TRời ơi BÉ em nhỏ ma sao nhiều chuyện đau khổ thế em: @ anh ko biết nói ji thui thi spam topic của BÉ cho BÉ vui vậy @ trẻ em như búp trên cành Biết ăn Biết ngủ Biết học hành là ngoan mà bé đầy rẫy tâm sự __----___> Đúng là không BÉ nữa
anh ơi ! có cả định luật : BÉ THÌ KHÔNG CÓ TÂM SỰ , KHÔNG PHẢI CHỊU KHỔ ĐÂU HẢ ANH ? CHỈ CÓ NGƯỜI LỚN MỚI MANG TRONG MÌNH ĐIỀU ĐÓ HẢ ANH ? vậy thì bé muốn bé là 1 cô bé mãi mãi , bé ko muốn lớn đâu . đúng bé ko bé nữa , dù sao bé cũng 15 tuổi rồi , cái tuổi biết nghĩ , biết mộng mơ , biết rất nhiều điều ... nhưng bé sẽ vẫn mãi là bé của các anh , chị . ( vì bé muốn được các anh chị chiều chuộng , bé muốn được nhõng nhẽo . ) nhưng còn 1 điều quan trọng hơn tất cả bé muốn tìm tìm thứ tình cảm mà bé đã mất mãi mãi ( dù chỉ là ảo giác bé cũng thấy vui lắm ) . mãi bên bé nha anh .
@ không biết BÉ bị mất khía cạnh tình cảm nào nếu biết anh đây có thể có cách chỉ cho BÉ tìm lại chút tình cảm đó thì sao @ nếu ngại có thể pm qua Y!M cho anh
thứ bé mất đó là 1 gia đình anh à . anh chỉ cho bé tìm lại đi anh ? nhưng bé đang đi tìm và bé đã tìm được 1 gia đình ( chỉ là ảo nhưng với bé ý nghĩa biết nhường nào ) và trong đó có anh là 1 thành viên trong gia đình của bé . bé đã pm qua yh cho anh nhưng anh ko nhắn lại cho bé .
sinh nhật năm nay khác sinh nhật mọi năm của bé quá . mọi năm anh hai đèo bé đi những nơi mà bé thích , anh hai dành cho bé những món quà bất ngờ . tối anh hai chở bé đi lang thang trên những con đường và kể cho bé nghe những câu chuyện . ngồi sau xe anh bé thì thầm những điều mong muốn ( anh hai cười và bảo , bé cứ ước đi , ước thoái mái trong hàng ngàn đièu ước sẽ có 1 điều trở thành hiện thực ) bé khúc khích cười và bảo anh chọc bé . đêm về 2 anh em thổi nến và anh chúc bé .1 sinh nhật chỉ có anh hai và bé nhưng với bé đó là tất cả . còn năm nay trên thế giới onnile bé có 1 bữa tiệc sinh nhật thật long trọng ( bé cảm động vì giữa muôn ngàn đau khổ đổ dồn về bé , bé lại có niềm vui lớn đến vậy . ) bé muốn nói lời cảm ơn tới anh siêu ngốc , 1 người anh đã bên bé , động viên và chở che cho bé . bé còn cảm ơn chị nghi , BSQV , mr nguyễn , langtu .....và còn nhất nhiều anh chị nữa .đã cho bé có cảm giác bé như đang sống trong 1 gia đình . bé vui và thấy cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều . cảm ơn tất cả anh chị đã yêu thương bé . bé sẽ mãi là bé của cac anh , các chị
híc thấy BÉ cảm ơn nhiều thế mà chẳng thấy cảm ơn anh gì cả, chiều nay anh là chồng của BÉ rùi, thui kệ spam đây kiếm thêm 1 bài và ít ziền nữa, hehe. Tự nhiên dạo này ta lại thấy yêu spam.
ai bảo bé ko cảm ơn anh trong 5 cái chấm chấm kia có cả anh trong đó nữa mà . với lại bây giờ anh là ông xã của bé rồi ( câu cảm ơn đó ko cần thiết ) anh iu nhỉ ? anh biết vì sao bé chọn bờ vai của anh cho bé dựa ko ? vì nụ cười của anh đó . nụ cười .. bé thấy vui khi thấy anh cười ...( và cũng chẳng biét tại sao nữa )
:107: BÉ có bị bệnh gì ko? ko nên điên như vậy chứ bé, bé đi tìm cột điện mà khóc, ai lại tìm bờ vai để khóc? Ngốc quá trời! nên nhảy xuống sông cho hết khóc bé ạ. nước mắt biến thành nước sông cũng tốt cho mùa màng và cây cối. khakha Song o doi la biet kiem, ne'n! hay dai loai la cuoi he he
CNCCOM : bé ko có bệnh anh nói vậy ma nghe được sao ? bé cũng đã tìm đến dòng sông ( nhưng dòng sông kia ko đón nhận bé ) bé phải đi tìm bờ vai để khóc chứ sao . còn cái cột điện , cột điện chắc cũng ko đón bé đâu .
anh hai nói rằng anh sẽ ko làm anh hai bé nữa . bé buồn và thất vọng lắm anh biết đièu đó ko ? tại sao lại vậy hả anh ? tại sao anh lại làm vậy với bé ,tàn nhẫn với bé quá . nhưng buồn thì sao anh hai vẫn rời xa bé anh hai gạt bé ( hứa sẽ ở bên và bảo vệ bé ) PC : ơi anh hai bé bỏ bé đi rồi ,anh sẽ ko bỏ bé đi luôn chứ .bé sợ lắm . sợ lắm .
Thứ ngọt ngào thì dễ mua, nhưng một người ngọt ngào thì khó tìm. Cuộc sống ngừng khi mình ngừng hy vọng, hy vọng ngừng khi mình ngừng tin tưởng. Tình yêu ngừng khi mình ngừng quan tâm. Tình bạn ngừng khi mình ngừng chia sẻ. Cho nên bạn hãy chia sẻ điều này với những người bạn coi là bạn. Để yêu thương không cần điều kiện. Để khi cho đi không cần lí do và để khi quan tâm ko cần biết ơn... bé muốn dành những điều này cho những người mà bé yêu quý nhất .
thế là anh 2 vẫn là anh 2 của bé , bé vui lắm , anh hai ko rời xa bé . anh 2 ơi hãy mãi để bé là bé của anh nha . .( cứ gặp anh 2 là bé gọi , là bé vui mừng , anh hai biết anh 2 quan trọng với bé thế nào ko ? ) * hình như anh iu đưa em gái đi thi hay sao ý mà chẳng thấy onnile nói chuyện với bé nhỉ ? anh iu ! anh đâu rồi .
cuối cùng thì bé cũng gặp được anh iu . 3 ngày ko gặp nhớ thật à . nhưng anh iu bận mà bé ko nên trách anh ý đúng ko nào ? thôi đi ngủ nào . buồn ngủ quá à . anh iu mai onile thì tâm sự với bé iu nha . anh đi vừa thôi ko mệt đó .
Anh iu đang online nhưng không thấy bé nì. Mới đi uống cafe với mấy đứa bạn về, em gái của anh đang trong phòng thi 10h mới ra, tý nữa anh iu phải đi đón rồi ......... cafe với dung83qt tiếp, bây giờ nó đang đi coi thi. Em iu ở nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe, hôm nào về nhà ranh rỗi anh iu sẻ nói chuyện nhìu nhìu với em iu, bye bye nhá
anh biết ko ? có 1 điều gì đó làm tan vỡ , tan vỡ thật sự anh à . bé cứ ngỡ rằng đó và đang là tất cả rồi nhưng ko phải bé hiểu thêm 1 sự thật , cay đắng quá . bé iu thấy niềm tin ko còn nữa .
chẳng nhẽ ko thể có 1 thế giới cổ tích , có chứ , vì bé đang sống mà . tại sao mọi người ko hiểu cho bé , tại sao lại nghĩ về bé tồi tệ đến vậy ? chẳng nhẽ là 1 cô bé ko được sao ? . bé ko còn là mình như thế là xấu sao ? bé ..
Bé sống cho chính bé nên bé hãy làm những gì bé nghĩ là đúng đừng quá quan tâm đến những lời xung quanh vì nó chỉ làm cho bé buồn hơn mà thôi.Cuộc sống phải luôn biết hướng đến những điều tốt đẹp nếu bé cho là mình sống trong cổ tích mà giúp bé sống tốt hơn thì bé nên như thế và cố gắng biến tất cả hiện tại thành cổ tích của riêng bé.Chỉ chúc bé thành công
cảm ơn chị bé đã hiểu rồi chị à . chị ơi ! biến tất cả thành cổ tích liệu có quá ko chị ? nếu được sẽ là niềm vui nhân đôi chị nhỉ ? đôi khi ảo tưởng 1 chút cũng ...
bé gặp anh giữa trời HN nóng và oi bức quá . anh và bé gặp nhau thật buồn cười . anh đón bé , rồi 2 anh em mỗi người 1 máy ngồi onnile . thỉnh thoảng bé hỏi anh vài điều . 2 anh em đi ăn cơm , ăn xong bé và anh lại ngồi onnile . 2h chiều anh đi có việc , bé đi về . hết 1 cuộc gặp gỡ . anh ơi ! buồn cười lắm ko anh ? nhưng chẳng sao anh nhỉ ? vì bé thấy vui . bé thấy anh đâu khó gần như người ta nói .
có người hỏi bé bé đã tìm thấy được những gì rồi . bé nói rất nhiều . nhiều là bao nhiêu . bé chẳng biết nữa , chỉ biết rằng nhiều lắm . có người hỏi bé có ân hận ko ? bé trả lời ko ? chỉ thấy day dứt . có người nói bé ko phải ân hận , vì bé đã tìm thấy nhiều điều ý nghĩa . đúng vậy sao ? nhưng ...