Bé hãy cố tìm dù chĩ có 1 chút .. hy vọng nhõ nhoi . Tuy nhõ nhưng chưa chắc là chưa tìm được phải không ??
hix nghe 2 từ DIỆN KIẾN sao mờ .......nếu đã có dịp gặp nhau sao ko pm qua yh bé 1 tiếng . ( việc gì phải bí ẩn thế ). to LXL : cậu yên tâm bé sẽ tiếp tục đi tìm .
1 ngày nữa lại trôi qua ,hôm nay nó sao nhỉ ?bình yên đến lạ . nó nghĩ về anh ,nghĩ về anh 2 nó ,nghĩ về nhiều điều . giở những trang viết ra đọc lại ,nó thấy xao xuýen . nó nói chuyện với anh .cảm xúc sao nhỉ ? 1ngày trôi qua vớinhững mảnh xúccảm vụn vỡ. giờ lại đi ngủ ,ngày mai lại 1 ngày mới ,ôi cuộc sống ...........
Giặp rồi cùng anh ăn kem, ăn nhiều thứ nữa ( cháo lưỡi nòa .....) và chúng ta cùng nói chuyện . những chuyện lúc vắng anh , lúc không được anh an ũi em cảm thấy tróng vắng lạ lùng , anh biết không mỗi đêm em khóc vì nhớ anh ., nhớ nụ cười của anh , nhớ những lời anh nói với em . Đây chắc là những lời Bé muốn nói với ...... trong lòng bé nhớ anh nhiều núm :anhga30:
Ngẩng đầu nhìn trời cao hỏi cuộc sống Bao nổi buồn vui buồn lẻ loi Đêm về ngắm Hà Nội đầy sao trời Nhớ anh chàng Đà thành mà xao xuyến Em hỏi anh từ thuở mộng mơ nhiều chuyện Cứ mặc đòi một mình anh trả lời thôi Cứ muốn mỗi mình anh chiều chuộng Vì em gái bé nhỏ nhưng rất yêu đời Xin một chút thơ ngây gửi người tứ xứ Hỏi thuở nào tôi sẽ đơn côi Mặc gió đưa mây phủ lối tôi về Đêm nằm nghe tiếng lòng trào lên chút nghẹn Ôi cuộc đời xin một lần lỗi hẹn Ngước mắt nhìn mà bỗng thấy tối đen Ai dạo bước một chiều đông xứ lạnh Để mặc ai còm cõi nổi đi về Tự biên tự diễn. Chúc bé vui vẻ Khi nào có thời gian chị sẽ làm bài thơ khác tặng bé, chứ kiểu mỳ tôm thế này , có vẻ không được hay lắm . Hì
mùa đông đến rồi ,lạnh thật nhưng buổi trưa vẫn còn le lói 1 chút nắng , chắc còn 1 chút nắng thu . nó vẫn vậy ? vẫn bình tâm , bình an và yên bình đến lạ . nó chẳng suy nghĩ gì nữa . nó đã có 1 thế giới riêng mà anh 2 nó dành cho nó .giờ buồn hay vui nó vô đó viết tuốt ... trước đây khi hiểu ra sự thật , nó hay buồn , đôi lúc nó khóc ... khóc ... nhưng cuối cùng nõ hiểu khóc chẳng thể làm nỗi đau tan biến . giở nó mặc kệ , chỉ cố gắng tìm chính nó mà khó quá .nó ko rõ nữa ,nó đã sai ? hay nó đúng ... điều đó có quá quan trọng ko ?ko chẳng quan trọng nữa , giờ nó hãy sống và bình thản trước tất cả , cái gì đến sẽ đến cái gì đi sẽ đi ( đó là 1 liều thuốc ) . giờ nó chỉ cần 1 khung trời ...lặng lẽ trong góc khuất .. nhưng nó cũng cần hòa nhập , nó sẽ cười , vì 1 điều gì đó ... nó sẽ sống như mọi người ...hòa nhưng ko lẫn . nó ..........
vậy là cuối tuần đã tới . 1 cuối tuần nữa lại đến nghĩa là thời gian lại trôi . nó giờ ko còn nghì gì nhiều nữa , bởi điều đó làm nó thấy đau hơn mà thôi. nó cứ bình yên sống , vui , chơi và làm những gì nó thích . nó cũng ko nhọc lòng đi tìm những gì ko thuộc về nó . nó cũng ko nghĩ về cái điều mà nó ko nên nghĩ tới . sự bất cần trong nó lại trỗi dậy . ờ có sao đâu , như thế chẳng phải tốt hơn cho nó sao ? như thế chẳng phải sẽ ko làm nó buồn , sẽ ko làm nó đau sao ? cảm xúc , nó phải nén lại trong tim , nó phải giữ cho riêng nó .có biết bao người làm được sao nó ko làm được . ai đó nói : CỨ LÀ BÉ NHA EM . nó mỉm cười , như thế tốt hơn sao .nó gật đầu . ai đó lại nói : BÉ trở về lại đi _à chính mình .ơ kìa bé chẳng phải là nó sao ? chính nó chỉ có điều là bé nó ko nghĩ những điều lớn lao . nó ko suy nghĩ , cứ bình yên thế này là tốt rồi . hope _ nó hy vọng khoảnh khắc này mãi tồn tại .
nó đang làm nốt cái ý định của nó . chỉ 1 tuần nữa thôi sẽ có kết quả . nó hồi hộp quá , nó run lên vì sợ ,sợ thất bại ( nó thất bại thì sao nhỉ ? )sẽ chẳng sao , thất bại nó lại làm lại . nó cửng cỏi lắm mà . ( đúng ko nhỉ ? ) hay lại tự gạt mình đây . chẳng biết nữa . nhưng nó sẽ cố gắng hết mình vì điều đó . ************. dạo này nó lạ ghê , nó ko nhớ về cái người đó nữa , nó quên mất rùi ( ko phải nó cố quên thì đúng hơn ). còn chú nữa , dạo này chú bận , anh 2 cũng bận , anh iu cũng bận ....... ôi sao giờ nó thấy mọi thứ lung tung hết cả nên .
Hic! Bé ui! Hôm trước anh đi nhậu uống giùm cho bẽ mấy chai! Về tới nhà là ko biết gì luôn! Trùi thì lạnh! Ẹc ẹc kiểu nầy lần khác ko uống giùm cho bé nửa đâu!
vongvo nghĩ bé là ai ? biết đâu vòng vo ko nhầm bé bảo anh uống hộ bé mấy cốc sinh tố , anh uống rượu làm chi say giờ la bé . tại anh chứ bộ .
buổi sáng nay nghe 1 chương trình ca nhạc theo yêu cầu , có 1 bức thư làm nó rất .... trong đó có đoạn . "có ai nói nếu nhìn thấy những bông tuyết rơi trong mùa hạ , thì những ước nguyện sẽ trở thành hiện thực . vậy là tớ đã ước , ước gì anh quay trở lại , ước gì anh bước bên tớ ..... tớ vẫn ước dù những bông tuyết mùa hạ tớ chỉ thấy trong những giấc mơ '' liệu có tuyết rơi mùa hạ ko ? nếu có thật thì sao ? những ước mơ của ai đó có trở thành sự thật ko ? nếu có tuyết rơi mùa hạ , nó sẽ ước gì khi ngắm tuyết rơi . nó ước .....
anh 2 nó đang thi , nó muốn kể cho anh 2 nó nghe chuyện của nó ( nhưng sợ anh sẽ buồn theo nó nên lại thôi ) . anh 2 thi tốt nha , thi xong bé sẽ tâm sự cùng anh 2 . có nhiều chuyện , nhưng em gái anh đã biết làm thế nào để vượt qua nó . sắp đến giáng sinh rồi ... bé chuẩn bị cho những ước nguyện đây anh 2 à . anh 2 ước chi ? bé sẽ cùng anh 2 ước nguyện .
1 đêm giáng sinh với nó thật tuyệt , ko ồn ào náo nhiệt , ko cùng người xưa chung bước . giáng sinh năm nay của nó lặng lẽ ....nhưng nó thấy thật hạnh phúc . 1 mình nó đến nhà thờ ...( nó ko theo đạo ) nhưng nó vẫn đến , ngày này ai chẳng ước nguyện . nó ước cho cuộc sống của nó , ko có sóng dữ , ko có gió lớn ... cứ yên bình lặng lẽ ... nó ước anh 2 nó sẽ có người thương , hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với anh nó ước cho người nó nhớ ... vững tin hơn , thành công hơn . nó ước cho ỗng xã của nó sự nhiệt thành tồn tại mãi . nó ước cho những người nó iu quý nụ cười luôn nở trên môi . hạnh phúc ngập tràn . nó ước , ước thật nhiều mà chẳng biét những ước nguyện có trở thành hiện thực .
Có lẻ sẻ có , trong tim mình luôn nghĩ những điều ước và điều ước đó trở thành sự thật nếu biết trân trọng và nắm trong tay sự Hy vọng . Hy vọng một ngày nào đó điều ước Mùa Hạ sẻ có tuyết .... tuyết rơi làm cho ta lạnh , nhưng sẻ được sưởi ấm bằng những nhóm lữa nhõ . Tuy nhõ nhưng hạnh phúc và Ku sẻ mong rằng một ngày nào đó Ku và Bé sẻ được sưởi ấm bằng niềm vui .........!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!! Bé còn được đi chơi và cũng được ước cùng với bạn bè mình , những điều ước tốt đẹp ! Kon Ku không còn gì nữa chỉ còn nổi buồn vùi lấp và không bao giờ ngốc đầu lên được để nhìn tương lai . Đối với Ku tương lai đã đóng cữa bà nó không còn sáng nữa , chỉ còn một màu đen ..........:anhga30:
thôi nào LXL LXL lại muốn quay lại cảm giác của bé của ngày xưa sao ? năm cũ sắp qua , mọi việc sẽ trở thành ký ức . năm mới đến tất cả rồi sẽ an lành . bé vẫn mãi đi tìm .
nghe chuyện buồn và những dòng tâm tình của pé thật buồn da diết anh củng hok biết phải nói sao và nói như thế nào bỡi lẽ cuộc sóng rất khắc nghiệt với chúng ta với tình yêu chân thành nhưng hok sao rồi hạnh phúc sẽ mĩn cười với những người biết trân trọng yêu thương nó anh tin là bé sẽ đc hạnh phúc anh cũng đang cô đơn buồn vô vọng như pé đây số phận thật vô tình pé nhỉ........anh buồn nhưng anh chẳng biết nói sao và tâm sự cùng ai bỡi anh là người sống quá nội tâm hok muốn ai cảm thương cho nỗi buồn của chín mình!!!!!!!!!!!
anh ơi bé ko nghĩ mọi người đang cảm thương cho nỗi buồn của bé . bé nghĩ mọi người đang chia sẻ thì đúng hơn . bé nghĩ anh sẽ nhẹ nhàng hơn khi được nói , khi được thổn thức .. nếu anh ko tin anh thử tâm sự với bé coi . bé tin anh sẽ nhận được sự ấm áp của những chia sẻ . sự nhiệt thành sẽ giúp anh tự tin hơn.
Quay lại ký ức ngày xưa cũng không phãi là điều xấu . Ngày xưa ta cũng được bên Bố mẹ nhiều hơn . Được sự quan tâm vỗ về của bố mẹ , bây giờ mình lại có thêm em hoặc mình đã lớn , đã biết nghĩ nên mình dần dần mất đi những ký ức đó . Nên hãy cố quay lại và hãy nhìn lại mình đúng ỡ đâu? sai ỡ đâu ? Mình đã làm gì cho gia đình nào ?????????:039:Không gì cả , chỉ có những niềm vui đã qua !