Sr mọi người, đợt này buzi quá nên mãi chẳng up hình lên cho bà con xem được, được hôm cao hứng, đang cao hứng post thì cúp điện , mọi người thông cảm nhé Tiếp nè: Mọi người quây quần tại quán 21 Ngô Thị Nhậm này, này thì khoai tây chiên, này thì dạ dày bóp, này thì mực chiên dòn,này thì huda bia và ai cũng tươi roi rói. Hậu quả của cái máy xay làm việc quá công suất đây: Và đây là hình ảnh được ghi lại khi mọi người chưa đến mà đã có 1 dĩa hết sạch , Candy ghi sổ cho bé Sún nha Và còn lẫu nữa này, lẫu cá lóc nghi ngút khói : Sau đó chỉ dám chụp 2 bàn đầu kia, bàn đầu này song lủng Vẫn còn tăng 2 ở kara với những phần biểu diễn ấn tượng và cả nộp $ vì tội tra tấn mọi người , sẽ post tiếp sau.
Eng Công Hoài chăm sóc út mô áo đỏ rứa? Box Đà Nẳng dệ sợ là ăn, cái ảnh đầu hiền lành dc có 1 dĩa khoai tây chiên, càng sau dọn ra càng nhiều, nhất là món mực nhồi chiên với mè, bia mô ko chộ chộ chắc đồ ăn mà răng nghe đồn bé Sún hôm nớ xinh lắm mà răng dc ít ảnh về bé Sún ri?
Nhìn lui nhìn tới vẫn cứ thấy Mr Mai giống 'lão thành cách mạng". > Dạo này hình như My 2! làm hoa hậu nên đá sếp Công Hoài nhà mình rùi thì phải.