[Box ĐN] Nhật ký viết chung ^o^!

Thảo luận trong 'QTN - Đà Nẵng' bắt đầu bởi Mas, 4/1/10.

  1. Trầm Tích Thành viên tích cực

    ..............................................................
  2. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    Đổi lai "tiêu đề topic" này thành ... Nhật ký gia đình Bé Nhỏ đi ;;)
    Toàn 1 avt vào Comment không ah ;;)
    Gia Đình Bé Nhỏ - full house
  3. Trầm Tích Thành viên tích cực

    ..................................................................
    CôngHoài...74 thích bài này.
  4. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Cảm giác chờ đợi mệt quá :( cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Không biết khi nào mới yên ổn đây :((. Cứ mai rồi lại mai..............Ơ hay cái cuộc đời này :((.
  5. Candy Quản lý Diễn đàn

    Nói thế nào bây giờ??? Hình như đó thành 1 thói quen, biết trước hay cứ cố cho nó k thành thói quen giờ nó lại nghiễm nhiên là thói quen. Có ai đó nt vào buổi sáng chỉ để báo " ...đi học đây, ngày vui vẻ nghe...", là buổi trưa "...cơm chưa...đi học có mệt không...", là lúc trời mưa "...đi học ko mang áo mưa ah, chờ đó ...mang sang cho hi" mặc dù biết có muốn đem một cái áo mưa tới cũng chẳng thể, vì 964km lận mà, là lúc tối khuya điện thoại để kể chuyện cả ngày làm chi? để "đâm bị thóc xọc bị gạo", để hẹn ngày gặp đưa đi nơi này chỗ nọ, để kể về một cái quán đèm đẹp, để kể về 1 câu chuyện trên lớp, để dỗi khi chẳng có lý do gì để dỗi, để đọc 1 bài báo hay hay rồi cùng phân tích xem nó hay ở chỗ nào, thích câu nào nhất, để đánh vần từng chữ một vì cố nói chậm cỡ nào bên kia cũng ko nghe rõ được, để giải thích rằng từ đó nghĩa là thế này, để biết thoang thoáng chuyện buồn mà bên kia chỉ bảo "...nếu lúc nào đủ tin tưởng chia sẻ cho ...với nghe...". Uh, phải rồi mình đã bảo ko đủ tin tưởng, nhưng ai đó đủ tin ý để đọc stt và hiểu chuyện gì đang xảy ra...Có ai đó nhớ ngày bắt đầu quen nhau, để hôm qua có ng bảo "k thích nt và nói chuyện nữa.." vẫn " uh, vậy thì ko nói chuyện, ko nt nữa...nhưng hôm nay là ngày 2 đứa nói chuyện với nhau lần đầu tiên đấy, YH ngày 14...". Tự nhiên cảm thấy có lỗi với ai đó :), xin lỗi rồi mà vẫn cảm thấy ai đó đang giận, mặc dù vẫn cười nói như thường. Hình như mình đang "...thèm nghe giọng nói một người, thèm nghe được tiếng cười.." Haha, nhưng mà mong manh lắm ấy, có cái chi đó dễ vỡ tựa hồ thủy tinh :)
    BT nhóm hỡi ôi BT nhóm, 6 đứa 1 nhóm, 3 đứa đến làm thì 1 đứa ngủ 2 đứa cặm cụi, mà 6 đứa đến đủ thì bàn xem sẽ ăn gì lúc này =))!!! Rút cuộc vẫn 2 con cặm cụi :|
  6. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    :(( 3h sáng rồi vẫn cặm cụi làm câu hỏi với kẻ ô :((. Sao mà khó thế :((. Mình với ku Ken ngồi nghĩ câu hỏi đau cả đầu mà vẫn chưa đủ cho các thí sinh. Thôi ngủ mai tính tiếp, thôi xem phim giải trí mai tính tiếp. Hơn 2h rồi mà nhà mình còn mình, Ken, Kẹo với baby còn thức =)).
  7. Trầm Tích Thành viên tích cực

    ............................................................................
  8. Candy Quản lý Diễn đàn

    Mình vừa nói chi rứa??? Vừa làm 964km như xa thêm cả gấp mấy lần thi phải? uh phải rồi, ko đủ tự tin vì cái hiện thực trước mắt mịt mù quá, nên làm tổn thương người khác rồi. :) thủy tin dễ vỡ thật, chỉ tại mình muốn buông tay. Giờ muốn đi mô đó xa xa tý...Xin lỗi ai đó, thời gian sẽ nhanh quên một con bé khó hiểu, buồn vui thất thường,lâu lâu lại im bặt ở đầu kia điện thoại. Hì!!! Sayoonara :)!!!
  9. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Quả thực thấy cuộc sống ngày càng vô vị, chả biết làm gì để thoát khỏi nó cả, biết là không thể liền lại được, vậy mà cứ cố níu kéo, đành tàn nhẫn và xin lỗi người ấy thôi :(
  10. nhocbabycuteheo Thành viên

    ngày ngày tháng tháng như là trong mơ......ôi ko thể là mơ đc, mơ cũng ko thể như thế này, muốn về nhà quá rồi, muốn tìm cho mình một lối đi riêng mà bế tắc, ko lẽ mình cứ luẩn quẩn mãi như thế này, h ko biết là bùn vì cái gì nữa, cứ chờ đợi, chờ đợi mãi, mình đang đợi cái gì đây nhỉ??? và phải đợi đến bao h đây, mọi thứ ko phải cái gì cũng có thể cố gắng là đc, có những thứ và có những chuyện là ko thể cố.....vậy đó.hazzzzzzzzz
  11. petubjk_pelaaj Thành viên

    Mốt là đến Đn rồi lần đầu tiên đi học xa nhà không biết sẽ thế nào nữa.............Hix.............mong rằng mình sẽ nhanh thích nghi với cuộc sống,học tập ở nơi này...........18 rồi.............to try!!!
  12. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Hài với cái xe của mình quá, không thấy cái xe nào phản chủ như nó. Người ta mời đi bar chơi dắt xe ra đạp hộc máu nó không thèm nổ. Thế là lếch thếch cuốc bộ ra quán cf cốc người :(( mất một chầu bar - cafe. 11h đói bụng liều mình ra đạp xem nó có nổ không thì ối giời ơi chỉ cần 1 phát là nó nổ luôn, hỏi có điên không. Đến quán mua đồ ăn đồ uống xong ra đạp thì nó éo nổ nữa :((. Tay sách nách mang phải lết bộ với chiếc xe phản chủ về tận phòng mệt ói máu ăn cũng không nổi luôn. Ai đời có chiếc xe nào phản chủ như xe mình không :((. Cuối tháng đã nghèo rồi mà nó làm thế này có chết bố không chứ. Thôi thì chấp nhận thương đau mai ra mua bình điện và tân trang lại cho nó. Tiền ơi ta lại phải xa mi rồi :((.
  13. Trầm Tích Thành viên tích cực

    ...............................................................
  14. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Hãi. mấy ngày ni phải đi tìm phòng trọ cho bạn. Giờ phòng trọ ở ĐN tìm khó quá:((:((
  15. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    Tối nay mà là tối thứ 7 hã :@ ... sao chẳng khác gì ngày thường thế này :((

    Lần đâu tiên nghe chương trình 360 Độ mỡ nhạc nền " DJ bài Tìm Lại" nghe vui zệ! =))

    Các xóm trọ sinh viên con trai, thông thường là các xóm trọ ăn nhậu, bài bạc, lô đề, nhất là cá độ đá bóng, thế mà sao xóm trọ mình hiền thế? Tối thứ 7, mà chả có tin tức gì về đá bóng hết, lô đề càng không. Chỉ có má chủ nhà là "Ích nước lợi nhà", cứ 5h 30 hàng ngày ... Con mỡ đài ... cho má dò cái con :))
  16. nhocbabycuteheo Thành viên

    khuya, tệ hại, h mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà ol tí chút, hình như khi bát đầu làm công viek này mình tập thói quen thức đêm thì phải, để rồi đc nghỉ vài ngày thì y như rằng sẽ lăn quay ra ngủ ko biết đất trời gì hết, mặc sáng, mặc trưa, , mặc tối,mặc mưa, mặc nắng, mặc cả dòng người hối hả ngoài kia, chỉ có ngủ là muôn năm và tất nhiên là mặc cả cái bụng đói meo, haaaaaaaaaaaaaaa.tình hình này ko lẽ cứ kéo dài đến thế sao???
  17. Trầm Tích Thành viên tích cực

    .................................................................
  18. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Thế là vừa tròn nữa tháng chuyển qua phòng trọ mới, đêm nào cũng thức khuya giờ đó đã thành thói quen của cả phòng đêm nào cũng 1-2h sáng mới chịu ngủ không ngủ được là 4 thằng ngồi đánh bài giết thời gian, thiệt là vui:)):)).... hôm nay là chủ nhật mà mọi người đi đâu hết để mình ở nhà một mình, hix:(
  19. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Hôm nay đi chơi với cả nhà, cảm giác rất chi là vui:x, tuy là chỉ đi ké của ACE BSH nhưng gia đình mình nhí nhảnh thôi tội;)), tiếc là mình lại làm cho 1 người buồn, sr người đó nhá, thực sự ken ko cố ý, ken xin lỗi nhìu, ước gì lời xin lỗi này đến được người đó =((
  20. Di Hồng Công Tử Thành viên

    .................................................................

Chia sẻ trang này