trước đây mình củng có rất nhiều bạn thân qua thời gian và thử thach giờ đây mình mới biết đâu là người bạn thân thật sự của mình, có đôi lúc mình ngở người đó là bạn thân nhung ko phải trong tinh bạn mình rất khắc khe vì vậy mà trước kia mình có 3,4 người bạn gái gọi là ban thân nhưng bây giờ tình bạn đó ko còn nửa, buồn nhưng đó là tất yếu, bây giờ tuy mình chỉ co 3 người nhưng chảng khác gì 1 gia đình vậy, cám ơn bạn nhé vì bạn là bạn của tui
[flash]http/www.vietquan.net/dienthiep/images/pic_2005-11-22_185751.swf[/flash] send to HLG Click HERE để xem rỏ hơn
Có gặp khó khăn mới biết ai la bạn thân đúng nghĩa. " Lửa thử vàng, gian nan thử tình bạn " thiệt là không sai
Gian nan.... ngoài thử tình bạn còn thử cả tình yêu nữa thì phải ... mà theo tôi nghĩ tình bạn đâu có thể định nghĩa được nhỉ ...vì trong mỗi con người chúng ta chắc ai cũng có một cách nghĩ riêng về tình bạn ... đối với 2 người khác giới , sẽ khoác vai khi đi chơi với nhau được ...còn tình yêu thì chắc sẽ cầm tay nhau đi ...phải không hè ?
bạn thân _hai tiếng thiêng liêng . Cần nhau trong lúc hoạn nạn chia sẽ niềm vui nỗi buồn .Trong cuộc sống có nhiều ngã rẽ và ở mỗi ngã rẽ ta lại tìm thấy đựoc những người bạn nhưng ko phải ai cũng l;à bạn thân, có những con nguời sống với nhau cả khoảng thời gian dài cũng chưa hẳn là bạn thân , nhưng cũng có những nguời vừa mới gặp nhưng đã cảm thấy rất thân quen , đó chính là lúc con nguời tìm thấy sự đồng điệu của 2 con người .Bạn và tôi , khác nhau về nhiều thứ nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự giống nhau trong cách suy nghĩ của chungta . Cảm ơn bạn đã pử bên canh tôi trong thời gian qua . @my friends: cảm ơn về tất cả những tình cảm mà các ban đã dành cho tôi @RS: "bạn đáng yêu bởi vì bạn là chính bạn "...........................................
Các bạn đã nghe câu " Đời người không bè bạn như cuộc sống thiếu mặt trời " chưa .... nếu thiếu mặt trời liệu trái đất có tồn tại được sự sống không ? và trong mỗi người chúng ta nếu thiếu đi tình bạn khung biết cuộc sống sẽ tẻ nhạt ra sao nữa .... Nào chúng ta hãy là những người bạn đúng nghĩa nào
bat chot ban den dua ban tay cua minh cho toi nam lay tim mot niem tin , tim mot ben neo dau cuoc doi , ban nhe nhang trao toi nhung chia khoa hanh phuc ma toi tim kiem bay lau , ban ben canh toi cho du cuoc doi doi thay , ban hat cho toi nghe bai hat tinh ban , ban doc cho toi nghe bai tho ma toi da co quen tu lau . Ban cung nhu bao nguoi khac , co cuoc song rieng nhung ban danh thoi gian de den ben toi , de toi cam nhan duoc hanh phuc ma ming dang co . Ban than oi , ban da den vay xin dung roi xa khoi cuoc song cua toi , de toi luon co mot ban tay cho che bao ve, ban nhe!!!!!!!!!
<div class='quotetop'>(Ghita @ Feb 13 2006, 12:40 PM) [snapback]4329[/snapback]</div> Cái ni thì phải xem xét lại một chút à nghe. Hai người bạn khác giới mà khoác vai khi đi chơi với nhau mydream nghĩ là hơi bị hiếm. Đi chơi thì đi chơi, tay thì tự vung vẩy theo nhịp chân thôi.
câu ni nghe quen quen, hình như quydu đã được nghe ở đâu rồi thì phải. hix hix trí nhớ dạo ni kém quá nhưng giữa hai người bạn khác giới khoác vai nhau đi cũng là chuyện thường mà ( mydream hỏi BCCB thì bít à. chứ đừng hỏi ngược lại quydu mà làm chi )
với tư cách bạn bè nì , nói thiệt chứ HLG làm cái avatar kí quá , cắt bỏ số 640 x 480 đi thì đẹp hơn nhìu
lại một câu chuyện về tình bạn đây. Đầu năm quydu có rất nhiều chuyện buồn, nhưng mà có chuyện khiến quydu rất vui khi biết có một người đã xem mình là bạn thân đó là Nhân ở đaklak nick tại diễn đàn là con người cô đơn. lúc gặp nhau nó hỏi quydu " ê mày tết ra quê có vui không ?" quydu nói doi nó là chán và đang kẹt tiền nhà (trong khi tiền bao la ) thía là nó cho quydu mươn 500000 hix lỡ đâm lao phải theo lao quydu nhận luôn. he he các bạn thử nói xem đó có phải là 1 tình bạn thân ko ? (bật mí 2 thèng mới quen nhau có 2 tháng)
<div class='quotetop'>(Redsun @ Feb 13 2006, 10:41 PM) [snapback]4435[/snapback]</div> hic làm xong quên mất , thế này được chưa sếp , bạn bè mà làm khó nhau quá! hic hic Giới thiệu luôn , đây là hoa của nhà Nhỏ đó , đẹp nhỉ?
Câu này anh Thảo đã hỏi mọi người hôm mồng 6 tết (nếu NPN BCCB nhớ ko nhầm) NPN BCCB đã nói, bạn thân, rất đơn giản: là người có thể chịu đựng được mình. P cũng rất may mắn vì có cũng khá nhiều người chơi thân. Tính mình thì mình bít, dễ chơi nhưng khó thân lắm vì lắm lúc cũng ..........hơi tưng tửng, như thời tiết, lúc nóng lúc lạnh ............. nói chung là đến mình còn ko đoán được huống gì ai. Thế mà vẫn có những người chịu nỗi mình, thật tài. Đầu tiên là Còm, Còm là người hiểu P nhìu nhất, có lẽ thế. Đến nữa là Thỏ Nâu, người chịu ngồi nghe những câu chuyện ko đâu của P và người luôn tán đồng với P mọi chuyện. Rồi Sến, mặc dù Sến là người mà P phải wan tâm, lo lắng nhiều nhất nhưng ở bên Sến lúc nào P cũng vui và có thể trải lòng mình. Còn Thỏ nữa, wen nhau 10 năm nhưng mới gặp 1 lần, thật khó tin nhưng là sự thật, thế mà vẫn thân đến giờ. Rồi Tồ, PAnh,.... và một số người trong nhóm chơi thân, vẫn gọi P thật thân wen la Mập, mỗi lần nghe gọi thế thấy thích thật. Trong cuộc sống, nếu ko có bạn thì ko bít sẽ thế nào nhỉ????????????????? Chúc cho những tình bạn mãi luôn đẹp và bền vững, như mùa xuân luôn nở hoa.
Bạn thân còn là người khiến ta tổn thương nhiều khi có sự trục trặc giữa cả hai. Nếu với một người bạn bình thường, một lỗi lầm có thể bỏ qua, dẹp hẳn một bên, buồn đó nhưng chóng qua. Nếu với bạn thân, chán chường vô cùng. Những khoảng trống giữa cả hai, những lúc im lặng, ... Có cảm tưởng nhiều khi không chịu nổi. Thời gian để làm lành có lẽ cũng kéo dài hơn. Đã từng là tin tưởng, đã từng là hoàn toàn không nghĩ ngợi một điều gì về tình bạn mà mình đang có... Nhưng vẫn chỉ là đã từng. Đột nhiên nhớ lại một hình ảnh ai đó ví rằng nếu một lần sơ ý va vào gai, những lần sau, những gì nhọn đều khiến ta nhìn với ánh mắt nghi ngờ cảnh giác. Tôi không muốn là con nhím xù lông, những chiếc gai sắc nhọn sẵn sàng làm đau người khác, nhưng tôi cũng không muốn làm mình đau, bởi tôi biết rằng sau mỗi nỗi đau tôi lại càng thu mình hơn trước... Vốn dĩ tôi chẳng phải là người quá cởi mở rồi...Bạn thân ơi... Nhưng không thể bao bọc mình trong vỏ cô đơn. Ai ai cũng cần bên mình những người bạn.
he he he xem ra QTOL phải bình chọn cho hoa nhà Nhỏ là hoa đẹp nhất của QTOL quá. chứ nhà quỷ hay nhà của mí người khác cũng có hoa mờ thía nhưng chỉ có hoa nhà Nhỏ được lên diễn đàn khoe sắc. mọi người có đồng ý với quydu không nè
Chắc bạn chưa có những người bạn thân thực sự nên mới nói thế. Cuộc sống,nếu ko có những người bạn thân thì khó có thể vượt wa những khó khăn (trong tất cả mọi chuyện) vì đôi khi bạn có thể bộc bạch với người bạn thân nhưng ko thể nói với một ai đó trong gia đình mình.
<div class='quotetop'>(Ghita @ Feb 16 2006, 027 AM) [snapback]4669[/snapback]</div> nếu U nói thế thì đó chắc hẳn là bạn thân của bạn rồi....... , đó là những người bạn bình thường , theo đúng nghĩa là bạn tiền thôi , loại bạn đó thì tui cũng có....đúng là chán
rồi tình bạn thân cũng có thể dẫn đến đổ vỡ do sự chen vào của tình yêu , thế đấy / / chán quá là chán