Đúng là anh chưa biết được sau này mọi chuyện sẽ như thế nào,nhưng anh ko do dự khi con tim anh ko cho anh sự do dự nữa.
Bây giờ em cũng không biết nói sao cho anh hiểu được khi anh vẫn giữ quyết định của mình.Em mong sau này anh sẽ hiểu rõ hơn và mong anh có sự lựa chọn đúng đắn.
Đôi khi lí trí sẽ phải quyết định thay trái tim trong tình yêu Nên dù ở bất kì hoàn cảnh nào, sự do dự cũng sẽ giết chết chúng ta và tình yêu của chúng ta
Bạn sẽ đau khổ thế nào khi bạn yêu đơn phương một ai đó nhưng còn đau hơn ngàn lần khi bạn yêu mà không dám nói ra tình yêu của mình với người đó.Quyết định là một chuyện nhưng thực hiện được nó lại là một chuyện khác bởi lí trí chưa khi nào thắng được con tim.
Có lẽ là vậy vì anh là thằng con trai ngu mà lì nhất rồi,mà em nói:"mong anh sẽ có sự lựa chọn đúng đắn"vậy bây giờ anh đang lựa chọn sai sao?sai ở chỗ nào vậy em?
Tui đang yêu một con bé học...cùng lớp, tui đã nhìu lần ngỏ ý nhưng chẳng mang lại được điều gì cả Đôi khi yêu đơn phương cũng giúp con người ta sống có ý nghĩa hơn
Đúng là người cùng tâm trạng sẽ hiểu nhau hơn,vậy bây giờ mỗi lúc nhớ về người đó bạn làm gì để lòng cảm thấy vui hơn,còn tôi thì lúc đó chỉ thích nghe nhạc thôi.Có bài này hợp tâm trang lắm nè bạn thử nghe xem có hay ko?"Tôi đã yêu em".mấy câu cuối rất hay nữa chứ........."Đừng bận tâm cho tôi hởi người tình ơi,rồi thời gian qua sẽ hết buồn thôi,dẫu sao tôi cũng xin cảm ơn em nhiều,bởi vì em đã cho tôi biết đâu là yêu."Mà có dịp nghe cả bài sẽ rất hay đó,chúc may mắn.
Người ta viết thư là tất cả lời lẽ họ có Còn tui chép nguyên cả bài hát, xem nhu do la buc thu tình của mình có lẽ sẽ khách quan hơn VÀ cũng có thể người nhận sẽ thích hơn rất nhìu
Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương lòng nhưng nó cũng có thể làm hằn thêm những vết thương đó.Mong manh sao khi tình yêu sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho bạn mà trong bạn lại không hề có cãm xúc nào ngoài sự e dè bởi nó như những bọt nước biển rất dễ tan nhanh vào khoảng không vô định .Dù mặc sức bạn muốn giữ gìn nó vẫn có thể tan biến nhanh khi vô tình bạn lỡ đánh mất trong 1 khoảnh khắc nào đó.
Viết thư thì rất dễ vì mình có thể mạnh dạn nói ra tất cả,và có thể nói hay là đằng khác,vì mình suy nghĩ kĩ mới viết ra,nhưng nói yêu khi 2 người ngồi đối diện với nhau mới khó,Lúc đó cảm giác khác nhiều,run sợ và hồi hộp nữa chứ,mà sao bạn ko nói trực tiếp mà phải viết thư kia chứ,như vậy sẽ tốt hơn nhiều mà bạn. Còn em,em ơi anh nhớ em quá biết làm sao bây giờ,nhiều lúc nghĩ mà ko biết tại sao anh lai nhớ em nhiều đến như vậy nữa.
Khó chứ,rất khó là đằng khác,nhưng mà nếu có một tình yêu thật lòng thì ko có gì là ko thể làm được cả.Nếu như đã yêu như vậy mà người nào đó vẫn chưa nói,thì có thể họ đang chờ một điều gì đó. Bây giờ anh vẫn chưa biết được em đang nghĩ gì,nhưng mà em đừng buồn về chuyện này nữa,cứ để nó như vậy đi.Anh đã nói rồi,anh tin là đến 1 ngày nào đó tự anh và em sẽ biết mình phải làm gì cho đúng mà.
Nếu ai bí quá thì có thể...hát cho người mình yêu nghe một đoạn nhạc nào, và cách viết thư hay nhất có lẽ là ..chép bài hát