1 Lít Rượu Đà Nẳng = 1 Lít Rượu Huế + 1 Lít nước sôi = 1 Lít Rượu Đông Hà + 3 1 Lít nước sôi, nói đi nói lại không đâu = rượu nhà ta Đông Hà Đông Hà có rượu Xika Uống vào một phát tâng tâng cả người
sặc lâu ngày không có dịp thể hiện nên buồn ah`, đi uống với siêu ngốc đc co 1 chai, chỉ tổ thèm chứ say chi nổi. để khi nào phong ca ra đây. bảo phong ca cho một lần đc say ở cái đất đà nẵng này mới đc. Phong Ca mà nghe thấy chắc hổng dám vô nữa quá...kha kha
Vớ vẩn... Đi với SN ăn là chính.... Uống chán chít đi được... Nỏ có hứng nữa chứ... Mà đủ trình độ để làm PC say tại đây không vậy nì...
Ukm. công nhận rượu Đà Nẵng tệ thật, có uống vào cũng chẳng xì nhê gì hết. mồi nhậu thì cũng tạm đươc. hihi khi nào AE QT tập họp nhậu cái chia tay mùa hè nhỉ.
Đến ĐN thì ghé quán anh BÉ(mới quy ẩn giang hồ) ở đường kỳ đồng nhậu ha.Đặc biệt nhậu xing đi xe ôm về nhà đảm baỏ không tốn tiền(bí quyết).