Úi,em cũng ở đà nẵng mà chẳng biết đàng mà đi. Tại bận việc ít vô Diễn Đàn quá. Giờ này ACE đang vui rồi. Tiếc nhỉ. Thôi hẹn lần sau vậy,keke.
Như đã hẹn, sáng nay anh chị em QTN box Đà Nẵng làm chầu cà-phê nho nhỏ ở quán anh Hồng (Titanic) gọi là gặp mặt anh chị em Quảng Trị, và bàn kế hoạch Noel. Do hôm qua xem MU nên sáng dậy muộn, mãi 8h kém mới xuống thấu ĐN. Cũng may Hòa Khánh mưa nhỏ mà ĐN thì nắng ấm. Đến nơi thì chỉ có anh Anh (katy) và Như. Sau có thêm anh Tân (cu tan) và Quang Thắng. Điều đặc biệt là không có mem nào ĐN tới góp vui: chị Mas (bận làm), anh Trí (không có xe), Công Hoài 74, Kún, Ngân Hà, My 2!, Minh... Nhưng nhìn chung anh chị em gặp mặt nói chuyện rất vui vẻ và tình cảm. Còn kế hoạch Noel chắc chừa cho dịp khác.
Em đọc nhầm giờ, tưởng 7h túi, mắt với chẳng mũi, hic hic ....Mần lão Hoài cũng nhầm theo rồi ...hơ hơ
hôm qua đi uống cafe với box ĐN về rồi bận quá nên hôm nay mới online dc.Cảm ơn Long(mr_Mai) đã tường thuật giùm buổi off (Hoành tráng quá...ẹc).Trời HK mưa lăn phăn.mình với bé Như (be_LEVIS) hơi lo lo nhưng cũng chạy xe xuống tới ĐN,thấy trời nắng ấm ngược với trời HK luôn.Vô quán ngồi một hồi.Nghĩ chắc là sáng nay coi như 2 ae rủ nhau cafe cho vui rồi.hơn 8h thấy Mr_Mai chạy xuống.(Vote 1 phiếu vì độ nhiệt tình của Long).Lúc này mình mới biết mặt anh Hồng chủ Starry.Thực sự mình rất ấn tượng với cách nc dễ gần của ace hội QTN DN mình.Cảm ơn Tân với bạn gái,Thắng (Quangthang) và bạn Vương(bạn của Thắng).Mặc dù dời địa điểm về Hải Châu để có cơ hội gặp được mọi ng ở dưới đó nhưng chắc là do công việc cũng như bận thi cử.Không thấy có ai đến cả.Thành ra chỉ có dân HK đổi gió xuống HC uống cafe.Hi vọng sẽ dc gặp lại mọi người sớm.Hôm đó vì nghĩ chỉ là buổi uống cafe nói chuyện thôi nên mình không đưa máy hình theo.Để lần sau cũng dc PS:::có 1 anh trong QTN mình nt cho mình nói là sẽ đến muộn.Nhưng sau bận ko đến luôn.Cảm ơn anh đã nhiệt tình với 1 mem mới như em.Hi vọng ae mình sẽ giữ liên lạc với nhau
Hôm qua, nếu như em không mắc việc thì em cũng qua đn đi uống cf rồi. Hẹn mấy anh chị lần khác.
Hi every body! Khi túi, tôi đi uống cafe với 2 đứa bạn cùng quê, tình cờ vào quán anh Hồng, mới biết là có hội đồng hương QT tại DN. Khi nào họp mặt lại thì cho tôi tham gia cho vui với nghe! DĐ:0935563954 - Vũ
Vậy là cũng vui rồi, anh em QTN với nhau mà, hihi, ai cũng kêu là do tưởng làm buổi tối đó katy ơi....
mình cũng ko biết.Nghĩ là 7h thì chắc là mọi ng ai cũng hiểu.Chắc là tại hội mình hay off buổi tối quá đây mà.hi.lần sau rút ...cơm nguội.