bạn thích nhất đuờng nào ở đông hà?

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi khachviengtham_dh, 16/2/06.

  1. bluenight Guest

    Tớ đã ở cả kí túc cũ và mới, nên tớ kết cả hai con đường, Nguyễn Trãi và Hùng Vương.
    Nhưng đường Nguyễn Trãi thì nhiều kỉ niệm hơn, ở đó có mấy cây bằng lăng nở hoa rất đẹp, có cả quán chè Hoa Học Trò, nơi tớ và mấy đứa bạn hay đi bộ lên ăn nữa.
  2. QueenBee Guest

    Tui thích đuờng NT , vì con đuờng đó nhìu kỉ nịm của tui , lần đầu tiên bít đi xe cũng là đi trên con đuờng đó . suốt 5 năm tỉu học cũng đi trên con đuờng đó , 3 năm cấp 3 cũng là con đuờng đó .. con đuờng đó chứng kiến bao lần tui " chập mặt " và cũng con đuờng đó ...tui cũng nổi tiếng với cái biệt danh " kô sợ nắng " , haha...con đuờng đó là nơi nhà Honey tui ở ... hahha ... nên mối khi qua đó .. tui lại cảm thấy hùi họp , dù ngày nào cũng đi ... thích nhì là đuờng HV . đẹp . nhưng chỉ là đoạn HV cũ thôi , chứ kéo dài ko thích , vì nó dốc quá , mỗi lần đi học thêm đạp đủ chết . hì hì .

    <div class='quotetop'>(khachviengtham_dh @ Feb 16 2006, 08:34 AM) [snapback]4666[/snapback]</div>
    thích nhất cía gì à ? cái gì cũng thích , mới đầu chưa xa ĐH bao giờ , thấy gì cũng bình thuờng cũng nhạt nhẽo hết , nhưng đi xa mới thấy nhơ cái nhạt nhẽo đó vô cùng ... hihi . nhớ mấy lần ở Huế , trời mưa , ngồi nhớ ĐH .... hai chị ngồi khóc như con nít , chỉ muốn về nhà .. nhớ nhất là cái nắng ở ĐH và những cơn gió Lào

    <div class='quotetop'></div>
    Tui ko hay đi uống cafe lắm , nhưng thuờng hay lui tới Dạ Thủy với mấy đưa bạn , cũng vì một lẽ nhà thằng bạn ( hay chở đi học về ) ở đó .. một lần đến quán trời mưa , nuớc mưa xối vào cửa kinh , nhìn đẹp kinh dị ... một lần tới vào buổi tối ,,, thi vị chẳng kém / :5:


    I like this Topic
  3. Nóng Thành viên

    Còn tui thì hơi mau thuẩn tí con đường Nguyễn Huệ vừa thích lại vừa khôn
  4. CRT Thành viên

    Đường Nguyễn Huệ gần nhà tôi, trước đây tôi thích nó lắm, đi lúc nào củng ngửi thấy hương lúa bên đường ... nhưng bây giờ thì nhà mọc lên nhiều quá, ruộng củng ko làm nữa + nhiều tệ nạn quá --> chán
    Mọi người biết đường new HVuong chứ, hic, đường gì cứ uốn éo, chui lên rồi lại chui suống! đi nhiều củng quen, nhưng ĐH sắp lên thành phố mà như thế này thì ko ổn, đặc biệt nơi đó là trung tâm!
  5. Nóng Thành viên

    CRT ở đoạn mô đường NH thía
  6. "Yêu em yêu cả đường đi lối về" đó là câu mà mình ghe lúc còn nhỏ nhưng bây giờ mình mới thấy đúng thật, đi xa nhà đả gần 3 năm mình mới thấy nổi nhớ nhà thật, đâu phải khi mới đi xa người ta mới nhớ. mình còn nhớ lúc còn nhỏ mổi lần mình có chuyện buồn mình lại đi lang thang trên con đuờng nguyển huệ, đúng vậy trước kia mình còn nhớ khi chưa có bảo tàng và mấy công trình khác ở trước nhà mình là đồng ruộng, mình còn nhớ như in nhửng buổi chiều nghỉ hè cả tui ra đó thả diều , lúc nhỏ nhìn cánh diều mình cảm thấy thật sự thoải mái một cảm giác an toàn mà bây giờ mình rất khó có được, nhớ như in cái lần cả tụi lấy đá chọi vào đàn bà kết quá thằng bạn thân cùng nhà bị bò đá may mà ko sao nhưng củng phát hoảng,hii may mà lớn lên nó chưa bị bồ đá, cuộc sông có bao điều thú vị, cuộc sống thay đổi nhiều kèm thao đó là các dich vụ phát triển có bao giờ bạo thấy con đuờng mình càng ngày càng đẹp nhưng bạn sẻ cảm thấy có điều gì đó hụt hẩng ko?
    Bây giờ củng vậy khi buồn mình củng hay lang thang trên con đuờng đó nhưng chỉ đi 1 đoạn mà thôi, mổi buổi tối ngồi ở cầu trước mặt cung trầm ngắm dòng người qua lại rồi chợt phát lên tiếng '' con gái đông hà đẹp thật'' rùi nhìn nhau cười.
  7. CRT Thành viên

    <div class='quotetop'>(doibuon @ Jul 3 2006, 05:44 PM) [snapback]16017[/snapback]</div>
    Hơ hơ, nhà CRT nằm trong cái đường đất đỏ trước mặt cái tên lửa bên cạnh cái chú bảo tàng 5 năm rồi vẫn chưa xong ấy!

    <div class='quotetop'></div>
    Cái chỗ đó ngồi mát lắm chú gì ơi! ngồi nhắm cái đối diện củng vui phết!
  8. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Ôi, có ai nói con gái đông hà đẹp ko nhỉ? CNC thấy con gái Đông Hà có nhiều vấn đề quá, khoản xinh đẹp thì chắc là ko bao giờ có. Còn con đường đẹp ở Đông Hà thì trước đây là Nguyễn Huệ, nhưng bây giờ thì ko có con đường mô đẹp hết.
  9. lovenguyen8187 Thành viên

    con đường Lê Thế Hiếu tuy ko đẹp bằng các con đường khác , nhưng ở đó có quán chè chị Xí ngon vậy, màmoij người bỏ quên hả ?
  10. apophis Thành viên

    tui thik con đường hùng vương mới ...đi xa hơn tí thì tối nhưng mà thick
  11. Lee_Sown Thành viên

    con đường đẹp thì chắc ĐH chưa có nhưng con đường yêu thích nhất với những người xa quê luôn là con đường về nhà mình.Cảm giác đi qua ngã tư Hùng Vương khi ngồi trên tàu luôn làm mình bồi hồi.Lúc đó mình mới cảm thấy ta đã thực sự về nhà

Chia sẻ trang này