ban chọn tình yêu hay sự nghiệp?

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi ngô kì phong, 15/9/09.

  1. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Tình yêu các bạn có định nghĩa được là gì không?, tui thì không biết nó là cái gì cả.
    Sự nghiệp là cái gì, các bạn có thật sự biết được cái đó là cái gì không? Nhà cao của rộng à, cái ni ông bà già để lại thì có cả núi nhưng sập thì lúc nào không hay.
    Đó là cái gì, cái tầm nhìn của các bạn thế nào, tầm nhìn của bạn hướng đến cái gì trong tương lai mới là điều đáng quí, đáng trân trọng vì vậy hãy đặt ra cho mình mục tiêu để thực hiện và cứ yêu đi, tuy tình yêu nó không thật sự là cái làm nên sự nghiệp của các bạn sau này nhưng nó có thể là nguồn động viên, là động lực để bạn có thể cố gắng, cố gắng hơn nữa, Tình Yêu, nó là một liều thuốc làm cho người ta cảm thấy dể chịu trong những thời điểm khó khăn bạn gặp phải, nó cũng là cái làm cho bạn phải đau đầu, những hãy chấp nhận nó để biết được cuộc đời này vẩn có rất nhiều cái để bạn có thể trân trọng, vượt qua để bạn có thể tìm ra những chân lý cho cuộc sống của bạn sau này
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm một ngày nữa để yêu thương
  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    TY và SN là 2 trong rất nhiều yếu tố không thể tách rời, hòa trộn đan xen đôi khi tách biệt như những con sống biển... Đừng cố đi tìm lời giải đáp mà hãy xét trong những hoàn cảnh nhất định. :d
    vinhtranHoThiLai thích bài này.
  3. botay.vovong Thành viên

    ............................................................................ nhãm .................................................................................................
  4. kogame! Thành viên

    ai cho ku tiền là ku yêu.
  5. vinhtran Thành viên

    Thời sinh viên không biết lựa chọ gì nữa, đang yêu một người...
  6. namlun_akita Thành viên

    Từ nay không quậy nữa...Làm được không hả tôi ơi?

    namlun_akita chọn sự nghiệp nếu tình yêu kia chỉ đơn thuần là tình yêu nam nữ và rất ủng hộ những đấng mày râu coi trọng sự nghiệp hơn tình yêu đó. Còn tình yêu dành cho gia đình, cho quê hương đất nước thì lại khác./:)/:)/:)

Chia sẻ trang này