nắng nóng wa đi mất, đang làm viek đầu óc cứ rối tung rối mù, ko bít mình phải làm gì nữa cả, chán như con cá gián
Đúng là không có gì quý bằng sức khỏe thiệt. Bị đau mấy ngày mà cái người nó ê ẩm vô cùng. Thôi cố gắng uống thuốc thêm một tí nữa là hết đau liền mà. Hy vọng ngày mai sẽ hết đau.
sáng, lại đi làm, đạp xe mún xỉu lun, ko bít mình sẽ chịu cảnh này đc đến khi nào nữa, sao mampapa cứ muốn thử thách mình vậy nè, huuuuuuuuuu
đi book vé máy bay cho khách mà bùn cười dễ sợ, mình có khi nào đi làm vé máy bay đâu, nên cứ tưởng đã là vé thì cũng giống như vé xe oto chứ, cầm 1 xấp giấy A4 cất vô trong cặp rùi nhận biên lai xong đâu đó, hai chị em tung tăng đi về, vừa bước qua cảnh cửa chợt tui khựng lại tự hỏi sao ko thấy vé đâu nhỉ? gọi điện cho sếp, sếp bảo ko lấy vé sao đc. thế là hai chị em lật đật chạy vô, hỏi "chị ơi vé em đâu", bà chị xinh đẹp đứng bên quầy mắt mở to nhìn lại tui (có thể pả nghĩ tui đang trêu pả) trong khi tui ko bít thật. rùi pả ỏn ẻn "dạ em đưa chị rùi mà, mấy xấp giấy khi nãy đó chị" - tui đớ người lun. pả bảo đó là vé điện tử, mình thì cần gì bít điện tử với điện tiếc gì ,miễn là có vé về trình với sếp là ok. nghe xong thấy mình quê dễ sợ, hèn gì anh nhàn nói mình gà, quả ko sai chút mô hết. giục thằng ku chở mình về, vậy mà nó chưa chịu đi, trong khi mình chỉ muốn biến càng nhanh càng tốt, cuối cùng trước khi bước đi nó còn hỏi chị bán vé "chị ơi tại sao trong này mát mà ra ngoài kia nóng quá vậy chị" - 1 câu rất chi là lãng xẹt, nhưng pà chị này trả lời liền "vì trong này có điều hòa em"- có lẽ h đã tin là tụi tui 2 lúa thiệt haaaaaa. về đến công ty mà trưa trầy trưa trật, mệt, khát... ko ăn hết hộp cơm lun, tui chưa bao h ko ăn hết hộp kơm, điều này báo hiệu là tui ko ổn rùi, có lẽ sắp ốm, lại chuẩn bị sụt ký, hic hic, thật là tội lỗi
Ôi cái cuộc đời này...... Cũng ko biết nói răng chừ, nản nản, mệt. Nóng chi mà nóng là, ôi đúng là cái xứ chó ăn đá gà ăn sỏi. gi gỉ gì gi cái gì cũng khó, haiza.
ko hiểu những ngày tháng này là gì nữa, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng vui vẻ với mình có phải là quá sức rùi ko? ko hiểu nổi là đang theo đuổi cái gì nữa, chán ngán.
Hôm nay trời đã bớt nóng . Mấy ngày nay trời nóng tốn tiền quá , trưa nào 2 thằng cũng phải mò vào cf máy lạnh núp nắng, chiều nào cũng đi biển . Con bà mấy thằng kia nó không cho mình yên ổn, chiều nào ko đi học thế nào nó cũng réo lên học. Mà học hành quái gì đâu chứ, tụi nó 3 thằng nên ko đánh bài được mới lôi kéo mình. Cứ kiểu này ko khéo cuối tháng đến tiền săng ko có mà đổ . Cố lên cố lên .
Đi dạo mua tập 3 nhà Giả Kim đi baby . Sếp đọc xong hết bộ Chạng Vạng rồi . Thằng tisdu đang ôm 2 bộ truyện của baby đó .
Nó đọc xong bộ Giả Kim rồi, đang đọc tập 4 Hừng Đông. Chờ nó đọc xong rồi sếp đem qua một lần luôn . Đi nhiều chuyến mệt . Mà baby còn bộ nào hay không . Dạo này không có truyện đọc toàn xem phim tốn tiền quá .
Hôm nay Đà Nẳng đã có mưa, mát quá trời, nhiệt độ từ 38 giờ có 26. Không gì thít hơn là mát mẽ thế nay, đi dao mà củng thất khoái
mình đi đn mưa, ko ngoài dự kiến, mình về đh cũng mưa,cũng ko ngoài dự đoán của mình, đh nắng nhưng dễ chịu hơn đn nhìu. sáng đi làm mà ko có con xe, ko đi đâu đc, thật là phức tạp quá đi.