Bạn chuẩn bị xa QT ư? Nếu đã quyết định rồi thì nhanh thực hiện ngay bạn nhé. Ngày xưa mình củng thế, ra trường về quê với nhiều dự định, với nhiều trăn trở: Gia đình, sự nghiệp, quê hương... thế mà củng gần 5 năm mình đã ở quê đấy bạn à. Nhưng có cái khác bạn là mình củng đã làm được một điều gì đó! có được một vị trí nào đó! Nhưng mình củng đã quyết định rời Quảng Trị trong một buổi sáng tháng 4 đó bạn. .. Ra đi... được và mất? Không dám so sánh! Bởi vì nếu so sánh chắc sẻ rất khó khăn với chính bản thân mình: Bố mẹ già? Bạn bè, đồng nghiệp thân thuộc, một vị trí tương đối, một quê hương đầy gió và cát...Mình chỉ biết rằng mình ra đi cho một mục tiêu lớn hơn, cho một tham vọng lớn hơn, chỉ vậy thôi. Một vài dòng lan man cho lần đầu tiên tham gia qtn, chúc mọi người có một kỳ nghĩ lể vui vẻ. P/s: Ms Nghi: Cu Bá ngày trước làm cùng chổ với mình đấy, lúc nãy lang thang mới thấy nó.
Sông Thạch Hãn muôn đời vẫn chảy, như nghĩa tình tôi với quê hương. QT ơi con nhớ lắm, nhớ gió Lào vẫn thổi, nhớ đêm hè có tiếng mạ ầu ơ, nhớ con sông, nhớ cánh diều trên cánh đồng mênh mông. Nhớ QT
Anh có về Quảng Trị với em không? Quê em nghèo,khô cằn ,quanh năm đầy mưa gió Cứ hè về cả vùng đất như cháy đỏ Gió Lào nóng lắm,liệu anh có chịu nổi hay không ? Anh có về Quảng Trị với em không? Nơi rừng thông không bao giờ rơi hết lá Tình yêu cuộc sống mọi người quý trọng hơn cả Vật chất vô thường, anh có biết không? Quảng Trị quê em không có những con sông Dài và rộng như sông Hồng, sông Mê Kông đâu anh ạ Nhưng em rất thích con sông Hiếu êm ả Nơi tuổi thơ gắn chặt những kỷ niệm học trò. ST Anh nhớ về đừng để em mong Khi lang thang giữa những con đường nhỏ Ánh mắt long lanh ngọt ngào người con gái Trông ngóng , hững hờ trôi theo câu hò bến Hiền Lương . Anh nhớ về nghe hỡi người thương Em sẽ kể anh nghe chuyện tình dãy Trường Sơn hùng vĩ Bao khó khăn, ngăn cách vẫn bền bỉ Rồi những người yêu thương cũng đến được với nhau . Anh nói rằng : Quen anh đôi má em đã nhuộm màu "Hồng yêu thương" - khi nào em cũng không biết nữa... Thôi cứ về đây đi, ở Quảng Trị anh sẽ hiểu Cõi lòng em như ngọn sóng biển yêu thương...
Về để biết, để cảm nhận mảnh đất và tình người QT chứ ko nhất thiết phải ở luôn... Như chú HAP nhà miềng... Theo vợ bỏ cuộc chơi, bỏ lại SG với bao thăng trầm vốn có nhưng bù lại có em í là có tất cả! Chúc 2 em thành công và hạnh phúc khi về QT về với đất mẹ.
Mẹ hay hỏi sao lon rồi mà không thấy mi yêu ai hết.Chỉ biết buồn và nghỉ:"Muốn yêu nhung so nguoi ta không chịu về quảng trị nên chả đám yêu ai".hì!!!