Điều Anh Hai có lẽ đúng một phần. mydream tin vô tình bạn nhưng nhiều khi cũng thấy mêt mỏi vì chính bạn bè. Có những khi, gặp bạn thấy nhàm chán, không biết đem chuyện chi ra để nói, chỉ vì lâu ngày không gặp nhau. Buồn.
<div class='quotetop'>(mydream281 @ Mar 2 2006, 052 PM) [snapback]6225[/snapback]</div> co thật vậy không ??? đôi lúc tình cảm đâu thể chỉ bằng lời nói mà được đâu mydream với thien su thì 1 phút im lặng bên bạn bè còn đáng quý hơn cả ngàn lời nói đó. bởi những lúc câm lặng là những phút nhớ nhung khi xa cách. xa cách lâu ngày khiến cho những người bạn có rất rất nhiều điều muốn tâm sự với nhau, nhưng khi gặp nhau nhất thời chẳng biết bắt đầu nói từ đâu nói những điều gì. có phải ko... lúc nào rãnh nói tiếp giờ hix bận quá chưa nói hết được
<div class='quotetop'>(Thien su dia nguc @ Mar 4 2006, 07:42 PM) [snapback]6329[/snapback]</div> Ko phải lúc mô mọi việc cũng được như ý mình, thiên sứ biết quá rõ điều đó. Đôi khi với một người bạn, tình cảm của mình vẫn chân thành, nhưng người bạn đó thay đổi thì những cách xa về không gian, thời gian chỉ càng đẩy khoảng cách bạn bè thêm xa hơn nữa mà thôi.mydream ko nói tất cả, chỉ là đôi lúc thôi, nhưng chính những cái đôi lúc đó làm nên một nỗi buồn về bạn bè mình.