<div class='quotetop'>(LastArch @ Apr 10 2006, 050 PM) [snapback]9833[/snapback]</div> baby của pác xinh như ri mừ pác kêu lấy vợ là việc dại dột? Thầy Hạnh kêu là dại dột, pác cũng kêu dại dột, nhưng có ai hok lấy vợ mô? Chắc hok ai kịp nghe lời cảnh báo của pác, vì cái avatar cuốn hết sự chú ý về đó rùi, có thấy đương mô nữa để mà tránh :lol: .
@ Các đấng nam nhi: hi hi rỏ ràng trong thời đại kinh tế thị trường, mình ko công khai, không có mưu kế xử trí thì chắc chắn hồi hận ko kịp đâu anh em ạ. Đầu tư đến đâu là phải có lãi hiện rỏ trước mắt, các bác chú ý một điều là các bà vợ thường là các ngân hàng sống chai lỳ và có trí tuệ nhân tạo tích hợp nên tuyệt đối thông minh và tinh xão, do đó hẳn các bác biết đầu tư nó thế nào rồi đấy, nên chọn đúng thời điểm mà đầu tư, theo em thì nên đầu tư cái giai đoạn hình thành ban đầu ấy, khi đó cơ cấu tổ chức của nó đang còn thon thả chưa bự ra quá, khi đó dễ quản lý và nó cũng dễ nhã, chứ để cho nó lớn lên, nó khôn lên rồi thì các Bác hết đường chạy hi hi. @Em My Dream: Em đúng là được các anh ở đây chỉ cho các chiêu thức kín đáo, hi hi cố gắng làm sao để ngân hàng của em luôn đổi mới nha em.
@kehuydiet_acac: Baby của tui đó. Mà cái Jpg của bạn nhìn hoành tráng vãi. trẻ con vào đây chạy mất dép. @My Dream: Cám ơn khen cái avatar của tui. Đàn ông phải nên sợ vợ, nói không sợ là điều dại dột, 1 tuần cái giàn thiên lý sập vài lần ai mà chịu nổi, Túm lại: nói sợ vợ là không hay, nói không cũng không đc <--- cái lí do đó đó. Điều dại dột ở đây là Đàn ông trưởng thành rất muốn chơi trò gia đình, mà đã chơi là không dừng như trò chơi trẻ con hồi nhỏ được ---> Chết chắc. Ôi ước gì ta trở lại ngày xưa!!!
<div class='quotetop'></div> bác đừng nghĩ nhiều quá về cái này, chắc gì người nói đã hiểu được cái họ đang nói, đại khái là càng khó hiểu thì càng bác học đó mà :lol: Ôi chao, VỢ ! Không ít đêm nằm một mình tự nhiên sao muốn có vợ đến thế :rolleyes: Úi trời, VỢ ! Khi nhớ lại cảnh cặp vợ chồng trẻ cãi nhau, dzong nhanh cho rùi
<div class='quotetop'></div> BS nào có muốn đạp lên người nào đâu, chỉ lo là sẽ đạp lên bước chân của những người như bác LastArch thôi. Hic, mà chắc là sẽ đạp rồi nên mấy bác đi trước cứ nhằm chổ sáng mà đi, để a-e cứ thế mà bước theo. bác này chỉ nói toàn cái đúng, cha ông ta hồi trước có nói "sai con toán, bán con trâu", lấy vợ nó cũng giống như làm toán phải ko bác? Chỉ sai 1 bước là tìm mãi ko có đáp số liền . Nhân tiện hỏi thêm chút: cuộc đời thằng đàn ông có một vài cái event quan trọng trong đó lấy vợ, cất nhà là quan trọng nhất. Có bác nào giỏi đến nỗi có thể gộp cả 2 bước trên thành 1 không? Lấy vợ là khỏi cất nhà?
<div class='quotetop'>(LastArch @ Apr 11 2006, 11:07 AM) [snapback]9910[/snapback]</div> Xin đính chính bác chút nhé: @BS: Có đấy , cưới BÀ nào có nhà rồi í :lol: Cô mà có nhà thì quả thật hơi hiếm đó bác ạ, có bác nào dũng cảm hy sinh đời trai trẻ như vậy ko?
Cô mà có nhà thì quả thật hơi hiếm đó bác ạ, có bác nào dũng cảm hy sinh đời trai trẻ như vậy ko? [/quote] Có chứ vẫn có đấy, nó thuộc động vật quý hiếm, nhà giàu , xinh , ngoan , con xếp...
Không ngờ cái topic này cũng đông người tham gia phết. Có lẽ "già" hết cả rồi, ai cũng háo hức, ai cũng muốn.. thử cho biết, ai cũng muốn... học hỏi "kinh nghiệm"... Những bác đã đi trước, sao không thấy ai chia sẻ tí ti gì nhỉ? Không ai chịu thì Dzs sẽ "liều mình" một phen xem sao. Nhưng nói thật, cũng hơi... sợ sợ
các anh các chị ơi em mới gia nhập gia đình mình thôi nhưng nghe cưới vợ là thích lắm chắc phai học hỏi kinh nghiệm cac bác thôi co đều em đọc bài thơ nay xong là khiếp luôn gửi cho các bác tham khảo Bẩm sinh ta đã hiền lành! Từ khi lấy vợ trở thành ... hiền khô Còn nàng thuở ấy ngây ngô! Sau khi xuất giá thành cô ... " xếp sòng " Suốt ngày oán trách với chồng Lúc xưa thì vậy , giờ không còn gì ... Cái hôm mà nàng vu quy Biết ta sẽ bị nàng ... đì lai rai Khổ thân cho kiếp con trai Một lần lấy vợ bằng hai lần ... mù Lưng thì mỗi ngày mỗi gù Cày ba bốn job để bù ... nàng tiêu Ngày xưa thì giống Triển Chiêu Nay thì tựa tựa lão tiều phu già Ngày xưa mỗi tuần tặng quà Bởi vì ... stock đang đà đi lên Ngày nay stock lênh đênh Thua ba bốn vố , buồn tênh mặt mày Lương bổng không đủ trải bày Tiền đâu quà cáp như ngày xa xưa Ngày trước nàng dạ nàng thưa... Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh Anh tưởng hoa nở trên cành Bao giờ cũng đẹp tươi xanh bốn mùa Lời nói không mất tiền mua Nên anh ... ngọt lại cho vừa lòng nhau Bây giờ chẳng hiểu gì đâu Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng câm Còn mặt thì cứ hầm hầm Nàng trợn một cái , ta câm mấy ngày Việc nhà nàng chẳng chịu hay Shopping một bận , bảy hôm mới về Nhà thì đang ở nhà thuê Phòng ốc chật hẹp , bốn bề ngổn ngang Muốn tìm đôi vớ mà mang Phải mất cả tiếng bươi ngang đồ nàng Ngày ngày đọc báo thời trang Hể ra mốt mới , nàng mang về liền Nàng rất có khiếu ... xài tiền Nàng mà đã thích , mua liền chẳng tha Tuần sau mốt mới khác ra Mốt ... mới tuần trước ... lau nhà chẳng thương Ngày xưa đón nàng ở trường Nàng hối về gấp kẻo chừng mẹ trông Ngày nay về ở với chồng Mặc kệ chồng ngóng , chồng trông , chồng chờ Còn nàng thì cứ hững hờ Nàng nói sáu rưởi , mười giờ chưa xong Suốt ngày đi chơi lòng vòng Đêm về ra bệnh , bảo chồng đấm lưng Quanh năm nàng ... bệnh chừng chừng Phải mua đồ bổ về chưng cho nàng Đi bác sĩ , mua thuốc thang... Cũng không chữa hết bệnh nàng hay la Khi ta làm hết việc nhà... Tự nhiên nàng khỏe tức là ... ngủ ngon Lúc nghĩ tới chuyện ... có con Nàng hứ một cái , chẳng còn thiết tha Ra đường thấy vợ người ta Về nhà thấy vợ ... tu cha cho rồi ... Nhưng lỡ ăn kiếp ở đời Cắn răng chịu đựng , chờ thời đổi thay Biết đâu sẽ có một ngày Ta có cơ hội giãi bày vợ hay May ra vợ có ... nương tay Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu Làm chồng phải nhớ đến câu : " Nhất vợ nhì trời " , ...ng ẩu ... phanh thây ( ! )
hi hi, Bác Dz Scor chuẩn bị một bữa nhậu linh đình chú ý là các hải sản nhá, CNC sẽ ngồi đàm đạo với DzScor các chiêu thức học được từ các binh pháp đầu tư giai đoạn đầu với các ngân hàng chính thức khai trương. hì hì. À, em bổ xung một số thủ thuật nhỏ dành cho phái mạnh http/www.quangtrinet.com/forum/index.php...9970&#entry9970 Chú ý các Bạn nữ chỉ nên đọc khi cảm thấy cần tìm hiểu những người đầu tư với mình.
<div class='quotetop'></div> Chú CNCCOM cứ hẹn hò mãi, tớ nhớ không nhầm thì cách đây gần tháng rồi, tớ alô cho chú, chú bảo: "Cuối tuần này về", rồi sau đó "tuần tới về", "mấy ngày nữa về", "phải tuần sau cơ"... Tớ chả đợi chú nữa!
Hi hi, em về đợt này là để cưới vợ, hôm vừa rồi Bác chủ nhà hỏi, cháu về dạm hỏi vợ à. hi hi Tớ trả lời rằng: Vâng, cháu đi cưới vợ cho thằng bạn cháu, nó là muốn cưới vợ nhắm rồi, cháu về kiểm tra hết hàng hóa ngon lành rồi cháu mới giới thiệu nó. hi hi
<div class='quotetop'>(CNCCOM @ Apr 12 2006, 10:00 PM) [snapback]10123[/snapback]</div> --> Thằng cha nào mà dại thế không biết, để cho lảo CNC "kiểm tra hết hàng hóa ngon lành" thì đến lượt thằng đó xài thì ... chẳng biết có còn ngon lành hay không nữa :lol: .
tôi cứ tưởng "ca chua do" la ai hóa ra là người quen này ông đang ở đâu nghe bảo dạo này ông làm ăn khá lắm hả khao ban bè đi nha
he he, tớ vừa ra hà nội, đợt rồi về Đông Hà ko cưới được em nào, định bụng 30/4 về làm đám hỏi với vài em. anh em chuẩn bị phong bì phong bao nhé. Mà chú Lee_Sown là có phải là Sơn rọm ko nhỉ?
chết chết chết hic hic hic toi box đông hà roài chuyến này gặp phải "sát thủ" chốn tình truờng như eng thảo thì hic eo ôi ko biết 30-4 này mí em sẽ chết đây hic không ổn không ổn kiểu ni phải PM cho vợ nhanh ở nhà ko được đi hic ko thì mình mất trắng chứ còn à
ông nghe ông thảo bôc phét làm gì ông thảo làm được "cái gì" thì đã đếch lên mạng hót rồi nói tóm lại với ông CNC thì chỉ được cái "khôn nhà dại chợ thôi" ko ăn thua