Ko hiểu nổi!!!Tư nhiên, nói như chưa hề có chuyện chi xảy ra Thế thì với 3 chữ "DUYÊN" của mình, thì là "nhân duyên" hay "duyên phận" hay là "duyên nợ" nhỉ?
Trung thu như mọi năm à hè hè . Sao trung thu năm nào cũng như năm nào vậy nhỉ , một mình chỉ một mình thôi , chán quá à, tối nay định đi chơi mà rút cuộc lại không đi nằm ở phòng khò khò một mình mạch đánh một giắc đến khuya luôn mất cả ý nghĩa.. Năm nay lại là một năm thất vọng nữa gửi bánh đi mà người ta không nhận được vậy là sao nhỉ , chắc số mình là vậy năm ngoái cũng vậy gửi đi rồi mà người ta bảo là nhận không được, bực mình quá à . Năm nay nhiều cái lặp lại quá, màn hình thì ọ i e luôn, đi xe cũng bị người ta đụng, bánh thì gửi không biết về đâu, tiền trong túi cũng chả thấy đâu nữa , uống vài lon vào thì thấy say, hẹn người ta đi chơi đồng ý rồi cuối cùng chả thấy tăm hơi đâu cả, chán thiệt . Chắc kiểu này phải làm gì đó cho hết xui đã aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Chắc có lẽ niềm an ủi chỉ có Mẹ, Mẹ là nhất là số một Hừm mai lại đi làm rồi mệt thiệt, ngỉ được ngày sao mà nhanh thế không biết, một năm còn nhanh huống gì là một ngày, thôi cố gắng lên chứ giờ biết sao đây, già rồi còn trẻ gì nữa cứ hay than vãn Thôi đi khò đã, chúc cho mọi người may mắn hơn mình hj hj
Hôm nay buổi sáng mình dậy sớm nhất đã hơn 2 tháng rồi chả có bữa nào dậy trước 7h thế mà tự nhiên sáng ni dậy 6h, thật là tiến bộ dạo này mình cảm thấy khâm phục mình quá
Biết bao ngày chờ đợi cuối cùng BOX-ĐN cũng đi off rùi chỉ còn 16 ngày nữa là lên đường bà con chuẩn bị đạn dược súng ống đến ngày 10/10 là phát hỏa thôi..... Non Nước....
ôi! thế mới đơn độc làm sao? mình cần gì nhỉ? muốn vứt bỏ hết tất cả...đc ko ?...ôi cái lương tâm chết tiệt...một ngày không hề bình yên chút nào...và có vẻ nó sẽ kéo sang ngày mới...ngày mới mất rồi còn đâu....thật là tệ hại...muốn thoát ra khỏi mớ bế tắc này mà ko sao vùng vẫy nổi....thương cho chính mình....haaaaaaaa .......cứ cười lên cho đời ngạo nghễ...
sáng dậy đã thấy trời mưa, lạnh, đêm qua nằm ngủ trong tiwwngs gió hú, đầu nghe cũng thấy ớn ớn, sau mệt lả đi thì cũng chả nghe gì nữa. thức dậy thấy mệt mỏi thật sự, đầu cứ như có ai nện cho 1 bưa vào vậy, ôi lại thấy chán, có lẽ suốt 1 tuần qua cái từ này ko khi nào ngừng tuôn chảy trong óc mình. sao lại thấy choáng thế ày, ở trên này rồi có ngày mình bị tụt canxi mất thui. chưa gì mà sáng ra đã chảy máu cam rùi. buồn ơi là sầu, h ko làm viek nổi chỉ muốn nằm thôi, mà chỉ sợ nằm là ko dậy nổi ấy chứ. một ngày mệt mỏi........
24/10 Hôm qua Box-ĐN nhà mình đi off, mọi người đi từ 6h30 nhưng vì bận thi gần 10h30 mình mới đi được, qua phòng trọ đi với muckho phải chở thêm 1 đùm xôi to tướng nữa tưởng mọi chuyện thế là ổn thẳng tiến Non Nước ai ngờ 2 đứa mới đi đến đường Núi Thành thì xe bị hư không sửa được. Thế là phải bắt xe buýt đi tiếp. Vừa mới bước ra đường có 1 chiếc xe buýt lù lù chạy tới tưởng ông trời thương tình ai ngờ xe này đi Hội an xe đi Non Nước đi đằng sau, mình với muckho phải chạy bộ để cho kịp xe, ôi trời bé mực chạy khõe gớm mình phải phục sát đất luôn. Cuối cùng cũng lên Non Nước tiếp tục vui chơi thỏa thích cùng mọi người
sáng qua lần đầu tiên mình được tham gia đi off cùng box ĐN.vì không thích mọi ngừoi noái mình là giờ cao su nên sáng dậy sớm lúc 6h gắng quay thật nhanh để ra điếm tập trung.nhưng khi đến thì chả có ai.lác đác tầm 7h mới thấy được một mem.hjhjhj.thông báo là 8h xuất mà cuối cùng 10h mới rời khỏi điểm được.lên đến non nước lại được kiếp leo núi.kakakak.cú ni mình thấy hơi nản đây.lên đến nơi tuy hơi mỏi nhưng vui.buổi trưa được chơi trò chơi tập thể công nhận sức mạnh mình đi phá hoại mấy nhóm kia củng ghê.hjhj.cuối cùng nhóm mình củng hoàn thành trước nhất.kaka< mấy anh chị ai mà lở đọc qua đoạn ni thì đừng B-( em nghe >.nói thêm hôm ni mình lại được thể hiện khả năng BeatBoxer cho anh em chiêm ngưởng.tuy hơi dở vì cháy cổ nhưng được các anh chị khen hay và vổ tay tand thành là ghê rồi.hihj.chiều đến tiết mục đi nhậu trời ơi công nhận nghe danh box ĐN đả lâu hôm nay mới được thử sức.uống kinh khủng.mình mới vào bõ nên thử liều cầm ly đi chúc .chúc ai không chúc,chúc nhầm anh huy trời ơi cú cuối làm phát 3 ly.ngả ngửa tại trận.thua.thôi em hứa từ đây không dám liều nửa.hjhj.tối về nằm li bì.hôm ni công nhận chơi cực vui.< nói nhỏ.....thu nhập thêm mấy bà vợ nả..........kakaka........... > hy vọng box ĐN sẻ có thêm mấy vụ như ri nả cho anh em nó quậy ..................
Hôm qua quả là một ngày tuyệt vời đối với mình củng như mọi người. Tất cả đều chơi nhiều trò chơi rất vui vẽ, mặc dù rất mệt khi phải leo mấy trăm bậc thang để lên được đỉnh Non Nước. Chúng ta đã có một ngày đi off thành công. Cảm ơn mọi người vì tất cả.
ace box đn đi chơi vui quá nhỉ. tiếc là hôm qua còn ở quê chưa vô. lần sau có dịp phải đi chơi với moin người mới được