đồ điên ..... ko cho iu thì thử có bầu xem có cấm đc nữa ko .... thời đại này rồi mà còn thế thì pó tay ..... chết cho rẽng đất .....
Người đã khuất thì đã khuất nhưng e rằng sống không yên thân mà chết cũng chẳng yên ổn gì. Vào lúc đó, thời điểm đó và hoàn cảnh của người đó như thế mình còn chưa biết. Mà nếu có biết " mục đích của hành đồng dại dột" đó đi chẳng nữa thì chúng ta nên lấy đó làm bài học răn đe bản thân mình thì hay hơn ngồi bình loạn như vậy. Các bạn bình loạn, dùng từ ngữ như vậy liệu xem có đúng không ? " Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ"
đừng có bình luận lung tung . Người chết là nam nhà ở khóm 6 thị trấn Hồ Xá, chưa rỏ nguyên nhân để di đến cái chết nhưng các bạn đừng nghĩ sai về người đả khuất. theo anh biết thì có lẻ do tình cảm,cậu này nhà khá nghèo ,sống cũng trầm ít tiếp xúc với ngoài . Chia buồn cùng gia đình.!!!!!!!!!!!!!!!!!
thông tin ko chính xác chi hết, người thì nói 2 người con trai, người thì nói 1 người, rồi nói thất tình..... Mà nghe nói tìm đc xác lúc 4h chìu wa rùi mà.
Ui! Anh hùng khó thoát khỏi ải mỹ nhân! Dòm mấy mỹ nhân Qtn e cũng có mấy anh ra cầu nhảy tủm tủm!
nghe nói 1 ng` thôi mà 1 eng mô đó 21t buồn chuyện yêu đương chj đó nên đag đi nhởi vs bạn thì vẹ bạn dừng xe lại r` quyên sinh ngu chi ác luôn,sống đến từng nớ tuổi r` còn làm như r'' khổ ba khổ mẹ
Đồng cảm là phẩm chất không thể thiếu ở một con người ! Tôi không hiểu sao mọi người lấy chuyện này ra để bình luận, bàn tán và tranh cãi nhau sôi nổi đến vậy? Mỗi người trong chúng ta làm sao biết được tâm trạng hay nổi đau khổ của người thanh niên đó như thế nào đâu ? Vẫn biết rằng việc tìm đến những cái chết như vậy thật đáng lên án, đáng chê trách song thật đáng thương cho người thanh niên bởi anh ta còn quá trẻ, cuộc đời đã kết thúc quá sớm và không chỉ để lại bao đau khổ cho người thân, bạn bè mà còn là sự nhức nhối cho xã hội. Vâng, người chết cũng đã chết rồi, sự bình phẩm hay nói bất cứ điều gì lúc này đều đã quá muộn và không thể giúp người chết sống lại được nữa. Song, đáng quan tâm nhất chính là chúng ta - những người đang còn sống hãy tự suy ngẫm và lấy đó làm bài học cho mình hơn là bình luận, hơn là tỏ thái độ hững hờ đến vậy (các bạn hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh mình có người thân mất đi như vậy sẽ hiểu hơn hết ...). Đối với tôi, tôi thực sự muốn bày tỏ lòng cảm thông và cùng chia sẻ nỗi mất mát lớn với người thân của người thanh niên kia. Bởi một lẻ giản dị : Sự đồng cảm là phẩm chất không thể thiếu ở một con người ... Những tưởng mọi người sẽ đồng cảm hay cảm thông song lại là những thái độ thờ ơ, lạnh lùng đến vô cảm - vô cảm với chính đồng loại của mình. Một sự vô cảm thật ghê rợn và đáng sợ, thật đáng lên án lắm thay ./
Chính xác là nhảy cầu lúc 9h45. Khi di co 2 nguoi thanh niên nhưng 1 người nhảy xuống cầu, người kia chạy về báo cho gia đình (Cậu của nạn nhân ở gần trường cấp 3 Đồng Hà) chứ không hô hoán gì cả. Những người dân chài gần đó thấy cũng dửng dưng không la hét gì hết. Nguyên nhân là tối hôm kia anh ta vừa chia tay với bạn gái.
Vậy ai đồng cảm cho những con người mang nặng, đẻ đau và nuôi dưỡng bằng bao nhiêu mồ hôi, tình cảm và nước mắt cho bạn ấy khôn lớn đến bây giờ. Để rồi bạn ấy đáp trả lại những công ơn đó là hành động chỉ biết sướng cho bản thân. Nỗi đau - ai cũng từng trải qua chứ không riêng gì bạn ấy đâu. Tớ không bao giờ thương hay đống cảm với hành động này. . Có lẽ tớ là người vô cảm trước những hành động này.
Tình hình là không đc bình luận lung tung!! Đúng là có 2 người tự tử, nhưng tất cả là 2 thằng và tự tử ở 2 nơi:: 1: là ở cầu tàu thằng này 18t tên là Võ Minh Tú lớp 11 trường C3 ĐH Thằng thứ 2 thì mọi người đang bình luận đó, thằng này 20t Hehe em chỉ biết vậy thôi có gì sai sót mong mọi người thông cảm
Sự vô cảm đến đáng sợ ... Vâng, tôi đây ... tôi là con người mà, việc đứng lên bảo vệ lẽ phải thì có gì phải sợ ai và đúng hơn là chẳng ai có quyền hỏi ai dám hay không dám ở đây cả. Là con người với nhau cả sao lại ích kỷ và vô cảm đáng sợ trước đồng loại của mình đến vậy ??? Mà đó đâu phải là bản chất của con người ...
Liên tiếp 2 vụ nhảy cầu tự tử những ngày đầu năm (Dân trí) - Ngày 23/2/2010, tại cầu Tàu thuộc phường 3, thành phố Đông Hà, Quảng Trị đã xảy ra một vụ tự tử. Nạn nhận là em Võ Minh Tú, học sinh lớp 11, trường PTTH Đông Hà Quảng Trị. Hiện trường nơi em Tú nhảy cầu tự tử. (Ảnh: Nguyễn Hương) Thông tin ban đầu, em Tú bỏ nhà đi vào lúc 16h30 ngày 22/02. Những người dân sống quanh khu vực nơi em Tú tự tử cho biết, vào khoảng 18h mọi người thấy em đi bộ ở cầu tàu (cầu đường sắt bắc qua sông Hiếu), một lúc sau thì nghe tiếng động rất lớn, mọi người liền chạy ra xem thì thấy bộ áo quần đồng phục học sinh của em để lại trên bờ liền báo cho Công an phường 3 để giải quyết. Ngày 23/02, gia đình em Tú sau khi nhận được thông tin đã tới tổ chức tìm kiếm và cho đến 11h cùng ngày mọi người đã vớt được xác Tú gần nơi em nhảy cầu tự tử. Ông Võ Minh Dũng bố em Tú cho biết, Tú rất ngoan và hiền, đây là lần đầu tiên em bỏ nhà đi chơi qua đêm không về, nên khi nhận được thông tin trên mọi người rất đau lòng và không hiểu vì sao em lại hành động như thế. Hiện tại gia đình đang lo tổ chức mai táng cho em Tú. *Trước đó, trưa 21/2, nhiều tiểu thương tại chợ Đông Hà (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và người đi đường hốt hoảng khi nhìn thấy một thanh niên bất ngờ nhảy cầu Đông Hà gieo mình xuống sông Hiếu tự vẫn. Theo thông tin ban đầu có được, nạn nhân là một thanh niên chừng 20 tuổi tên là Tuấn, người xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị). Đến hơn 16 giờ cùng ngày, thi thể của nạn nhân mới được tìm thấy. Rất đông người dân hiếu kì tập trung ra hai bên bờ sông và tràn lên cả cầu Đông Hà để xem vụ việc. (Ảnh: Lê Hà) Ngay từ lúc sự việc xảy ra nhiều người dân hiếu kì đã tập trung hai bên bờ sông và tràn lên cả cầu Đông Hà để xem, gây mất trật tự giao thông trong thời gian dài. Công an giao thông TP Đông Hà đã phải dàn lực lượng để giải tỏa đám đông, phân luồng giao thông trong thời điểm xe khách Bắc Nam qua lại nườm nượp. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ. http://dantri.com.vn/c20/s20-380402/lien-tiep-2-vu-nhay-cau-tu-tu-nhung-ngay-dau-nam.htm