Hic! Năm mới rùi bé có tiếp tục đi tìm cái gì đó nửa ko?À quên chứ? Năm mới rùi anh ko kêu bé là bé nửa! Kêu là gì nhĩ? :anhga6: Suy nghĩ cái đã?
hix phải nghĩ gì chớ , anh cứ gọi bé là bé có sao hì hì . chán lại thêm tuổi nữa , sẽ lớn thêm , sẽ già đi .
lại những ngày cuối tuần đến , nó lại thích 1 mình lang thang đây đó . giờ nó ko còn mệt mỏi khi nghĩ về quá khứ , đôi lúc nó mỉm cười : sự sắp đặt của số phận lạ ghê .. cho ai đó đến rùi đi , cho ai đó gặp rồi quên lãng . chẳng sao cả . nó giờ cứ vui như phải vui , ko buồn vì ko nên thế . nó cố gắng hết mình dù nếu như kết quả ko thành cũng chẳng sao . nó giờ ko ích kỷ nữa vì nó hiểu ai cũng như nó thì sẽ làm ai đó mệt mỏi lắm . nó giờ ko mơ mộng , điều đó nó đâu làm nổi vì nó là nó . nó đã sai ko nó chỉ hơi ngốc khi ..... nó oằn mình để mỗi sáng thức giấc thấy bình yên . ôi nó ... trong nó ko biết bao ý niệm đang tồn tại , gét , iu , rùi gét cứ hòa lẫn . làm người ta hiểu nó thành 1 cô bé ko biết phải hiểu làm sao ? nó đâu đáng gét như ai đó nghĩ , nó đâu đáng thương như ai đó hiểu . nó cũng cứng rắn và mạnh mẽ lắm .
tưởng chỉ thế giới onnile là lãng mạn ai dè thế giới mobile cũng lãng mạn ko kém . ông già của bé ! mấy bữa nay bé ko nhắn tin cho ông già được vì máy bé hết tiền rùi . ông già chắc ko giận bé đâu nhỉ >? ông già biết ko ? hì hì bé cứ thích gọi anh là ông già . vì chẳng biết sao nữa . nhưng mà kệ anh nhỉ ? để bé kể cho ông già nghe nha . ờ mà hỏng có chuyện chi cả , hôm ni bé hơi mệt thôi nhưng vui lắm . hì hì . mối sáng bé thức dậy đều nhận được tin nhắn của ông già là bé vui rùi . ông già ơi ! ông già làm việc tốt nha , giữ gìn sức khỏe nữa . ông già là người thứ 2 sau anh hai bé quan tâm và iu quý bé . bé đang rất hp ông già nhỉ ?
Ái chà! Cái ông già mô mà hạnh phúc rứa ta! Vậy là quãng đường của bé đi được cũng khá dài rùi nhĩ! Tìm được chàng ngốc làm anh hai, rùi thêm ông già làm cái chi đó thì ko biết! Chúc bé tìm thêm được nhiều người yêu quý bé đem hp đến cho bé!
cảm ơn anh cua .chẳng phải trên con đường *BÉ* đi anh cua cũng có mặt đó sao ? anh sẽ đi cùng bé chứ . hì hì chắc ko được mô ... vì có chị iu giữ chân anh rùi nhỉ ?
hix cái thói quen , tại cái thói quen mình quên mất làm thiên hạ hiểu nhầm , tai hại quá đi mất . nhưng mình nhắn tin vậy có gì quá đáng đâu , quên mất viết chữ anh iu ... hix hix . biết iu là ghen nhưng sao thiên hạ ghen quá đáng , ôi suy nghĩ của người ta chỉ thế thôi sao ? ít ra cũng phải cho người ta nói ... đằng này nói 1 chàng ko để mình nói một câu . mà hôm ni mình hiền dễ sợ , ko tức , ko bực à nha . ( mình mà ghê chút nữa đảm bảo ... chiến tranh là chắc ) . rõ gét .... chỉ tức người ta tỏ ra ăn nói kém văn hóa ghê .... ôi mình thấy sợ . giá như ai cũng hiền hòa một chút thì ...
thế là được nghỉ tết rùi .vui thật . mai mới đi sắm tết , mà sắm gì nhỉ ? nội sắm đầy đủ rồi mà . tết ... ngày xưa còn vui ,tết giờ chẳng có gì cả.. chán . trời năm nay lạ ghê , rét và mưa nhiều quá . hix đau hết cả lưng ,,,có cảm giác ngạt thở ... có cảm giác cái rét buốt dọc sống lưng ,ôi ngất mất .. năm nay nó sẽ đi chơi ko phải đi để trốn chạy sự trống vắng ,nó muốn đi gặp các anh ,chị đã cùng nó trên con đường mà nó đi tìm . chẳng biết dự định có thành hiện thực .nếu trời cứ mưa và rét thế này chắc chịu mất thôi .
Năm mới đến rồi...chúc chị bé sẽ tìm được cho mình nhiều niềm hf hơn nữa...! con đường đi tìm...của chị bé...sẽ...ngắn lại...1 chút...khi bước sang năm mới...luôn vui vẻ nhé chị BÉ ! <-- Ni ko thích màu hồng nhưng hình như mọi người bảo chị bé thích màu hồng nên bé đổi màu hồng...
cảm ơn bé nha . chị bé cũng chúc bé năm mới thêm tuổi mới xinh hơn nè ,đáng iu hơn nè , chúc bé 1 năm mới an lành . chị bé cũng hy vọng trên con đường mà mình đang đi tìm sẽ ngắn lại . hy vọng nhiều mong rằng thất vọng sẽ ko có . bé ko thích màu hồng thì hãy để màu gì bé thích ,( ko phải chiều chị bé đâu ). cảm ơn vì đã bước trên con đường chị bé đi tìm
những phút giây cuối cùng của năm cũ ... cảm xúc cũng vậy chẳng có gì cả . hôm ni 1 ngày mệt thiệt ....... mệt nhưng vui . 1 mình nó tất bất với mâm cỗ cuối năm . nó có biết nấu nướng gì đâu gọi là phụ nội ý mà . chiều nó đạp 10 cây số để cố mua cho được một thứ . ôi nó làm sao vậy ? chỉ để mua được thứ đó ... hix hix nó đúng là ngốc . sắp qua những giây phút khó khăn , con đường của nó như ngắn lại . nó sẽ ko đi tìm nữa ... mà chỉ đợi ... vì cái gì đến sẽ đến , cái gì đi sẽ đi mà thôi . chúc nó và những người nó iu quý 1 năm an lành .
nó đang mệt lắm . nhưng nằm từ sáng ko ngồi dậy cũng thấy mệt . nhưng nó vui . vui lắm . vì điều gì ? vì nó đã gặp được tất cả ko phải là hết .chắc giờ nó đã lớn hơn trong mắt cả nhà . chắc giờ nó ... sao nhỉ ? chỉ tiếc nó chơi được với mọi người ít quá . thì thồi gian chỉ có vậy mà . mệt quá giờ vẫn thấy lao lao . thôi nghỉ tiếp chút nữa . mệt quá , mệt quá .
lần đầu tiên gặp thành viên đại gia đình QTN , thấy thật gần và thân thiện . ai cũng vui tính và tình cảm . chẳng biết bao giờ gặp lại cả nhà nữa . nhớ nhất món quà của anh CUA ... nó làm bé thấy ấm lòng . thấy vui ...thấy hp đến lạ . chắc chỉ riêng nó được ưu tiên . nó gặp người nó nhớ ... thấy anh khác khác ... nó gặp anh iu thấy vui thật vui .. giờ lại quay trở về với những công việc đời thường thấy chán ngắt .
anh đi rồi giận hờn ai nữa . anh ra thăm bé được vài bữa , anh lại đi mất rùi . anh làm bé hụt hẫng .chán quá cơ . nhưng biết làm sao anh còn công việc mờ . bé lại quay về với cuộc sống của mình .lại nhớ lại thương về một bóng hình xa lắc . bé ko nên kỳ vọng vào bất kỳ điều gì phải ko anh ? nhưng sao xúc cảm vẫn dâng trào . bé kokimf được cảm xúc . bé buồn . . anh về làm việc tốt nha .giữ gìn sức khỏe .bé nhớ anh .
nó cố gắng thật nhiều rồi cuối cùng tất cả cũng chỉ là vô nghĩa . nó sợ ... chưa bao giờ nó sợ đến vậy ? nó cố gắng ko để nước mắt rơi ... vậy mà cuối cùng nó cũng vỡ òa trong tiếng nấc . chỉ tội cho anh hai nó phải ngồi nghe nó thút thít . chưa bao giờ nó cần một ai đó bên nó như lúc đó . sự uất ức , sự cô độc , chán nản .. hòa cùng làm nó trở nên yếu đuối đến vậy . giờ thì sao ? nó ko cần cố gắng nữa . nó sẽ lãng quên tất cả . bình yên ....nó cần một không gian như thế .
lặng lẽ như chiếc bóng ... giờ đây không gian quanh nó bao la quá . nhiều lúc nó sợ . sợ lắm những khoảnh khắc một mình quanh bốn bức tường ( ơ lạ quá chẳng phải nó thích vậy sao ? ) ko phải đó ko phải là bình yên , đó ko phải là sự yên bình . nó muốn phá tan cái không khí này . phá bằng cách nào ? mỗi ngày trôi qua ... nó thấy tiếc ... vì sự nhàn nhạt . ôi nó của ngày nay .......chán .
hình như ai cũng buồn , đọc vài trang nhất ký thấy ai cũng nói thế . sao lại phải buồn nhỉ ? sống trên đời được mấy đâu mà buồn . nó cũng đang buồn . HN dạo này man mác quá ........lâu lắm rồi sắp đến tháng ý nhỉ nó chưa ra khỏi nhà vào buổi tối . ko biết HN về đêm có gì khác hơn ngày xưa ko nhỉ ? nó cũng ko thích hàn huyên nữa .. có cái gì đấy khắc khoải . công viên của nó giờ ra sao ? vẫn những hàng cây , những con đường ... ngôi nhà mộng mơ của nó ở đó . hoài niệm vẫn vương . đêm ko sương sao trời vẫn lạnh gió ko về sao giá buốt con tim bé ở đây thấy lòng buồn man mác anh ở đâu để bé mãi đi tìm . cứ vậy , nó cần một bờ vai lúc này . cứ tìm hoài một trái tim đồng cảm .
Hổng hiểu sao bé nhà ta dạo này biệt tăm luôn! Onl mà hông thấy bé lần mô hết! Chắc làm ham đi dạo công viên quá nên quên mất ACE ở QTN mất tiêu rùi! Cả nhà nhớ bé lắm đoá! Vài bủă nuẳ mà hổng thía chắc qua bản tin con vịt đăng tìm người thân quá! Kaka Bé đang ở mô đoá! Lên tiếng nhanh đi tề..............