Bạn thân ???

Discussion in 'Thảo luận của Thành viên' started by RedSun, Feb 5, 2006.

  1. RedSun Thành viên

    Tình bạn trước hết là một sự trao đổi. Hãy rủ bạn bè cùng làm, cùng thực hiện với bạn một dự định dù nhỏ nào đó, chia sẻ với nhau. Như thế sẽ làm cho người bạn thấy mình được tin tưởng, bạn ấy sẽ hài lòng. Còn bạn cũng thấy vui suớng vì bạn có được tình cảm thân thiết của bạn bè.
  2. thanhlan Guest

    <div class='quotetop'>(Ghita @ Feb 18 2006, 04:23 PM) [snapback]4922[/snapback]</div>
    sao lai mất tự tin giữa tình bạn thía nhỉ. đâu thể có chuyện tình yêu chen lẫn giữa hai người ban thân được chứ
  3. Ghita Guest

    ví dụ 2 người bạn thân đều thích một người chẳng hạn, ôi chà phức tạp lắm :(
  4. thanhlan Guest

    :d trong chiện này thì cũng hơi bị gay đây. nhưng nếu là bạn thân thì phải có sự chấp nhận hy sinh vì bạn ở đây chứ.làm gì có chuyện hai người cùng 1 thời gian yêu cô ý chứ he he he
  5. Ghita Guest

    ha ha , cậu này nói lạ , trong tình yêu thì ít người dám nhường người yêu đâu , cho dù có 1 người bạn thật tốt, 2 người con trai thích 1 cô hoặc 2 cô gái thích 1 chàng , rồi sẽ gây mẫu thuẫn giữa 2 người bạn đó . Rầm :(
  6. thanhlan Guest

    hix hix thía thì cậu hãy vào form nhạc đi ở đó có bài huynh đệ tương tàn đó. nghe xong bài này quydu hy vọng bạn tìm được lối thoát cho mình
  7. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    chời ! lại cái vụ tình yêu rồi ! mạo phạm cho em spam đây nha !
    cía gì chứ tình bạn mà có ku tình yêu lon ton xen vào là có chuyện ...ko rung rinh mới là lạ ! ...tuy nhiên có những người bạn lại có cách giải quyết khác nhau!
    có người sợ mất tình yêu : lại quay đi nói xấu ngưưoì kia : tình bạn tan vỡ là ko thể tránh khỏi !
    có ngưưoì lại cùng nhau " đá đít " kẻ thử 3 tội nghiệp đó ...cái này hơi hiếm !
    có người lại cùng nhau chia sẻ : lại càng hiếm !
    nói chung là ko nên ép buộc tình yêu trong tình bạn ! nếu có hayc cứ để nó tự nhiên ! như vậy ....happy cũng tốt ...mà ko thì vẫn thây tình bạnc ủa mình vẫn đẹp như ngày nào !
  8. Ghita Guest

    Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành ..........
  9. MyDream Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(Ghita @ Feb 20 2006, 03:25 PM) [snapback]5174[/snapback]</div>
    Từ chủ đề " Bạn thân" tự nhiên vọt qua Tình iu rùi nè.
    Câu hỏi của Ghita có lẽ khi yêu người ta thường đặt ra, nhưng là " Một câu hỏi lớn không lời đáp" thui.
  10. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    ko có ai nghĩa là sao ! ? câu hỏi nào cũng có lwoif giải đáp à ! chỉ có đúng hay sai thôi !
    trong tình yêu làm sao bít ai đang lừa dối
  11. thanhlan Guest

    cía chú FOL ni bộ chú mún ngưởi ta lôi chuyện tình iu vô topic ni ah :(
  12. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    ko...thảo luận chứ ! đang đặt ra câu hỏi ...tình yêu trong tình bạn sẻ như thế nào ?
  13. thanhlan Guest

    hix hix hix chú làm ơn coi lại chủ đề của cái topic ni cái nơ hix hixx tình bạn trong tình yêu thì được chứ nó lôi nguyên câu chuyện tình của nó vô sao được chứ :(
  14. M&L Guest

    :d bạn thân, nghe đến luôn tạo cho mình 1 cảm giác xao xuyến và một cái mỉm cười ... quá đỗi thân thuộc, giờ tụi bây đang làm gì nhỉ ? uhm đã 11h rồi ... chắc chuẩn bị ăn cơm hehe hì . nhớ tụi bây quá chừng, 26/3 này liệu có gặp được hết ko ? chắc là ko may mắn lắm cũng gặp được mấy đứa ở đha` và huế .Mấy hôm nay quả thực cảm ơn tụi bây , những cuộc điện thoại , thư từ , tin nhắn và cả những cuộc đến chơi, cho dù tụi bây ở tận bờ bắc xa xôi ( hix ) . Giờ ngồi nghe " khoảnh khắc .... người về đây với em ... hihi" còn nhớ ko bé T nhỉ ? người về đây với em , về bên em ... .NHỚ TỤI bây nhiều lắm , gắng chăm chỉ lên 1 tẹo há đừng có suốt ngày ngồi nhớ ... tau ( hi`hi` cũng phải đến lúc tách ra ) mà tau cũng đã tách được hết rùi đó chứ, còn mỗi mình mày là mãi vẫn ko chịu , phải chăng mi quen có tau bên cạnh rồi , ngay cả sở thích " cưa cẩm " mấy eng , đi chơi thứ 7 mi cũng bỏ thì quả là mi bệnh nghiêm trọng rồi ... hi`hi` thôi gắng lên . Mai mốt chắc ko dám vô sg với con L quá , ko chắc mi cũng bỏ học vô đó luôn , hì năm ni định thi lại hả nhưng dù sao cũng phải giữ được 1 chân cao đẳng đễ còn có đường rút chớ mi há . HẸN gặp lại ở chổ đó há ... sắp rùi . Tau giờ đang gặp nhìu chuyện buồn mà nghe mi điện thoại lại trở thành kẻ khuyên giải động viên mi, thật ngược đời quá chừng , nhưng mà trong cái mối quan hệ giữa tau và mi có cái gì là " bình thường " đâu nhỉ? thật khó tin mi lại là " cục đá di động " của lớp sp họa hi` hi` . Đừng vô đây nữa cuối tháng tau zi`a rùi .
  15. RedSun Thành viên

    Red thử kể cho các bạn chiện ni... xem thế nào

    Cát và Đá

    Chuyện kể rằng, có hai người bạn đang đi vượt qua một sa mạc, trên đường đi họ đã có một cuộc cãi cọ, và một người đã tát vào mặt người kia. Anh bị tát rất đau nhưng anh ta vẫn không nói gì mà chỉ lẳng lặn viết lên cát "hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát tôi ". Họ tiếp tục đi cho tới khi tìm thấy một ốc đảo. Hai người quyết định đi tắm rữa, trong lúc đang tắm thì anh bạn bị tát sa lầy vào một vũng bùn và bắt đầu chìm xuống , người bạn kia đã cố gắng hết sức để cứu anh ta ra khỏi bãi lầy . Hồi phục lại sau khi tưởng như đã chết đuối . Anh ta đã viết lên đá câu "hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã cứu tôi". Người bạn đã tát và cứu anh ta ngạt nhiên hỏi. Sau khi mình làm cậu đau cậu lại viết lên cát, còn bây giờ lại viết lên đá ? Tại sao vậy ? Người bạn trả lời " Khi ai đó làm ta tổn thương, chúng ta chỉ nên viết nó lên cát, để cho ngọn gió của sự khoan dung thổi bay nó đi .Còn khi chúng ta chịu ơn ai đó hãy khắc sâu lời biết ơn đó lên đá, nơi mà không có cơn gió nào có thể xoá bỏ nó đi được
  16. Asary Kami Guest

    Út...ko hỉu...Út...chuồn...đừng del bài Út...Út đang tích cực spam đê...bibi pà kon...Út biến...
  17. hoanglegiang Guest

    Bạn thân??? có lẽ nói mãi cũng chẳng hết ,cũng giống như tình cảm bao la của người bạn thân dành cho bạn vậy .
    Cảm ơn Ấy đã đến bên Tớ nghe tớ nói đi cùng tớ trong một quãng đường dài , cảm ơn vì có khi ấy đã kiệt sức nhưng vẫn cùng tớ chạy hết con đường tớ cần đi nhưng sợ sự cô đơn nên ko dám bước tiếp , cảm ơn ấy đã đến chạm nhẹ vào trái tim tớ để tớ cảm nhận được yêu thương của ấy của mọi người, cảm ơn ấy vì.......................ấy là bạn của tớ !!!!!!!Đi cùng tớ mãi ấy nhé , tớ sợ một mình lắm ấy ạ.
  18. saodoingoi Guest

    bạn thân là gì nhỉ?Sao tôi thấy nó trừu tượng thế này?Bạn bè thì nhiều nhưng mấy ai thân,mấy ai sống thật.Có lẽ là tôi hơi bi quan nhưng đã gọi là bạn thân thì phải hiểu,đừng để câu"xa mặt cách lòng" làm ảnh hưởng nhưng mấy ai có được điều đó.
  19. Anh 2 Guest

    Xa mặc thường cách lòng đó là điều hiển nhiên, và nên chấp nhận, đừng có quá cầu toàn, hãy nghĩ đến tương lai thì bạn thân sẽ đến, bạn thân thực chất cũng chẳng là gì cả? cái quan trọng là đến bên nhau khi ta cần một người sẽ chia.
  20. thanhlan Guest

    <div class='quotetop'>(Anh 2 @ Feb 23 2006, 06:10 PM) [snapback]5609[/snapback]</div>
    xa mặt thì cách lòng sao?? có đúng không nhỉ, hỡi những người bạn thân thương, cho dù chúng ta có xa nhau nhưng tình bạn có chăng vẫn luôn khắn khít trong lòng mọi người đúng không ?

Share This Page