[Box ĐN] Nhật ký viết chung ^o^!

Thảo luận trong 'QTN - Đà Nẵng' bắt đầu bởi Mas, 4/1/10.

  1. Kharite Thành viên

    ..........................................................
    vipqt88 thích bài này.
  2. nhocbabycuteheo Thành viên

    đã đi làm trở lại, tưởng là mình ko muốn đi nữa, nếu cứ để cái nhác tring người mình ngự trị thì sẽ hỏng hết, đã cắt tóc ngắn nữa rùi, có lẽ mình không thể để tóc dài như ngày xưa nữa, hix chưa già lắm nhưng lúc nào với mình cũng là "ngày xưa, ngày xưa", tưởng chừng như mình đã trôi wa rất nhiều năm cuộc đời.:))
    vào đến DN, mấy đứa bạn thân học cùng cấp 3 alo đi nhậu mừng sinh nhật, haaaaaaa, mặc dù sinh nhật wa mất vài ngày rùi mới chết chứ, thì cũng ko sao, miễn có lý do để mà nhậu là đc rùi, đang hát karaoke thì mất điện, cụt cả hứng lun, kéo nhau ra biển nhậu, lúc đó còn cỡ vài đứa cho mấy, 1 đứa ôm cỡ 4 chai thui, vậy mà thàng bạn đến tối mới gọi cho mình bảo h mới dậy nổi, haaaaaaaaaaaa.chán lun.
    ở nhà cả ngày mất điện, mất toi cả ngày chẳng thể làm gì nổi cũng bởi nắng wa, chán
    Sáng nay dậy rất sớm, tại mình ko thể ngủ đc, mệt mỏi vì nhiều thứ mình không hiểu mình đã làm gì ko đúng, thật phức tạp. mình vốn mún nghĩ đơn giản mọi thứ thế nên ko mún bận tâm nữa, thui thì kệ tất cả.
    đạp xe đến công ty, chẳng vướng bận điều gì, rùi vài ngày nữa sẽ ra sao??? dù thế nào vẫn cứ phải đi tiếp con đường mình đã chọn. :))
    vipqt88 thích bài này.
  3. vipqt88 Thành viên

    mới vào ĐN 2 ngày mà sao thấy buồn quá đi !!!!!!
  4. Phù Thủy Già Thành viên

    .........................................................................
  5. nhocbabycuteheo Thành viên

    viết nhật ký cho cuôids ngày, vì chiều nay mình sẽ ko thể viết dc nữa, chiều nay là kiểm tra thuyết minh rùi, mà mìnhd vẫn chưa nắm đc thông tin, chác là sẽ bị la, nhưng ko bit phải làm sao hết, hiiiiiiiiiiiiiiiiii, bó tay với mình lun.
    mấy ngày ni bệnh cũ lại tái phát, nó cứ hành hạn mình, thật mệt mỏi, sao càng gần những lúc căng thẳng như thế này, mình lại hay gặp rắc rối vậy chứ. Để xe nào, chiều nay sẽ về muộn đây, ở lại test mà, tối về ở nhà học bài, đọc tài liệu trước vậy, nhưng ở nhà cũng ko học đc, nhà nhiều người mà, toàn nói chuyện ko thôi, hazzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
    Nhớ nhà rùi, nhớ ku boy wa đi, cứ mỗi lần mình về là nó lại vui như tết, có cô chơi cùng mà, buổi sáng mnhf cũng ko ngủ nướng đc, anh chàng ta mà ngủ dậy là đòi mình liền, mình mà ngủ nướng ko xuống nhà chơi với nó là khóc, vừa khác vừa mếu máo gọi tên mình, thương đến lạ. Nhớ wá..............
    lâu lắm rùi mình ko viết nhật ký nữa, cuốn sổ của mình đã kin những chữ, mìhh phải mua 1 cuốn sổ mới nhưng cứ lần lữa mãi, rùi lại thui. Thôi thì cứ giấu cảm xúc trong lòng như vậy, mà ko phải h mình đã viết vào trang nhật kí này đó thui, dẫu biết mình ko thể giữ nó cho riêng mình, là cuốn nhật ký viết chung mà.
    phải làm gì bây h nhỉ, mình phải lao vào làm 1 cái gì đó, phải khiến mình quay cuồng để ko có time mà nghĩ về 1 cái gì hết. Cuộc sống vãn cứ trôi wa như thế thôi, đi tour này về mình phải đi siêu thị mới đc, có mấy cuốn sổ mà mãi vẫn chưa mua đc, phải mua nhiều thứ lắm. ôi, điên mất, cứ từ từ để mình tính
  6. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Hơ hơ dạo này bận bịu những chuyện ngoài lề không :)). Quyết định 2 ngày tới nghĩ ngơi :d. 2 ngày ở một mình, không có máy móc không biết làm gì luôn :((. Chắc nằm nhà cày cho xong mấy bộ truyện của baby quá :)).
  7. nhocbabycuteheo Thành viên

    mai đi tỏu rùi, h gnồi cày mấy cuốn scáh mà đầu cứ ong ong, thì đáng lắm ai biểu nước đến chân mới nhảy chi, ko có kêu ca gì hết a. cứ thế này thì điên mất, điên mất thui.
    hẹn 2 ngày nữa trở về sẽ kể cho nhật ký nghe thật nhiều chuyện, mình ko bít khi lên xe mình sẽ ra sao nữa, cầu trời mấy ổng dễ tính 1 chút, ko thì toi em. cả sàng ngồi cầm quyển sách mà chẳng chữ nào vào đầu, thui kệ đi, h ko thể theo ý mình đc rùi phải tùy cơ ứng biến thui, hiiiiiiiiiiiiiiii
  8. Trầm Tích Thành viên tích cực

    .............................................................
  9. Tiêu Tương Phi Tử Thành viên

    .............................................................................
  10. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Nhân tại giang hồ
    Thân bất do kỷ.

    Mệt mõi, mệt một cách kinh khủng, cảm giác gục ngã không gượng dậy nỗi. Một ngày trôi qua cảm giác cứ bất an, rùng rợn, cứ lo sợ chuyện đáng tiếc sẽ đến. Thật sự là mình không biết nên giải quyết thế nào nữa. Níu kéo hay buông xuôi mình không thể quyết được, mà quyền quyết cũng đâu phải mình nắm :(. Chỉ hy vọng mọi chuyện tốt đẹp lên. Còn 29 ngày nữa đành chờ xem thôi.

    Gió đến mang hạnh phúc ra đi.
  11. Trầm Tích Thành viên tích cực

    ...............................................................
  12. Tiêu Tương Phi Tử Thành viên

    ........................................................................
  13. »-(¯`sheva´¯)-» Thành viên

    :rockman:rockman:rockmanChuẩn bị nạp năng lượng cho một tuần mới căng thẳng vừa thi cuối kì vừa đá banh giải trường.
    Bỏ lại sau lưng nhửng chuổi ngày ăn ,chơi,ngủ và ........:)):)):)):))...............
  14. nhocbabycuteheo Thành viên

    dã lại về nhà rùi, kết thúc chuyến đi kinh hoàng...mệt, rả rời, quay cồng, haaaaaaa, khách thật là nhiêu khê, người việt mình thật là phức tạp, haaaaaaaaa, ko cười nổi lun. hai con mắt đã sưng húp rùi, vậy mà vãn mãi mê đọc tiếp cuốn nhật thực, rùi túi qua tiếp tục cuốn hừng đông.
    chuyến đi của mình phải gọi là chuyến đi bão táp mới đúng, khi ra đi ko bít đã làm gì mà gặp toàn sự cố, 3 xe thì 2 xe bị công an phạt...hazzzzzzz, rùi đến phong nha 1 bà lanh chanh bước xuống thuyền trong khi mình đã dặn là ngồi yên đó, để mình lên bờ hỏi ban quản lý là tại sao lại ko cho thuyền vào trong động lun mà phải dưng lại... quay lên, quay xuống chưa gì thì đã thấy bà ấy bước xuống thuyền rùi, sảng hồn, rùi té..bấp mỏ neo...chảy máu...rùm beng cả lên...cuố cùng cũng ổn. tạ ơn chúa, phù, phù...
    rùi khi về còn nhiều chuyện nữa cũng xảy ra, nhưng cuối cũng cũng ổn
  15. nhocbabycuteheo Thành viên

    cả ngày mất điện, công ty nóng như cái lò than, mệt ghê lun, híc, vậy mà chiều nay trời lại mưa, mình đi cùng ku trong công ty đi mua đồ chuẩn bị làm minigame,người mình bị bùn bắn te tua lun,haaaaaaaaaa, thật ko ra làm sao cả, chán.
    cól ẽ mình đang chọn sai hay sao? ko hiểu nữa, có lẽ mình nên suy nghĩ lại con đường mà mình đang đi, ko phải là sai nhưng ko phải là như thế này, đúng vậy, ko phải là như thế này
  16. ITS Thành viên

    Hì hì, sắp được ăn bánh sắn rùi. Đợt lể này có nhiều người Quảng Trị vào Sài Gòn chơi. Và hành trang mang theo là quá trời bánh sắn. =D>
  17. Trầm Tích Thành viên tích cực

    ...............................................................
  18. Trầm Tích Thành viên tích cực

    .................................................................
  19. Mas Thành Viên Danh Dự

    Hây za, cuối cùng cũng xong, cũng ko cần nói j nhiều, kết thúc, có lên nữa là cũng vì quyền lợi của ta thôi, ko còn vướng mắc ràng buộc chi cả, ta là người tự do :))
    Trời trở trời rồi, mai đừng mưa cho cái thì hay, vù phát về nhà. Đau đầu dữ, e phải ngủ 1 giấc
  20. nhocbabycuteheo Thành viên

    gần đến ngày lễ rùi, công viêk chất đống, cả ngày thật sự bận rộn, mệt,ko có time cho mình lun , mún về nhà đánh 1 giấc

Chia sẻ trang này