*Cùa* đây! Thấy có quen ko?

Thảo luận trong 'ẢNH ĐẸP, ẢNH THÀNH VIÊN' bắt đầu bởi Adv, 2/11/07.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Adv Thành Viên Danh Dự

  2. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Đúng là nhìn lạ thiệt! Tóc dài hơn, mập hơn phải không anh Cua? Tuy nhiên cứ cầm điếu thuốc thêm vài ngày nữa bảo đảm sẽ ốm nhách lại cho coi! :d
  3. botay.vovong Thành viên

    Cái chi chứ Cùa cách nhà tui có 7km chơ mấy. Mà sao cái mặt này thấy lạ hoắc. Cho hỏi ở Cùa nhưng ở đoạn nào ???
  4. xiao.ruby Guest

    Ơ...pÓ hAnd..............
  5. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    hic, thấy anh cùa ngoài đời dễ thương hơn, vui tính hơn cái ảnh này, trong cô hồn quá!
  6. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    thấy eng kùa kóa đeo kính mà sao ko thấy đeo kính nhỉ
  7. Applegriin Thành viên

    Hút thuốc à?
    Tui ngưỡng mộ những bài viết của Cùa lắm.
    Nhưng bỏ thuốc đi nha!
  8. Adv Thành Viên Danh Dự

    Thanks mọi người phát! Ngoài đời và trong ảnh khác nhau mà? Hic! Nói giống như ku Tuấn trong mình ấy thiệt!
    @ Táo xanh: Cảm ơn nhiều nha! Đang cố gắng để bỏ thuốc là đây! Hiện tại đang giảm dần ngày còn có 5 điếu thôi! Tại vì sống alone nên thế! Chớ mà có người yêu bên cạnh thì chắc là bỏ được lâu rồi! Mà đa số con gái ko thích con trai hút thuốc thì phải!
  9. Applegriin Thành viên

    Kì lạ là tôi lại thích con trai hút thuốc,
    Nhưng cũng đang cố gắng từ bỏ sở thích này.
    Vì tôi ko muốn làm góa phụ sớm quá đâu! Hiiii.
  10. Adv Thành Viên Danh Dự

    Vậy thôi đừng từ bỏ sở thích đó nữa nha! Tui cũng cố làm ít lại! Thế là hợp cho cả hai rồi đó! Trời ơi mình đang nói chi rứa ta! Mắc bệnh tương tư với em táo xanh mất rồi! Kiểu ni túi ni không ngủ được rồi! Mắt cá chân lại mở suốt đêm cho mà coi. Hic! Em gì đó ơi? Có người yêu chưa vậy? Nếu chưa có thì cho xin............. Ẹc ẹc! Lại linh tinh rồi!
  11. Applegriin Thành viên

    Trời! Ko ngờ thần tượng của mình lại có ngày bối rối vậy ta?
    Tối Cùa nhớ mang tất chân cho dễ ngủ nha, kẻo Apple áy náy quá cũng mất ngủ luôn đó.
    hè?
  12. Adv Thành Viên Danh Dự

    Công nhận ngủ ngon thiệt! Cám ơn táo xanh nhiều hì! Nếu có cơ hội tui sẽ mời táo xanh đi uống coffee! Đồng ý chứ?

    "Hy vọng sáng mai thức giấc,
    ta lại có thể...
    yêu như đã từng yêu..."

    Hình như Táo xanh nhà ta đã từng rất yêu một người thì phải?
  13. Applegriin Thành viên

    Không phải hình như, nhưng bây giờ thì không.
    Cũng không phải một, mà là.... hì.

    Cảm ơn lời mời của bạn Cùa nha, tui nhớ cafe ở Quảng Trị rất ngon.
    Nếu được mời thì còn gì bằng. Hi
    Có phải không hỉ?
  14. Adv Thành Viên Danh Dự

    Không phải hình như, nhưng bây giờ thì không.
    Cũng không phải một, mà là.... hì.

    Hiểu câu này rồi! Cuộc sống mà! Còn bây giờ thì sao? Không có nghĩa là sẽ.......

    Cũng lâu lắm rồi mình không uống cà phê ở QT, về quê không phải không có thời gian nhưng mà cà phê thì ít lắm. Nhất định rồi! Sẽ ghi nợ lại lời mời này! Có cơ hội sẽ trả hi!

    Cảm ơn táo xanh nhiều hi! Lâu lắm rồi mới nói chuyện kiểu này mặc dù không phải là trực tiếp! Nhưng tui cảm nhận được một cái gì đó, không thể diễn tả............ Có thể gọi đó là cảm xúc nhất thời còn lâu dài hay không thì chưa biết được??? Hì hì!
  15. Applegriin Thành viên

    Trời ơi, lâu lắm rồi mới thấy tim đập liên tục rộn ràng như vậy đó. Hiiii
    Chắc hẳn là sẽ... rồi.
    Vì Táo vẫn còn xanh mà. :d
    Uống cafe ở Quảng trị.
    Muốn lắm, nhưng không biết bao giờ?
  16. Adv Thành Viên Danh Dự

    Đó là cảm giác gì vậy ta? Ai trả lời dùm tui câu ni với? Liệu hai người không biết mặt nhau, thậm chí cái tên cũng không biết nốt......... lại đồng cảm với nhau............. Hic hic! Trời ơi! Cái ni gọi là tình yêu trời đánh! Quên chớ sét đánh online thì phải!

    Táo xanh ơi! Tớ "kết" cậu rồi đó! Giá mà cái khoảng cách ngắn lại tớ nhất định sẽ nắm chặt tay, nhìn sâu vào mắt ấy và nói rằng: Hãy nắm chặt tay anh em nhé!

    Kakaka! Tớ đang nghĩ ấy sẽ phản ứng như thế nào hì?
  17. Applegriin Thành viên

    Phản ứng thế nào hả?
    Hiiii.. Tớ chưa biết, nhưng nhất định là không nhắm mắt đâu. :d
  18. Adv Thành Viên Danh Dự

    Kaka! Ở xa như vậy ấy có "nhắm mắt" thì tớ cũng bó tay! Mà nhắm thì sao tớ có thẻ nhìn sâu vào mắt ấy được! Vậy là ấy đồng ý để tớ nắm tay rồi nhá! Nắm lại hay không là quyền của ấy! Thiệt thòi ráng chịu!

    Cảm ơn Táo xanh của anh nhiều nha!

    Anh đã làm xong bài thuốc mà em chỉ rồi. Bây giờ uống mà quên mất ngày mấy lần! Nói lại giùm anh hi!

    Tình hình rất chi là khả quan, bà con chúc mờng tui phát ha! Vài hôm nửa khoảng 8/3 ni box cưa tán cầu hôn sẽ có thêm topic " Đám cưới *CUA* và Applegriin". Đây là cả một quá trình gian nan mất rất nhiều công sức vật lộn với cái Computer và cell phone mới đi tới quyết định này!
  19. Applegriin Thành viên

    oh, my god!
    Hớ mất rồi, nhắm mắt hay mở mắt đều thiệt thòi cả. Híc híc.

    Nhưng anh Cùa ơi, cái quyết định bên dưới phải do em nói mới đúng hè? Vì em tán anh trước cơ mà nhỉ? Định cướp công sao ạ? Hừm...

    Thuốc của anh uống sau khi ăn, Càng nhìu càng tốt.
    Ngậm cả thuốc nha. Uống vỏ chanh hơi đau đầu đó.
    Em thương anh quá! Anh nhanh lành bệnh còn xin phép má nha anh?
    Hiiiiiii
  20. Adv Thành Viên Danh Dự

    Kaka! Thương anh nhiều thế cơ ah? Vậy thì ai làm cũng giống nhau mà! Nhất định vậy đi em nha!

    Hun táo xanh của anh cái nè!

    Có lẽ spam hơi quá lắm rồi đó! Xin phép Mod tui close cái topic ni lại nha!
    Applegriin thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này