (tụi nhỏ có hẳn một cái phòng đọc sách đó, nhưng sách báo tương đối ít)... và rất rất nhiều việc nhỏ khác nữa mà các bạn có thể làm được. Hồi đầu năm 2007, năm đó QTN cũng đã làm được những việc trên, nhưng không nhiều, phần vì thời đó không được nhiều người quan tâm, phần thì không có kinh phí... nhưng có lẽ là đến bây giờ, khi mình trở lại đó, các em cũng sẽ nhớ, mình vẫn nhớ cái nụ cười của các em ngày đó, nó ấm lòng lắm, lại còn có cả những ước mơ mà khi nghe các em nói chỉ biết lặng lẽ cúi đầu và cảm động. "Em ước gì mình có một gia đình, có ba có mẹ". "Em ước sau này lớn lên sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho những người nghèo", "em ước được làm cô giáo để sau này dạy chữ cho các bạn mồ côi như em". Và khi vào đây, rất tình cờ, mình đã gặp lại một cô bé (bằng tuổi) của cái ngày mình còn ở đó, bạn ấy đang thực hiện ước mơ trở thành cô giáo tại trường ĐH SP TPHCM. Mình nói nhiều thế, cốt cũng chỉ mong các bạn có một cái nhìn đúng đắn hơn. HDXH là từ cái tâm và cái tinh thần (có lẽ lạc đề, nhưng vẫn muốn được nói thêm 1 câu nữa): "Liệu QTN có nên lập một đội CTXH hoạt động thường xuyên được không?" (đó vẫn là mong muốn của mình từ trước đến giờ - và rất mong một ngày nó sẽ trở thành hiện thực!)
Chà time trôi nhanh wa. 2 ngày nữa thui. Anh em tới chắc vui lắm đây, hẻm bít Mem nào nhận ra Mem nào hok hì. Mong gặp mem nào Quen để còn nói chuyện cho dể hì.
Chiều nay Lãng Tử, chị Nghi, Bé tóc dài 9x, cà chua đã đi mua xong quà (kể tên vô cho oai chơ thú thực LT với Cà Chua trốn đi chơi hoài) Mai mới là 31/6 Mốt mới bắt đầu chương trình! mọi người tham gia nhé!
đúng zồy ... chừ đi HDXH lần đầu... ( tại bữa chừ... nhác )... huk biết có gặp người mô quen ko... mà dù reng.. cũng cùng 4rum mà .. có chi làm quen chừ luôn .. mọi người tham gia đông đủ hế >
Thằng cu Lãng Tai, ai đánh mà em khai. Tụi mình có đi mua đó chứ, nhưng mà mua xoong nồi, hehe... Ừhm, chỉ còn 1 ngày nữa là tới 1/6 rùi, nóng ruột quá.
up lên up lên.. chiều ny có ai đy nữa ko hèo ? >>>.. chiều ny.. tập trung dưới chân bác Duẩn thì kiếm chi nhóp nhép.. => cấm xả rác dưới chân bác.... xả thì.............. đi chỗ khác à mà đy xe đạp được ko rá