a DApkhemay chắc là gần nhà e yêu quê hương thì phải biết cái xấu của Quê hương đẻ khắc phục Vỗ tay tán thưởng 1 rừng xe đạp giữa Sg là văn hóa nhất, rất tiếc xe đạp chưa có biển số
Hihi ở SG mà được nhìn thấy xe 74 củng vui lắm chứ, bắt chuyện làm wuen nữa thì còn gì bằng kaka. Hẹn buổi nào “tái ngộ” đi các bác,lúc đó tha hồ “tám”, tha hồ “đếm”…. xe
Đồng hương thì kệ đồng hương chứ... bộ cứ ra đường thấy 74 là nhào tới à. Cuộc sống có duyên thì gặp, thấy được thì quen biết nhau. Có phải đồng hương nào cũng tốt cũng làm quen được đâu.
ItS : bác nói nghe hay nhất đó. Ở đất sg này biết ai tốt xấu chi mô, tuy vậy, nhưng gặp đồng hương cũng mừng. Em toàn gặp người ngoài mình, nhưng đã đỗi giọng sg k à. Nên thấy rất thất vọng và hơi buồn. Đồng ý đỗi giọng sài, nhưng nhiều người thấy chảnh quá trời.
Mình có dịp đi nhiều tỉnh, từ Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Thanh Hóa, Huế, ĐN, QN, Phú Yên, Bình ĐỊnh, Lâm Đồng, TP.HCM (hơi liệt kê chút xíu) ko chỉ là đưa mắt nhìn số 74 đâu. Lên trên tàu, xe chỉ cần nghe cái giọng mtrung là đã để ý lân la nói chuyện rồi, tự nhiên thấy an tâm lạ. Ở nơi xứ người cần lắm 1 đồng hương...
Chắc thằng nó gặp trên Nguyễn Thái Sơn là tui,tui ở gần đó mà,xin lỗi..........hehe.........sao không nhìn những mặt tốt mà toàn mặt xấu vậy ta?Chắc chuẩn bị mất gốc
Cái bữa VIệt Nam vô định AFF, cả thành phố đi diễu hành ầm ầm, thấy vài chiếc 74 cũng loi choi chạy lên, ê QT hả, chỉ lui biển số rồi vọt Xí thấy cụ mò lên, cò kè hỏi ở mô, kêu đi uống xika Mà ra đường thấy trai thì ko răg, chứ thấy gái đi 74 thì lánh xa ch lẹ, chộ mấy mệ đi 74 mặt vêng vênh, nhất là mấy em đi tay ga . À, chuyện nữa, hôm bữa có chị đàn hát ca huế bị ngã xe chổ cầu phú xuân, trời mưa to, bay xuống thấy 74 nhao vô giúp dựng xe dậy, định bi bô vài câu mà chộ sành điệu quá , hỏi han ko can chi bơ thôi
hì, Ở sg mà thấy 74 thì đúng là ... như nhặt được "người" các anh chị nhỉ Nghe nói thằng cu Tuấn Lãng tử học SG à ? Call cái coi 0533.702.888 - Gphone. Đang ở ĐNai.
M nhiều khi đứng dậy phát biểu, nói một hồi cũng thấy mấy bạn gật gù cái đầu,tí nói xong bảo mình nói chậm lại chứ ko hiểu chi hết.Nhưng rồi cũng quen.Mà nghe giọng miền nam cũng hay thiệt...cũng có mấy đứa bạn nghe nó đổi giọng thấy kì quá.Cứ nói lơ lớ,người khác ko sao chứ M cùng dân Quảng Trị khó nghe quá đi.Mà pakon quảng trị mình cũng hiền hiền tí nghe chứ nhìn nhiều người cộc cằn thấy buồn quá. Còn cái vụ mí chị em cái mặt vênh vênh là M ghét cực kì,nếu là dân QT càng ghét nữa. Còn cái topic này tác giả đưa ra mí cái tình huống pakon nghe nếu thấy mình sai thì sữa chữa chứ thấy nhiều ý kiến đã ko đóng góp thì thôi còn nói năng tào lao nữa đọc mấy cái mà phát bực cả mình
Làm quen mà không mời ăn cơm.Ông cùi quá,cho cái pic để lần sau tui tránh cái,đang đói bụng,đọc được câu đầu thấy hay,câu sau té ra là ông ấy về nhà ăn ông nội,ở Ninh Thuận có làng đó là Quảng Sơn,làng đó ban đầu là những người ở Gio Sơn-Gio Linh vào lập nghiệp,sau đó lũ lượt kéo nhau vào,lấy chữ gốc của Quảng Trị là Quảng và chữ cuối của Gio Sơn,đặt tên là Quảng Sơn,như Huyện Lâm Hà của Lâm Đồng vậy Có anh đang đi 74 nè,74-k1 5837.Khi mô thấy anh kêu để anh "biết đâu" cho,hehe,anh hoạt động ở gò vấp thôi nha
her miềng là ng quảng trị mà đi xe 82 kontum .....kiểu này pó tay mất dấu vết nhận dạng đồng hương rùi..
tui nói cái ni.. ai mà nhận xét về những cái thích và cái gọi là vui vui của mổi người con QT ở đất SG này thì nên xem lại... nói về cái giọng mắm ruốc thì nếu như ko có giọng mắm ruốc tui tin chắc 1 điều là sẻ ko có VN hình chử S này... với lại đi xa mới thấy tình cảm đồng hương lớn lao thế nào? Trích lời ku Thịnh(thịnh chùa)....ở sài gòn này thấy tình cảm đồng hương thì quá sá là tốt và thân tình,chỉ có xa quê mới vậy chứ ở ngoài quê gặp chướng tai gai mắt đánh nhau cũng nên......*)_không biết vì lý do gì mà Thịnh bị xóa nick.....nhưng tui thấy và muốn chơi với cái điểm tốt đó.tư duy tích cực là vậy.. tui cũng thích chú ý biến số xe 74 đó...ai làm gì tui...tai nạn cũng đáng vì tui quý cái tình đồng hương mà... hôm qua gặp 1 chiếc xe 74 vào quán DATA cafe mà không sao tiến lại gần đuoc,....tiếc..... và cuối cùng là....nếu ai là người con QT và đang sống xa quê hảy thiện chí nếu ai đó nhận bạn là người QT...1 mối quan hệ là 1 cái gì đó rất lớn lao mà bay giờ bạn chưa cần nhưng đến 1 lúc nào đó....không ai biết truwocs đuwocj ngày mai
Éc,anh cho em bữa cafe thì tốt,hehe,em đi đường cũng hay chú ý xe 74,mà toàn gặp mấy bác trung niên kô à,chán thế
Ờ rứa không phải nhìn 74 kiếm đồng hương? hèn chi mà toàn thấy 74 chạy vụt vụt qua mà ko hỏi han chi hết. Già khó kiếm đồng hương thiệt.
đồng hương hay ai cũng không sao mời nhau 1 ly cà fe và hơn thế nữa là bình thường bạn quan trọng là cái tình 74 và là tình con người hẹn gặp lại...
gặp con trai đi xe 74.chắc chắn là dân Qt.Con gái đi xe 74.Coi chừng con gái tỉnh khác đi xe mượn mấy anh QT dại gái....như tui.Đùa rứa thui.Xã hội mà,có ng này ng nọ.Quen đồng hương thiếu gì cơ hội chứ.Đếm xe 74 ở Đà nẵng có mà mỏi mắt.Coi 74 mà còn F mấy,K mấy nữa mới nhận đồng hương luôn