híc híc 11h25PM: Thành thật xin lổi cùng anh em tối hôm nay anhtd không join cùng hội . Chị Giang ui, đừng bắt tội em nhé, tội lắm híc híc. Chú Hiệp cất công lặn lội đường xa mò từ "mù cang chải" lên thành thị, ThaoNM bớt chút thời gian, ThanhTH vấn đề kinh tế nhưng vẫn không ... cáo ốm như đã định . Cùng toàn thể anh em mưa gió vẫn nhiệt tình. AnhTD làm việc khác phải làm hơn hết, dù ít dù nhiều cũng sẽ có sự hiểu lầm không như ý muốn. Mong sự lượng thứ từ anh em.
"Không Mợ thì chợ vẫn đông" Chú AnhTD yên tâm, anh chú anh em vẫm hoành tráng một nồi lẩu với rượu cần, một chầu Karaoke hoành tráng đó thôi, heee
Hiện tại ko có cap nên chưa lấy được ảnh ra cho anh em xem. he he. Cũng may là vậy nên mấy bức ảnh nằm say của mình ko được đem lên chợ trời. Ngày hôm qua đoạn Tập 1: Chờ đợi ~> Ấn tượng nhất là đoạn chú Vỹ đến hỏi Cô bé ở gần trường Đại học ngoại thương một câu hỏi rất hay: "Bạn ơi cho mình hỏi? Cổng trường đại học ngoại thương nằm ở đâu " .... CNC có nghe lỏm thấy cô bé đó vội giật lùi gọi điện di động: "Anh đến đón em nha" ~>
hic hic, khổ quá CNCCOM ơi, cái gì là "pờ ri vây" thì cho nó là "pờ ri vây" đi. Chuyện hay thì chẳng đưa lên, toàn làm khó anh em ko à. Nhưng có qua có lại. Mọi người mà nghe VyLND kể về chuyện của CNCCOM tối hôm đó thì chắc cười vỡ bụng mật thôi. Tiếc là ko đem theo cái máy âm ko thì post lên anh em nghe rồi. Nhưng mà.........còn mấy cái hình trong ĐT, hay cực, diễn viên chính lại là CNCCOM trong những cảnh như: Kẻ tham lam, Say tình, Bợm nhậu, Gục ngã,........hic hic, toàn là những "bộ fim" nổi tiếng trong làng Điện Anh "Hu Li Út" thôi. Hiện tại chưa có cáp để lấy ảnh ra được nhưng mà mọi người yên tâm 1,2 hôm sau thế nào cũng được thưởng thức Nhắn tin: CNCCOM ơi, một triệu một tấm hình xì căng đan nhé. Ko thì mọi người biết được bộ mặt thật của CNCCOM đấy
Heeeeeee, nghe hấp dẫn phết đấy nhỉ, post ảnh lên càng nhanh càng tốt nhé, hiiiiiii, anh em chờ đợi lắm!
<div class='quotetop'>(Jimmy Vy @ Dec 28 2005, 07:00 PM) [snapback]1458[/snapback]</div> Có vụ Scandal cho Thời báo lữa QTOL, đề nghị Jimmy Vy chuẩn bị bài viết cho tờ báo.
hic hic, lão CNCCOM có nổi tiếng đâu mà mọi người háo hức muốn xem hình Xì Căng Đan thế nhỉ? Hôm nay vừa down soft link PC rồi, chắc sáng mai Post lên cho mọi người xem được đấy (tối nay tranh thủ liên hệ tống tiền CNCCOM đã) Yên tâm rồi em nào cũng có phần...............
Chú Vỹ chiếu 7 tập phim lên cho anh em coi nờ, vụ tống tiền sau cung được mà, cơm ko ăn thì gạo còn đó, vội chi rứa chú, heee
Heeeee, cơm không ăn thì gạo còn đó, nhưng mà để lâu quá thì gạo nó mốc mất hay chuột nó gặm hết mất.
Toàn gạo tám, chim quay, ........ mốc thế đếch nào được, chuột mà gặm được bọn ni củng gãy răng, heeeee
Heee, BCCB có vẻ như trong giai đoạn làm ăn khấm khá nhỉ! Chúc mừng, chúc mừng! Heeeee, đừng có thách thức với "chuột", nó chơi tất đó!
sáng nay đọc tất cả cá bài viết sinh nhật ở Box HN, mà thấy tiếc quá, hôm trước có nghe thằng gà rủ đi, nhưng ........... hiiiiiiii, sợ đi mấy bác say xỉn, ngày mai em lại không thi được. Hẹn các bác dịp khác vậy
haaaaaaa, chào chú Trần Hùng, theo gái hơn theo anh em thì xin mời, anh có cản chú mô, thôi thời gian tới bọn anh tập trung "đú đởn" cho vụ offline Hội Đồng hương QT thì gọi chú đi nhậu thế nhé. To đại ca CNC: Anh lên kế hoạch họp Hội đồng hương đi anh, chuẩn bị sang năm mới rồi, ok nhé
hic hic, làm chi mà gấp rứa chú Hiệp? Còn lâu mới Tết mà. Sắp đến Tết Tây chứ có phải Tết Ta đâu. Cơm ko ăn gạo còn đó. Mà chú Trần Hùng là ai rứa? Đang ở HN à, răng mà bữa giờ chẳng thấy đen đỏ chi hết. Gái HN cũng xấu như ma le mà răng hớp hồn chú Trần Hùng dữ rứa hèo. Anh em Quảng Trị ở HN ơi: Tết này gắng về chung một chuyến để quậy nát cái con Camel hay Minh Mập hèo? Hôm SN nhậu chưa sướng, định lúc nào anh em về nhờ Eros mua hũ rượu cần lên xe mà tu cho nó khí thế nhẩy....
<div class='quotetop'>(Jimmy Vy @ Dec 31 2005, 10:48 PM) [snapback]1895[/snapback]</div> Quên tuột đi nhá!!! Khi nào về ăn Tết ra, có quà cho tớ, lì xì cho tớ thì tớ mời, nhá!
Chưa có ai bon chen như Eros anh em nhẩy? Người ta bảo là nhờ mua chứ có phải bắt mua đâu mà....... Thiếu tinh thần đoàn kết thế là ko được, anh em QTOL là phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Thấy chị Eros hiền hiền thế mà........toàn tính xấu.
Người Quảng Trị đi học và làm ở Hà Nội cũng nhiều mà sao thấy box Hà Nội không có hoành tráng lắm nơi hèo.